Khi đồng nghiệp chơi khó nhau, ta biết làm sao?

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Cuối năm, tớ rà soát lại toàn bộ hóa đơn chứng từ để chuẩn bị cho cái tết không phải tất bật, tớ phát hiện vài tờ hóa đơn của Công ty X bán hàng cho mình bị sai mã số thuế từ hồi tháng 06/2007. Nhấc điện thoại:

- ring.......... ring........... Công ty X nghe ạh.

- Vui lòng cho tôi gặp anh A kế toán ạh.

...................

- A nghe đây.

- Chào anh ạh, em là kế toán của Công ty Z đây ạh, tháng 06 bên anh có xuất cho bên em hóa đơn số ... ngày ... bị sai mã số thuế, em mới phát hiện đây, bây giờ em làm sẵn một biên bản hủy rồi mang qua bên anh, anh hủy và xuất lại hóa đơn khác giúp em nhen.

- Không được đâu em, cuối tháng là bên anh khóa sổ rồi.

- Dạ đâu có liên quan gì đến sổ đâu anh, mình hủy và xuất hóa đơn khác thôi mà.

- Khóa sổ rồi thì sao xuất lại hóa đơn khác.

- Dạ, mình thu hồi hóa đơn hỏng lại kẹp vào cùi, lấy hóa đơn xuất thay lưu vào vị trí của hóa đơn hỏng thôi mà anh.

- Không được là không được, rồi thì doanh thu tháng đó thế nào, doanh thu tháng này thế nào, tháng này lấy đâu ra cái thứ ấy mà xuất lại cho em, em thích thì anh xuất thêm cho cái thứ gì có giá trị tương đương vào tháng này thì được.

- Ơ ơ ơ, em chả hiểu anh đang nghĩ gì, có gì mà khó khăn đâu ạh.

- Này, cậu đừng có mà chơi khó tôi nhá, tôi là tôi không xuất xiếc gì nữa hết, hóa đơn tháng nào giải quyết tháng ấy, sổ sách tôi mất công phải sửa lung tung, không là không.

- Ớ ớ ớ, em thấy việc này có gì là khó khăn đâu anh. Bình thường mà anh.

- Đã bảo là không chơi khó nhau nhé, muốn gì thì báo giám đốc bên ấy nói chuyện với giám đốc bên này. Tôi thì tôi không đồng ý. tút ... tút ... tút

------------------------------

Ai chơi khó ai chả biết, nhưng gặp phải lão này tớ đã bó hàng :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
------------------------------

Ai chơi khó ai chả biết, nhưng gặp phải lão này tớ đã bó hàng :wall:

Nếu như thế làm cái giấy giới thiệu đi qua gặp bác giám đốc bên ấy đi Dzũ dzà hỉ. Nói chuyện qua điện thoại làm gì cho mất công.
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,923
11
38
Nam Dinh
Cuối năm, tớ rà soát lại toàn bộ hóa đơn chứng từ để chuẩn bị cho cái tết không phải tất bật, tớ phát hiện vài tờ hóa đơn của Công ty X bán hàng cho mình bị sai mã số thuế từ hồi tháng 06/2007. Nhấc điện thoại:

- ring.......... ring........... Công ty X nghe ạh.

- Vui lòng cho tôi gặp anh A kế toán ạh.

...................

- A nghe đây.

- Chào anh ạh, em là kế toán của Công ty Z đây ạh, tháng 06 bên anh có xuất cho bên em hóa đơn số ... ngày ... bị sai mã số thuế, em mới phát hiện đây, bây giờ em làm sẵn một biên bản hủy rồi mang qua bên anh, anh hủy và xuất lại hóa đơn khác giúp em nhen.

- Không được đâu em, cuối tháng là bên anh khóa sổ rồi.

- Dạ đâu có liên quan gì đến sổ đâu anh, mình hủy và xuất hóa đơn khác thôi mà.

- Khóa sổ rồi thì sao xuất lại hóa đơn khác.

- Dạ, mình thu hồi hóa đơn hỏng lại kẹp vào cùi, lấy hóa đơn xuất thay lưu vào vị trí của hóa đơn hỏng thôi mà anh.

- Không được là không được, rồi thì doanh thu tháng đó thế nào, doanh thu tháng này thế nào, tháng này lấy đâu ra cái thứ ấy mà xuất lại cho em, em thích thì anh xuất thêm cho cái thứ gì có giá trị tương đương vào tháng này thì được.

- Ơ ơ ơ, em chả hiểu anh đang nghĩ gì, có gì mà khó khăn đâu ạh.

- Này, cậu đừng có mà chơi khó tôi nhá, tôi là tôi không xuất xiếc gì nữa hết, hóa đơn tháng nào giải quyết tháng ấy, sổ sách tôi mất công phải sửa lung tung, không là không.

- Ớ ớ ớ, em thấy việc này có gì là khó khăn đâu anh. Bình thường mà anh.

- Đã bảo là không chơi khó nhau nhé, muốn gì thì báo giám đốc bên ấy nói chuyện với giám đốc bên này. Tôi thì tôi không đồng ý. tút ... tút ... tút

------------------------------

Ai chơi khó ai chả biết, nhưng gặp phải lão này tớ đã bó hàng :wall:

Chuyện thường xayra ở huyện.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Nếu như thế làm cái giấy giới thiệu đi qua gặp bác giám đốc bên ấy đi Dzũ dzà hỉ. Nói chuyện qua điện thoại làm gì cho mất công.

Cty A đóng ở Quận nào vậy a Vũ?! Nếu nó ở Q1 thì nhờ một ông cán bộ Thuế nào đó trong diễn đàn mình đi cùng tới cty A đó nói chuyện... :dance2:

Một ý kiến khác là anh Vũ già sang bên đó, doạ Mr.A là nếu ko chịu huỷ xuất lại hoá đơn thì nghỉ chơi với họ. Sau này ko làm ăn gì nữa.

Ngoài ra còn doạ: Tôi là Vũ già - nick trong wkt là OldNTV sẽ lên webketoan tuyên truyền danh tính công ty A có kế toán A chơi xấu thế này thế kia, cho dân kế toán nghỉ chơi với bên ông luôn.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Nếu như thế làm cái giấy giới thiệu đi qua gặp bác giám đốc bên ấy đi Dzũ dzà hỉ. Nói chuyện qua điện thoại làm gì cho mất công.
Giám đốc bên kia áh, chẳng cần giới thiệu chi mất công, quá quen rồi mà, nhưng GĐ bên kia thì "Em cứ làm việc với kế toán, mấy cái này sao nói với anh, anh không biết." :wall:
 
3

3www

Guest
24/8/05
57
0
6
44
hanoi
Cuối năm, tớ rà soát lại toàn bộ hóa đơn chứng từ để chuẩn bị cho cái tết không phải tất bật, tớ phát hiện vài tờ hóa đơn của Công ty X bán hàng cho mình bị sai mã số thuế từ hồi tháng 06/2007. Nhấc điện thoại:

- ring.......... ring........... Công ty X nghe ạh.

- Vui lòng cho tôi gặp anh A kế toán ạh.

...................

- A nghe đây.

- Chào anh ạh, em là kế toán của Công ty Z đây ạh, tháng 06 bên anh có xuất cho bên em hóa đơn số ... ngày ... bị sai mã số thuế, em mới phát hiện đây, bây giờ em làm sẵn một biên bản hủy rồi mang qua bên anh, anh hủy và xuất lại hóa đơn khác giúp em nhen.

- Không được đâu em, cuối tháng là bên anh khóa sổ rồi.

- Dạ đâu có liên quan gì đến sổ đâu anh, mình hủy và xuất hóa đơn khác thôi mà.

- Khóa sổ rồi thì sao xuất lại hóa đơn khác.

- Dạ, mình thu hồi hóa đơn hỏng lại kẹp vào cùi, lấy hóa đơn xuất thay lưu vào vị trí của hóa đơn hỏng thôi mà anh.

- Không được là không được, rồi thì doanh thu tháng đó thế nào, doanh thu tháng này thế nào, tháng này lấy đâu ra cái thứ ấy mà xuất lại cho em, em thích thì anh xuất thêm cho cái thứ gì có giá trị tương đương vào tháng này thì được.

- Ơ ơ ơ, em chả hiểu anh đang nghĩ gì, có gì mà khó khăn đâu ạh.

- Này, cậu đừng có mà chơi khó tôi nhá, tôi là tôi không xuất xiếc gì nữa hết, hóa đơn tháng nào giải quyết tháng ấy, sổ sách tôi mất công phải sửa lung tung, không là không.

- Ớ ớ ớ, em thấy việc này có gì là khó khăn đâu anh. Bình thường mà anh.

- Đã bảo là không chơi khó nhau nhé, muốn gì thì báo giám đốc bên ấy nói chuyện với giám đốc bên này. Tôi thì tôi không đồng ý. tút ... tút ... tút

------------------------------

Ai chơi khó ai chả biết, nhưng gặp phải lão này tớ đã bó hàng :wall:



Tôi là thằng cha này tôi cũng chơi khó ông bạn thôi. Âm thầm chịu đựng trả thù sau vậy.:1luvu:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Đơn giản thối. Nói với kế toán kia rằng: Anh làm khó tôi nên không chịu hủy xuất hóa đơn khác thì tôi làm công văn hỏi Chi Cục xin giải quyết để chi phí của tôi được chấp nhận. Lúc đó anh có bị Giám Đốc anh la thì dừng có trách tôi .

Kế toán với nhau mà không cộng tác với nhau, chơi nhau kiểu đó thì cần gì nể mặt. Đúng như Thiên Thanh nói đó, cho mọi người biết tên công ty và tên kế toán để khi "đung trân" còn biết mà phòng chứ!
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cty A đóng ở Quận nào vậy a Vũ?! Nếu nó ở Q1 thì nhờ một ông cán bộ Thuế nào đó trong diễn đàn mình đi cùng tới cty A đó nói chuyện... :dance2:

Một ý kiến khác là anh Vũ già sang bên đó, doạ Mr.A là nếu ko chịu huỷ xuất lại hoá đơn thì nghỉ chơi với họ. Sau này ko làm ăn gì nữa.

Làm được điều này cũng cần phải biết mối liên hệ giữa Giám đốc và kế toán cùi đó nữa. Anh Vũ nói là giám đốc quá quen mà.
Mặt khác cũng phải xem quan hệ đối tác giữa hai công ty, Vị thế của hai bên ngang bằng hay đang chênh lệch ở mức độ nào nữa. Điều này anh Vũ biết rõ, nên chưa áp dụng được như Thiên Thanh nói đấy, nếu không thì đã xử lâu rồi.
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Giám đốc bên kia áh, chẳng cần giới thiệu chi mất công, quá quen rồi mà, nhưng GĐ bên kia thì "Em cứ làm việc với kế toán, mấy cái này sao nói với anh, anh không biết." :wall:

Chẵng lẽ kế toán to hơn giám đốc ah? Hay là giám đốc thuê hỉ?
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,923
11
38
Nam Dinh
Chẵng lẽ kế toán to hơn giám đốc ah? Hay là giám đốc thuê hỉ?

Chẳng phải là kế toán to hơn GD hay là Giám đốc đi thuê mà trên thực tế các Cty gần như ko bao giờ hủy HD khi đã kê khai thuế vì đôi khi do sơ ý họ rất hay quên ko kê khai hủy bỏ HD đã khai thuế tháng trước nên bị khai thuế trùng. Còn các bạn cứ nói là hỏi CB thuế hi hi Cứ như là " Chuyện thật như bịa"

Những trường hợp như anh Vũ nêu ra ko phải là chỉ có Cty đó đâu? Mà là rất rất nhiều đấy:wall:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Quân tử trả thù 10 năm chưa mụn anh Zũ giừ ạh há há :angel::angel::angel:
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Chẵng lẽ kế toán to hơn giám đốc ah? Hay là giám đốc thuê hỉ?
Không phải là kế toán to hơn GĐ, cũng không rõ là GĐ thuê hay chính chủ. Cái chính là mấy thứ liên quan đến kế toán thì ông GĐ tất nhiên không rành bằng kế toán, có thể chỉ cần kế toán ký nháy cái biên bản thì ông GĐ sẽ ký chính. Vậy nên ông GĐ mới bảo làm việc với kế toán, còn kế toán thì 1001 lý do không muốn hợp tác với mình :wall:. Tức điên người.

Mà cái quái lạ đó là đâu phải mua bán 1 lần đứt đuôi thằn lằn đâu mà họ làm khó mình. Vẫn còn mua bán qua lại sau đó nữa mà chả hiểu sao lão kế toán bên ấy chơi khó mình thế, vậy mà lão ý còn nói là mình chơi khó lão.

Cúng cùi là, GĐ bên này chấp nhận làm biên bản điều chỉnh cho 6 tờ hóa đơn mua hàng hóa sai MST, chả biết rồi thuyền sẽ trôi đâu về đâu. :dzo:
 
Z

zodiac

Guest
23/12/05
37
0
0
43
Tp. HCM
Cúng cùi là, GĐ bên này chấp nhận làm biên bản điều chỉnh cho 6 tờ hóa đơn mua hàng hóa sai MST, chả biết rồi thuyền sẽ trôi đâu về đâu. :dzo:

biên bản điều chỉnh được hả bác :wall:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
anh cứ vác mấy cái Cv " thấy sai mà cố tình ko sửa" sang doạ cho ông Giám đốc bên đó là hắn lệnh cho Ktoán sửa thui mà!..
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA