Thay mặt các thành viên của WKT HP em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ban tổ chức Sinh nhật WKT miền Bắc cũng như các thành viên WKT HN đã dành những tình cảm " thân thương " nhất cho WKT HP.Hic, do hồi hộp cũng như chưa bao giờ đứng trước chỗ đông người nên em toàn nói nhịu, nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng thực sự ấn tượng về buổi tối hôm qua, nhớ nhất là trò thi cắn dưa chuột mà gian lận nhất là bác Huemis:freddy:, đến trò tìm chữ " L " trên mybody, đội của em đã nghĩ ra được một số từ " rất hay " thế mà cuộc chơi lại bị hủy bỏ giữa chừng:angel:....
Đêm qua chúng em đã có một đêm" mất ngủ" vì ngồi nhớ lại buổi sinh nhật, nhớ cái cảm giác lạnh tê người khi lang thang trên đường đêm với các mem HN( lâu lắm rồi em mới được ngắm HN về đêm) . Cảm ơn Tigon, Babyan, 555,khoithuocbuontrongdem, thuycog, dabien.... và một mem mà em không biết tên ( rất xinh gái)đã cùng mem HP " rong ruổi " đi tìm phòng hát Karaoke, nhờ không còn phòng mà chúng em được biết tới món ốc đêm của Hà Nội và cũng nhờ đó mà em phân biệt được thế nào là ốc nhồi và ốc bươu qua sự " hướng dẫn tận tình "của bác TAT , rất cảm ơn bác:1luvu:.
Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức đã kỷ niệm 5 năm sinh nhật WKT rất vui vẻ và ý nghĩa.
To taoxanh và lucky: Tigon và Baby kiện chị vì em đã "cuỗm "hết quà đấy.
Đêm qua chúng em đã có một đêm" mất ngủ" vì ngồi nhớ lại buổi sinh nhật, nhớ cái cảm giác lạnh tê người khi lang thang trên đường đêm với các mem HN( lâu lắm rồi em mới được ngắm HN về đêm) . Cảm ơn Tigon, Babyan, 555,khoithuocbuontrongdem, thuycog, dabien.... và một mem mà em không biết tên ( rất xinh gái)đã cùng mem HP " rong ruổi " đi tìm phòng hát Karaoke, nhờ không còn phòng mà chúng em được biết tới món ốc đêm của Hà Nội và cũng nhờ đó mà em phân biệt được thế nào là ốc nhồi và ốc bươu qua sự " hướng dẫn tận tình "của bác TAT , rất cảm ơn bác:1luvu:.
Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức đã kỷ niệm 5 năm sinh nhật WKT rất vui vẻ và ý nghĩa.
To taoxanh và lucky: Tigon và Baby kiện chị vì em đã "cuỗm "hết quà đấy.
Sửa lần cuối: