Chúa ơi!!!!!!! còn đã làm cho một người giận rồi!!!!! Xin chúa hãy giúp con!!!!!
Hôm nay mình rất áy náy vì một ng về Bình Thạnh bị ướt.
:wave-smil
Chúa ơi!!!!!!! còn đã làm cho một người giận rồi!!!!! Xin chúa hãy giúp con!!!!!
Chúa ơi!!!!!!! còn đã làm cho một người giận rồi!!!!! Xin chúa hãy giúp con!!!!!
Hôm nay mình rất áy náy vì một ng về Bình Thạnh bị ướt.
Mai Trinh nói:Người ấy về tận quận Tân Bình lận đó TT,nếu mà người đó bị cảm thì TT phải có nhiệm vụ chăm sóc đó không chỉ áy náy thôi đâu.
Là ai vậy em?:wall:
Hơ hơ, a có có thể / cơ hội phạm tội này ạ?!Cũng thiêng thật đấy, đang định vào xưng tội lại có chú gọi mình.....
Xin Chúa làm lành, nếu hành động " Cố tình gây thương nhớ " là có tội, thì Chúa ơi con có tội suốt đời!!!
:wall: :1luvu:Người ấy về tận quận Tân Bình lận đó TT,nếu mà người đó bị cảm thì TT phải có nhiệm vụ chăm sóc đó không chỉ áy náy thôi đâu.:dance2:
Cấp dưới của bố đấy đội trưởng ạ! Lêu LêuThông cảm nha, có quá nhiều người nói Chúa câu này. Bi giờ Chúa không còn đủ thời gian để giải quyết cho em đâu. Tốt nhất là đi kiếm người giận mình xin lỗi đê:bigok:
Ặc...ặc...tên nào vậy nhỉ? Khốn khổ thế???:dance2:
Bố quản lý con gái thế này là ko được rồi!Là ai vậy em?:wall:
Chúa ơi,
Chúa là con trai hay con gái vậy ạ?!
Con xin lỗi nhé. Nhưng thực sự con có những lúc con ghét mấy đồng nghiệp Nam lắm, sao phòng con toàn con trai vậy trời?! Hu hu hu :wall::wall::wall::wall::wall:
Nhiều đồng nghiệp nam thì hơi buồn tý nhưng mà đc cưng lắm chứ TT sao lại ghét vậy?:dance2::freddy:
Nhiều đồng nghiệp nam thì hơi buồn tý nhưng mà đc cưng lắm chứ TT sao lại ghét vậy?:dance2::freddy:
Ghét là vì không có anh nào chịu để ý đến hết đó em ui, tủi thân lém:wall: