Mỗi ngày một chuyên mục Spam

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
:dance2: đi đúng lộ trình rồi đấy anh TAT, chị ngọcluyen, meocung... hì hì...

Phút nghỉ ngơi Sau những giờ làm việc căng thẳng với con số và Nợ Nợ Có Có mời các bạn, chúng ta ghé vào đây để thư giãn: một bài thơ, một câu hát hay một chuyện vui.
:1luvu:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
:dance2: đi đúng lộ trình rồi đấy anh TAT, chị ngọcluyen, meocung... hì hì...

:1luvu:
hihi, có tiếng cười lại về với "Phút nghỉ ngơi" thôi, hehehe!
Thôi nhỉ, mình Spam cả nửa mục rồi!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
1. Mỗi người 1 cá tính ==> Cái này đúng. Anh đồng ý với chú
2. Cha chung không ai khóc ==> Cái này cũng đúng, vì đây là hiện trạng không chỉ của riêng nhà mình, nó là bệnh kinh niên của cả một sự trì trệ sai lầm trong quá khứ. Trong cái từ "không ai" đó có mỗi con người chúng ta. Có tôi, có chú và thậm chí xét về khía cạnh nào đấy có cả các thành viên khác nhưng hy vọng không có người trong ban điều hành.
3. Bản ngã là độc tôn ==> Cái này cũng đúng luôn. Vì có thể mỗi người đều biết mình ngu dốt nhưng không ai dám nhận mình ngu cả. Đời nó thế, tự nhận mình ngu thì cần gì phải tự đánh bóng mình bằng những cách ngu xuẩn thô thiển, nhận mình ngu thì làm sao xứng đáng dược đàn em nể trọng. Cái này tôi cũng đồng ý với chú. Vì tôi cũng ngu chả kém gì chú heheheh
4. Mật ngọt thì ruồi bu (thông báo luôn là chả ám chỉ ai là ruồi đâu nhá) ==> Cái này càng đúng heheh. Lợi ích cá nhân thì ai mà không thích, ai mà không muốn. Ông nào nói không cần tí lợi ích nào thì tôi cho đó là giả tạo và không xứng đàm đạo với những người ngu như anh em mình TAT nhỉ
5. Tích cực + Ngu dốt = Phá hoại (cái này cũng chả ám chỉ ai luôn) ==> Cái này lại càng đúng. Ai cũng mong muốn góp sức tạo nên một sân chơi bình đẳng và bổ ích nhưng vì ngu dốt quá nên thành phá hoại, chẳng làm được cái gì mà suốt ngày lọ mọ gây phá hoại mất đoàn kết rồi với nhận thức ngu si tự cho là mình đang đóng góp tích cực. Thật cớ vẩn. Chú TAT hiểu được điều này thì nên thông cảm heheh
6. Kể cho bà con nghe về câu chuyện sức mạnh loài kiến:
Loài kiến nhỏ bé như vậy mà chúng có thể mang được cả chiếc lá rất lớn(củ khoai cũng được). Vậy sức mạnh của chúng nằm ở đâu? Nằm ở sức mạnh tập thể (Sức mạnh cộng đồng) chăng?
Theo các nhà khoa học nghiên cứu cụ tỉ: Mỗi con kiến đều cố kéo chiếc lá theo 1 hướng khác nhau mà chúng cho là đúng. Mười con kiến thì lực chia ra làm 10 hướng khác nhau. Tuy nhiên trong số 10 hướng đó sẽ có từng nhóm hướng 1(chỉ có 4 phương, 8 hướng thôi). 10 hướng nên kiểu gì cũng thừa 2 ra con kéo hướng trùng với 8 con kia. Thế là chiếc lá được đưa về với hướng có lực tác động mạnh hơn(chưa chắc đã là đúng hướng).
Đấy câu chuyện về sức mạnh tập thể của loài kiến là thế đấy.
Các bác đừng có cho rằng em ẩn dụ câu chuyện gì ở đây nhé! ==> Câu chuyện này hình như anh đọc từ lúc học vỡ lòng, nói chung là cũng hay nhưng hiểu được ẩn ý của nó hay không mới là quan trọng, xem ra ai cũng đọc nhưng không phải ai cũng hiểu. ==> Lần sau cái gì hiểu thì nói nhá, còn không hiểu hoặc hiểu không rõ ràng thì làm ơn ngồi im mà học hỏi chứ không thôi người ta lại cho mình là đang tích cực nhưng ngu si nên thành phá hoại đấy.
Tổng hợp lại thì thấy mình cũng đồng quan điểm với chú TAT hơi nhiều nhỉ heheheh TAT ơi bia bọt đê :bigok::bigok:
Nhìn đi nhìn lại mà vẫn thấy thiếu vài ông spam thế nhỉ, cái ông spam kinh nhất đâu mà sao chẳn thấy vào góp ý cho chuyên mục này nhỉ ==> Chắc đang bận, sớm muộn cũng vào thôi hehehehhe
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chưa chắc đã đi đúng lộ trình đâu chú Nam. Để anh nói với chú 1 vấn đề nhá! (vấn đề này sẽ có nhiều người tranh luận lắm)
Vấn đề này là do anh nói chuyện với 1 số thành viên trên diễn đàn (chỉ là số ít so với mấy chục nghìn thành viên trên diễn đàn thôi) về việc tổ chức sinh nhật cho Web. Miền Bắc anh không nhắc đến, cái anh nói đến là Miền Nam. He he, số lượng người đăng ký tham gia rất đông vui, nhưng anh nghe 1 vài người nói thì nó vẫn còn có hạt sạn trong đó.
Hạt sạn trong đó như thế nào thì kính mời mọi người vào thảo luận tiếp nhé!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đúng là hên xui, gió chiều nào theo chiều nấy cho đỡ mệt người!

Sáng nay em buồn ngủ lắm chị ngocluyen ạ, vào đây đối đáp cho hỉ hả mà sao mãi vẫn buồn ngủ, chả hiểu trong người em có con giun ngủ không sao ngọ nguậy mãi không dứt thế này :wall:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Vấn đề này là do anh nói chuyện với 1 số thành viên trên diễn đàn (chỉ là số ít so với mấy chục nghìn thành viên trên diễn đàn thôi) về việc tổ chức sinh nhật cho Web. Miền Bắc anh không nhắc đến, cái anh nói đến là Miền Nam. He he, số lượng người đăng ký tham gia rất đông vui, nhưng anh nghe 1 vài người nói thì nó vẫn còn có hạt sạn trong đó.
Hạt sạn trong đó như thế nào thì kính mời mọi người vào thảo luận tiếp nhé!

Úi chà chà, chuyện này hay ho à... hì hì, sạn thì khi nào chả có :wall:

Về tổ chức xin bảo đảm là không có sạn tới thời điểm này, còn râu ria thì xin kiếu, chả còn thời gian đâu mà quan tâm anh ạ :pepsi: răng em dạo này cũng yếu hơn trước rất nhiều rồi, chỉ ăn + nuốt những gì mềm thôi, cứng thì thôi xin tha em :freddy:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Đúng là hên xui, gió chiều nào theo chiều nấy cho đỡ mệt người!

Sáng nay em buồn ngủ lắm chị ngocluyen ạ, vào đây đối đáp cho hỉ hả mà sao mãi vẫn buồn ngủ, chả hiểu trong người em có con giun ngủ không sao ngọ nguậy mãi không dứt thế này :wall:

Anh ui, quay đây em tát cho mấy cái hết buồn ngủ lun hê hê. Xương ông anh quá.:freddy:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Đúng là hên xui, gió chiều nào theo chiều nấy cho đỡ mệt người!

Sáng nay em buồn ngủ lắm chị ngocluyen ạ, vào đây đối đáp cho hỉ hả mà sao mãi vẫn buồn ngủ, chả hiểu trong người em có con giun ngủ không sao ngọ nguậy mãi không dứt thế này :wall:
Ai bảo thương giun nên bị nó ngọ nguậy ko cho ngủ là đúng rồi.,hehe
Chị bảo này! Đứng dậy ra ngoài, kiếm cái gương soi mặt mình xem có thấy mình đẹp trai không? Rồi tự chê, tự khen mình trước gương - bình luận đó, hehe, đảm bảo hết buồn ngủ.hehe, chưa hết quay lại đây chị mách tiếp cho.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Thành viên tự chủ! BQT phần đông không can thiệp vào phút thư giãn, ngoài mod được phụ trách phút thư giãn... Có thể nói phần nghiệp vụ BQT làm việc hiệu quả hơn nhiều so với phút thư giãn.

Như lucky nói có vẻ BQT rât thiếu trách nhiệm đúng không? Thế thì xin thưa với lucky, WKT đã tồn tại và phát triển như ngày hôm nay thì nếu thiếu trách nhiệm thì liệu nó còn tồn tại hay không? Ban Quản trị chúng tôi không im lặng, chúng tôi tôn trọng tất cả thành viên, chúng tôi hòa đồng với thành viên, kiến thức của chúng tôi cũng không khá hơn các bạn - cũng phải liên tục học tập bổ sung kiến thức từ mọi điều xung quanh khi có thể... Do đó chúng tôi chỉ có thể nói khi mọi việc đã rõ, không áp đặt, duy ý chí... Nếu bạn gắn bó với diễn đàn bạn sẽ thấy điều đó thôi.

Nếu bạn bắt BQT phải quan tâm ra mặt điều hành thì bạn đã nghĩ sai lắm rồi. Chắc bạn chưa đủ gắn bó để nhận xét điều này đâu, thôi để mình nói quan điểm chung của diễn đàn nhé (không phải quan điểm của BQT) : Diễn đàn Webketoan là tài sản chung cộng đồng thành viên webketoan. Ban quản trị thay mặt thành viên chịu trách nhiệm quản lý và phát triển diễn đàn webketoan.

Có nhiều chuyện rất vô lý cực kỳ mà tại sao cứ cho là chính đáng thế hả các bạn? Các bạn tự 1 lần giải quyết thực trạng của diễn đàn xem sao, rồi các bạn sẽ biết thế nào là quản lý diễn đàn; là phát triển diễn đàn...

Spam rất vui, nhưng spam đúng nơi đúng chỗ, và đừng nghĩ phút nghỉ ngơi chỉ là nơi để spam, phút nghỉ ngơi có giá trị của riêng nó... nhưng giá trị của nó tới mức nào thì tùy thuộc vào mọi người. :dance2:

welcome to Spam Company Limited
------
Anh NAm hiểu sai ý của em rùi!
Em chỉ nói nên suy nghĩ và mong mỏi của mình chứ đâu có suy nghĩ như anh nói đâu! anh hiểu sai rùi căng thẳng như vậy mọi người nghĩ em này nọ thì khổ thân em....anh đọc kỹ lại bài em viết đó nhé! ko phải như anh nói đâu! hay là anh mượn em để trút..gánh căng thẳng bấy lâu!
Dù sao em cũng cảm ơn anh đã giúp em sửa lại lời nói của mình! em xin khẳng định rằng em ko có ý nói như anh hiểu và đã nói như vậy!
Trân trọng!@
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ai bảo thương giun nên bị nó ngọ nguậy ko cho ngủ là đúng rồi.,hehe
Chị bảo này! Đứng dậy ra ngoài, kiếm cái gương soi mặt mình xem có thấy mình đẹp trai không? Rồi tự chê, tự khen mình trước gương - bình luận đó, hehe, đảm bảo hết buồn ngủ.hehe, chưa hết quay lại đây chị mách tiếp cho.

Ông anh em nổi tiếng là đẹp giai, đã từng đi thi trai tài - gái sắc wkt (nhưng mờ chưa đạt được giải vàng, tiếc hùi hụi nhở).
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thôi thì để thư giãn cho bà con, iem xin được trình bày phương pháp 5S
5S bao gồm: Seiri, seiton, seiso, seiketsu và shitsuke.
1. Seiri có nghĩa là Sàng Lọc: mọi người hãy sàng lọc những thông tin mà mình có, mình thu thập được
2. Seiton có nghĩa là Sắp xếp: Hãy sắp xếp, phân loại những thông tin mình có theo các nhóm khác nhau.
3. Seiso có nghĩa là sạch sẽ: Những thông tin vớ vẩn bị loại bỏ, những thông tin còn lại sẽ loại bỏ những rườm ra.
4. Seiketsu có nghĩa là săn sóc: Nhưng thông tin chính đó phải được bảo vệ chính kiến.
5. Shitsuke có nghĩa là sẵn sàng: Sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho chính kiến, cho luồng thông tin mà mình cảm thấy đúng.
He he
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ai bảo thương giun nên bị nó ngọ nguậy ko cho ngủ là đúng rồi.,hehe
Chị bảo này! Đứng dậy ra ngoài, kiếm cái gương soi mặt mình xem có thấy mình đẹp trai không? Rồi tự chê, tự khen mình trước gương - bình luận đó, hehe, đảm bảo hết buồn ngủ.hehe, chưa hết quay lại đây chị mách tiếp cho.

Huhu, nghe lời chị em đứng trước cái gương to lắm, khen chê đủ kiểu mà vẫn không tỉnh... nhìn mãi tự dưng phát hiện mặt nhiều mụn ghê, đầu đen, đầu đỏ đủ cả... (hix, máu xấu ung nhọt nhiều) nặn lấy nặn để, mụn chín nặn đã đành, mụn mới nhú cũng cặm cụi nặn kỳ được... hậu quả gương mặt bị tàn phá nặng nề, huhu chị lại xúi dại em rồi chị ơi... :dance2:

Ấy thế vẫn buồn ngủ... (Theo chị có nên tìm vài clip xxx xem cho tỉnh người không nhỉ? :1luvu:)
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Ông anh em nổi tiếng là đẹp giai, đã từng đi thi trai tài - gái sắc wkt (nhưng mờ chưa đạt được giải vàng, tiếc hùi hụi nhở).
Thế cơ à, thế có được giải bạc hay giải đồng nhôm sắt vụn gì ko?hehehe!
Lần sau đi thi nhớ báo chị đi cổ vũ, chị mà cổ vũ giám khảo điếc tai, hoa mắt sẽ chấm cho ông anh nhà em giải Kim cương luôn.hihi!
Huhu, nghe lời chị em đứng trước cái gương to lắm, khen chê đủ kiểu mà vẫn không tỉnh... nhìn mãi tự dưng phát hiện mặt nhiều mụn ghê, đầu đen, đầu đỏ đủ cả... (hix, máu xấu ung nhọt nhiều) nặn lấy nặn để, mụn chín nặn đã đành, mụn mới nhú cũng cặm cụi nặn kỳ được... hậu quả gương mặt bị tàn phá nặng nề, huhu chị lại xúi dại em rồi chị ơi... :dance2:

Ấy thế vẫn buồn ngủ... (Theo chị có nên tìm vài clip xxx xem cho tỉnh người không nhỉ? :1luvu:)
Ai bảo em lặn mụn đâu, chị bảo em tự bình luận trước gương mặt mình mà. Em mắc vào tội vu khống người khác rồi đấy. Phạt gì đây nhỉ?!
CÁch tiếp theo này! Đứng trước mặt Sếp (Sếp của mình ý) và dõng dạc (hình như viết sai lỗi chính tả) nói: "Thưa Sếp, em buồn ngủ quá, Sếp cho ý kiến đi ạ"hehe.
Thử nhé!
 
Sửa lần cuối:
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Nguyên văn Nam Anh
Việc spam hay không là do tự mỗi người ý thức, tôi không sợ nói này nọ kia đâu, quan trọng là hiểu ra vấn đề.
Topic đã đề ra rất rõ :Thông báo gặp mặt chứ không phải là topic rủ rê, welcome ai vào ai tham gia? Chưa nói đến những spam nhảm nhí, ca tụng nhau, chọc cười nhau, riếc đi đâu cũng spam.
Cái gì mà có người quản lý, họ không nói nhưng đâu có nghĩa là họ không có suy nghĩ như vậy. Chẳng qua vì vài lý do (chắc chắn là các bạn biết, đừng bảo tôi không chịu nói thẳng) nên họ còn bỏ qua...
Ý thức đã không có thì nói gì đến việc đóng góp cho webketoan ngày càng đi lên về chất lượng.
Người yêu tôi đã lâu rồi không vào web, tôi thấy rõ sự thất vọng của cô ấy.
Lời nói thẳng, nhưng mong các bạn đừng xem như là chửi bới, bởi tôi luôn muốn có sự đối thoại hai chiều với các bạn.

Bác Nam Anh này cũng bày tỏ, có cả người yêu nữa, hic
 
G

Gã Sẹo

Cao cấp
16/7/07
319
4
18
65
Hà nội
Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn, thảo nào dân ta có sức mạnh đoàn kết. Lúc đầu không ai nhận mình là sờ một số thứ, đến lúc sau thì ai cũng nhận mình là sờ hết lại còn sờ lung tung sờ sang cả người khác ý chứ. Nói chung là gió chiều nào che chiều ấy.
Có mỗi Gã sẹo xin khẳng định : Gã sẹo chưa bao giờ spam cả.
Khẳng định như thế cho hoành tráng và sẽ cố gắng giữ lời hứa.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn, thảo nào dân ta có sức mạnh đoàn kết. Lúc đầu không ai nhận mình là sờ một số thứ, đến lúc sau thì ai cũng nhận mình là sờ hết lại còn sờ lung tung sờ sang cả người khác ý chứ. Nói chung là gió chiều nào che chiều ấy.
Có mỗi Gã sẹo xin khẳng định : Gã sẹo chưa bao giờ spam cả.
Khẳng định như thế cho hoành tráng và sẽ cố gắng giữ lời hứa.
Bác tự tin quá,hehe! Bác bôi đen càng chứng tỏ sự tự tin của bác. Em phải học tập bác thôi.
Thế mà sự tích ngày xửa ngày xưa có một bác gã sẹo... hehehe! Em quên rồi!:wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
iem xin được trình bày phương pháp 5S
5S bao gồm: Seiri, seiton, seiso, seiketsu và shitsuke.
1. Seiri có nghĩa là Sàng Lọc: mọi người hãy sàng lọc những thông tin mà mình có, mình thu thập được
Cái này thì ko ai biết TAT thu nhận về mình đc bao nhiêu và nhận được những cái gì gọi là Sàng lọc! (tui ko phải là giun dế trong bụng ông nên tui ko biết ông chọn lọc được những gì)
2. Seiton có nghĩa là Sắp xếp: Hãy sắp xếp, phân loại những thông tin mình có theo các nhóm khác nhau.
- đúng rùi, cái nào là Spam,cái nào là xiên xỏ, cái nào là kiến, cái nào để chứa thơ...là ...oài...khá nhiều loại đây! tổng hợp vô khối thứ...
3. Seiso có nghĩa là sạch sẽ: Những thông tin vớ vẩn bị loại bỏ, những thông tin còn lại sẽ loại bỏ những rườm ra.
- Ở nước ngoài người ta còn ăn cả Kiến, gián, dòi bọ....nữa cơ đấy! tui thấy cậu hay đưa những cái nhìn từ Quốc tế thì cũng làm theo nước ngoài ..giữ lại hết mà dùng...loại bỏ làm gì...PHÍ!..
4. Seiketsu có nghĩa là săn sóc: Nhưng thông tin chính đó phải được bảo vệ chính kiến.
- kiếm thêm thức ăn nuôi đàn sâu bọ ấy đi!
5. Shitsuke có nghĩa là sẵn sàng: Sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho chính kiến, cho luồng thông tin mà mình cảm thấy đúng.
- Cái này thì bái phục, bái phục... biết mình sai và cố gắng sửa là 1 con người hướng thiện! người do thái hay người đức...người Việt nam....tất cả chúng ta đều là con người!. người thông minh hay ngu dốt, bao dung hay tiểu nhân để bụng 1 phần do tính cách và 1 phần xuất phát từ những tham vọng muốn đạt được. tui đáng giá cao nỗ lực của bản thân chứ không đổ đồng cho một tập thể! với cá nhân mình, tui khâm phục sự nỗ lực mà ông đã dành cho tôi, cho những ai đang theo dõi đề tài này!
Trân trọng!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Huhu, nghe lời chị em đứng trước cái gương to lắm, khen chê đủ kiểu mà vẫn không tỉnh... nhìn mãi tự dưng phát hiện mặt nhiều mụn ghê, đầu đen, đầu đỏ đủ cả... (hix, máu xấu ung nhọt nhiều) nặn lấy nặn để, mụn chín nặn đã đành, mụn mới nhú cũng cặm cụi nặn kỳ được... hậu quả gương mặt bị tàn phá nặng nề, huhu chị lại xúi dại em rồi chị ơi... :dance2:

Ấy thế vẫn buồn ngủ... (Theo chị có nên tìm vài clip xxx xem cho tỉnh người không nhỉ? :1luvu:)

Ku Nam, qua đây với anh đi. Gần giống nhau rùi đó.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Càng ngày càng vui

(hehe đây mới là spam chính hiệu con gà con :dance2:)...

Bắt đầu tới giai đoạn "câu cá" để xem ai sẽ là người câu và ai sẽ là con cá...

Nói chung hoan nghênh tranh luận nhưng giảm nhiệt, từ ngữ nên đơn giản không hàm chứa "phóng xạ, thuốc súng, thuốc xổ v.v " lại giúp nhé...

To anh Tiger : Giống đoạn nào ạ? sưu tầm clip x hay là đoạn nặn mụn nát mặt :angel:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều