Mỗi ngày một chuyên mục Spam

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Nhàm chán ^^
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ơ hay!
Chú thích rõ ràng là đang thảo luận cơ mà. Có cái thành văn, có cái bất thành văn. Chỉ trích và xỉa xói nhau cũng đứng trên quan điểm cá nhân. Hãy nhìn lại mình!!!
Cái câu nói đó luôn luôn được mọi người đề cập đến nhưng thấu hiểu nó thế nào nhỉ?
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Miu cưng ơi, sao không nghĩ là just for fun thôi, việc gì mà phải căng thẳng.

Tuy nhiên chị cũng đồng ý rằng trên diễn đàn này không nên đưa những cái mang tính chất chính trị, tôn giáo, đả kích... vì thế có thể dẫn tới phạm pháp ---> đóng cửa diễn đàn thì chít, khà khà.

Cuộc sống thì nên take it easy đi chứ. Chắc là TAT cũng chẳng có ý nói xấu dân ta đâu (mà có nói xấu đâu, nói thật mà).
------
Cậu nhầm rùi...6 điểm logic đó chỉ là câu nói của người ko biết nghĩ chỉ biết đọc mà thôi!
Chúng ta thử ngồi với nhau mà phân tích tình hình xã hội, đặc điểm của cả 1 xã hội chỉ dựa vào 6 câu đó được ko? hay nói như Tú Anh chỉ cần đọc bài viết là hiểu đc tính cách của người viết ra bài đó... nếu Lucky cũng nghĩ như vậy thì Lcuky tôi ko thèm nói 1 lời..vì tui đã hiểu cái người viết như vậy là người như thế nào. vấn đề là có chịu nhìn ra đâu là thực tế, đâu là chủ quan cá nhân? đừng nói lời hoa mỹ! Hãy tự hỏi; Tại sao Lão Lucky phải căng thẳng như vậy? để làm gì?...
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Đọc 1 lời nói của ai đó làm tổn thương đến mình thì phải cố mà tìm được lời nào đấy sao cho phải làm cho người ta bị tổn thương lớn hơn mới thoả lòng, hả dạ... Chiến tranh ko dứt...oan oan tương báo...thiện tai..thiện tai...!
Nếu ai Nghĩ Lucky căng thẳng cho cá nhân thì lucky sẽ rất buồn! chỉ cần nói bậy vài câu rồi chuồn đi lập nick khác!..hic..Lucky muốn mọi người hãy bao dung hơn, độ lượng hơn..hãy nghĩ đến những sự lớn mạnh của Webketoan và hãy cùng hát lên bài hát Nối vòng tay lớn mà sắp tới chúng ta sẽ hát vang lên!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Những con số và sổ sách làm ai đó khô khan đi. Những thông tư, nghị định khiến ai đó bị gò bó hơn.
Những căng thẳng tự tạo ra, rồi đổ lỗi cho ai đó. Có một câu nói rất hay: Khi bạn bị người ta tát vào má phải, bạn hãy đưa má trái ra và yêu cầu người ta tát vào đó.
Không cần phải tự tạo ra điều gì đó to tát, từ những cái nhỏ bé cũng mang ý nghĩa nào đó. Hạt cát hay Ngọn núi?
Tự cho rằng mình hơn người, tự cho rằng mình đúng.
Người ta có thói quen đi hỏi hơn là có thói quen tìm câu trả lời. Người Việt, Người Nhật hay Người Do Thái, mỗi 1 chủng tộc có ưu và nhược điểm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi lại thảo luận tiếp nhé!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Những con số và sổ sách làm ai đó khô khan đi. Những thông tư, nghị định khiến ai đó bị gò bó hơn.
Điều này là đúng, có thể thông cảm được. nhưng ko thể dựa vào đó để nguỵ biện cho sự tự kiêu.
Những căng thẳng tự tạo ra, rồi đổ lỗi cho ai đó. Có một câu nói rất hay: Khi bạn bị người ta tát vào má phải, bạn hãy đưa má trái ra và yêu cầu người ta tát vào đó.
Câu này phải tách ra làm 2 mới đúng: Những căng thẳng tự tạo ra, rồi đổ lỗi cho ai đó --> kẻ tiểu nhân; còn Khi bạn bị người ta tát vào má phải, bạn hãy đưa má trái ra và yêu cầu người ta tát vào đó.--> bậc trí nhân)
Không cần phải tự tạo ra điều gì đó to tát, từ những cái nhỏ bé cũng mang ý nghĩa nào đó. Hạt cát hay Ngọn núi?
câu này sẽ gây sự hoang mang cho người đọc? bạn là ngon núi hay hạt cát? ai cũng sẽ hỏi như vậy.
Tự cho rằng mình hơn người, tự cho rằng mình đúng.
kẻ kiêu ngạo, tự phụ
Người ta có thói quen đi hỏi hơn là có thói quen tìm câu trả lời. Người Việt, Người Nhật hay Người Do Thái, mỗi 1 chủng tộc có ưu và nhược điểm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi lại thảo luận tiếp nhé!
câu này rộng quá!..lucky chưa đủ hiểu biết để nói đc về điều này!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Kákakakakakak
Trời ơi chú TAT tạo ra cái topic này hay cực kì hehehh.
Thiết nghĩ cái topic này mà không có sự góp mặt của tớ thì thật là thiếu thiếu nhỉ. hè hè
Vắng mặt có nửa ngày mà sao lắm chuyện xảy ra thế heheheh
Trước tiên đọc từ đầu đến cuối tôi dễ dàng nhận ra cũng gần đầy đủ các cao thủ spam rồi đấy. Dĩ nhiên vẫn còn thiếu một số người vì lý do nào đấy chưa thể tham dự được heheh. Họ chưa tham dự vào đại hội được là vỉ có lý do chứ không phải là họ sợ không dám nhận mình spam đâu nhá ( cái này tớ suy diễn vì cũng có lắm ông đểu lắm :bigok:) heheh
Bàn về thư giãn thì tôi thiết nghĩ mỗi người một kiểu không thể giống nhau được. Người thì chỉ cần viết vài câu danh ngôn, người vài câu chuyện, người dăm bài thơ con cóc ...... Nhìn chung thì không ai giống ai hết và cũng không thể bắt mọi người phải thư giãn theo kiểu này kiểu kia được.
Túm lại thư giãn là bỏ ra ngoài mọi chuyện vớ vẩn để cho thoải mái trí óc. Ông nào mà thư giãn kiểu cách cố chứng tỏ ta đây là người thanh cao, thư giãn thanh lịch nên gò bó mình vào khuôn khổ thì tôi cho đó là giả tạo ==> Sống như thế thì đeo mặt nạ vào cho nó giống.....
Còn ông nào mà nói đọc bài viết đoán tính cách thì tôi lại càng cho là chúa đoán mò. Là tự phụ và kiêu căng khoác loác.
Tôi chẳng dám đoán tính cách của ai trên diễn đàn vì tôi mà cố đoán thì tôi là thằng điên. Nên hy vọng đừng ai cố gắng biến mình thành kẻ điên.
Chú TAT mở topic này ra tôi cho là rất hay. Rất kịp thời vì tôi biết có rất nhiều người cũng muốn nói một cái gì đấy nhưng có lẽ họ sợ những ông tai to mặt lớn và họ cũng không muốn đánh đồng với những kẻ ngu si nhưng tự phụ hehehhehe ==> Chú TAT có lòng muốn đóng góp cho WEB mà thôi. Tôi ủng hộ chú mặc dù tôi cũng chẳng có tốt đẹp tí nào heheh
Chú luck cũng vì muốn đóng góp cho diễn đàn mà có những lời lẽ hơi "đao to búa lớn" xem ra thì cũng không nên như thế.
Vài lời gởi cho đại hội và chúc đại hội spam thành công tốt đẹp heheheh
Nào đại hội tiếp nào mới bà con nhào zdô nào :bigok::bigok:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ối giời ơi!!!Có tật giật mình...!...huhuhu.Mình cũng giật rồi...hichic.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ối giời ơi!!!Có tật giật mình...!...huhuhu.Mình cũng giật rồi...hichic.

Không phải em có tật đâu mà theo a nghĩ cái món này e là thượng thừa luôn đấy hehehhe
Anh mà là vua spam thì em là chúa spam chứ chẳng chơi hehehehhe
Spam tiếp nào :bigok::bigok:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Không phải em có tật đâu mà theo a nghĩ cái món này e là thượng thừa luôn đấy hehehhe
Anh mà là vua spam thì em là chúa spam chứ chẳng chơi hehehehhe
Spam tiếp nào :bigok::bigok:
Chuyện nhỏ như con thỏ uống nước chui vào hang...hê hê...em sì pam đủ dùng thôi, hê hê.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Chuyện nhỏ như con thỏ uống nước chui vào hang...hê hê...em sì pam đủ dùng thôi, hê hê.

Lơ ngơ như con nai tơ làm thơ trong rừng mơ ...hè hè spam đủ dùng hì hì
Nếu ai cũng nghĩ như anh em mình thì yên ổn cả làng rồi nhỉ heheheh
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
anh TAT đánh đúng tâm lý mọi người ghê hen, lập ra topic buổi sáng, tới tối đã có tới 6 trang :)
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
sắp tới sinh nhật web nên spam cũng trở nên hoành tráng nhỉ???không thấy các mod nói gì cả!!!nguyên nhân sâu xa cũng khó hiểu nhỉ,co ai biết chỉ cho tớ với!!!
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Ôi trời, Góc thư giãn sao lại trở nên nông nỗi thế này. Vui vẻ đi nào bà con, sống vui vẻ mới sống thọ chứ. :friend:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
sắp tới sinh nhật web nên spam cũng trở nên hoành tráng nhỉ???không thấy các mod nói gì cả!!!nguyên nhân sâu xa cũng khó hiểu nhỉ,co ai biết chỉ cho tớ với!!!

Ôi giời các ông ấy mà chẳng spam à. siêu mẫu siêu mốt mà còn spam nữa là dân đen như anh em mình .. Nhưng họ spam có trình độ chứ không thấp kém như anh em ta đâu heheheh:wall:
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Ôi trời, Góc thư giãn sao lại trở nên nông nỗi thế này. Vui vẻ đi nào bà con, sống vui vẻ mới sống thọ chứ. :friend:

người ta bảo diệt cỏ phải diệt tận gốc chị à???? sao cái thư giãn lại trở thành kéo giãn sắp đứt thế ni thì????? tìm cái gốc ở đâu nhỉ? để thư giãn lại là thư giãn chứ!!!
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Ôi giời các ông ấy mà chẳng spam à. siêu mẫu siêu mốt mà còn spam nữa là dân đen như anh em mình .. Nhưng họ spam có trình độ chứ không thấp kém như anh em ta đâu heheheh:wall:

hic,hèn chi tìm mãi không ra gốc cỏ dại đâu anh à, tại mình thấp kém quá không hiểu gì cả!!!mà siêu mẫu là ai thế anh???? em giống siêu mẫu không ???hehee
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
hic,hèn chi tìm mãi không ra gốc cỏ dại đâu anh à, tại mình thấp kém quá không hiểu gì cả!!!mà siêu mẫu là ai thế anh???? em giống siêu mẫu không ???hehee

Em chưa xem cuộc thi siêu mẫu quốc tế à. Hay lắm, các cô siêu mẫu thế mà cũng lắm chuyện ra phết heheheh nhưng....
Với anh không ai so sánh được với em. Cả chục chị siêu mẫu cũng không bằng ngón chân em đâu heheheh
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
anh TAT đánh đúng tâm lý mọi người ghê hen, lập ra topic buổi sáng, tới tối đã có tới 6 trang :)
----
Sau lần này, lucky nghĩ BQT cũng sẽ có 1 cái nhìn thực tế hơn! Mong muốn của Lucky là được học hỏi và chia sẻ trên tinh thần trao đổi và học hỏi chứ không phải là bố thí kiến thức!. muốn có sức mạnh phải có sự đoàn kết nhất trí! BQT quá im hơi lạng tiếng nên nhiều lúc các thành viên cũng ko biết ai là người điều hành thực sự! thiết nghĩ nên có 1 nội quy thắt chặt hơn!. Sức mạnh trước nhất dựa trên sự đồng tâm nhất trí và sau đó là tính kỷ luật. ai cũng giả đò như chấp thuận nhưng thực tế trong lòng họ luôn muốn khắng định mình. Lucky dám khẳng định rằng, nghiệp vụ có thể trau dồi sớm hay muộn, không hỏi được ở đây thì sẽ hỏi được ở chỗ khác (ý kiến khán giả, gọi điện cho người thân, trợ giúp của máy tính) nhưng để có 1 tình đoàn kết nhất trí thì phải có 1 kỷ luật thép. Kỷ luật đó không phân biệt quan to hay dân đen, cống hiến nhiều hay ít (việc cống hiến nhiều sẽ có cách động viên riêng-free vật chất).
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều