B
Biết em bây giờ, chắc đang mong chờ,
thôi thì em cứ mong chờ
Những phút vui nào có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi.
thôi thì em cứ mong chờ
Những phút vui nào có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi.
Nghe bài hát.......
Thấy lòng.....
Hôm nay trời lại mưa nhiều..........!!!!
Tặng anh!!!
NGÀY KHÔNG ANH
Những ngày tháng không anh
Hồn gọi hồn bão tố
Nhớ anh như sóng vỗ
Mong anh như gio' thu
Những ngày tháng vô tư
Nhường chuổi ngày héo hắt
Toî tìm một ánh mắt
Trong giọt nắng muà đông
Vẫn sống với chờ mong
Mòn mỏi cùng thương nhớ
Nghe tim như rơi vỡ
Nghe hồn trăn trở đau
Từ mình chẳng còn nhau
Em chẳng là mình nữa
Nhưñg ngày tháng không anh
Mỗi ngày buồn trơì mưa..
HOA VÔ THƯỜNG
Người Dưng!
Em tập nhìn anh… như một người dưng
Tập nhìn Anh như một người xa lạ
Trái tim em một lần lầm lỡ…
Tập làm người kiêu hãnh… phải không Anh?
Em tập làm quen với những sáng đợi chờ
Không điện thoại, không một dòng tin nhắn
Tập thả hồn vào câu thơ lận đận
Biết người dưng có chờ đợi người dưng?
Tập nhìn đời bằng con mắt rưng rưng
Dấu kín mãi tình yêu thời nông nỗi…
Gởi theo gió theo dòng sông vẫn chảy
Để đôi bờ dào dạt lúa non thôi…
Em tập làm người lớn… tập đơn côi
Tập uống ly cà phê đắng và thẫn thờ xa vắng
Tập quên mạng, quên anh - quên ảo ảnh
Quên thắt lòng hai tiếng gọi Người Dưng!