Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa thắp trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không .
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Sông Hôn - ô - xê nước rất trong
Đứng giữa dòng vẫn không ướt váy
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ơ mấy bài thơ này nghe hay phết đấy ! nếu bác tự làm thì nhẩy vào mục thơ tự làm em cả bác viết vài bài chơi cái nhỉ ! tiện đây cho em hỏi luôn bác cái :bác có hay làm thơ kiểu này không ?

Bố ... mẹ già theo tháng năm qua
Đeo sắc ...tháng năm chớm tuổi già
Cần ... lao một thủa nuôi ta lớn
Ai ... nào đâu nhớ sức mẹ cha !

( xin lỗi đây không phải thơ tình )
 
vannamnh

vannamnh

Trung cấp
8/9/04
58
1
8
Ha Noi- Viet Nam
Độc đáo thơ, thơ độc đáo.... he he

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thiết liễu in hồ gợn bóng
Hững hờ mây thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại én ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên tường

VÀ ĐỌC NGƯỢC LẠI NHAAAAA

Tường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn én lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mây hờ hững
Bóng gợn hồ in liễu thiết tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Lời ngỏ : Gửi những vần thơ lên đây chắc hẳn là người gửi đã chọn lọc rồi. Vì vậy I rất thích khi thấy có nhiều bạn đọc nó. Có thể nó không mới nhưng chắc chắn không phải là không hay. Bởi một điều : Đó không phải là thơ của I hay của người viết ra thơ nhưng không có tâm hồn thơ ( I sẽ cố gắng đề tên tác giả ) . Thơ hay thì không bao giờ cũ. Và nếu bạn đọc một vần thơ nào hay, đẹp hãy cùng để mọi người thưởng thức nhé. [/B][/I]
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
" Tôi yêu em không phải người thứ nhất

Xin hiểu cho vì quá yêu đời

Nhưng thú thật trong hành trang tình ái
Em là người duy nhất của tôi".
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Henrich Haino


Những hoa hồng tái nhạt
Em có hiểu vì đâu
Những hoa tím im lặng
Trên cánh đồng xanh màu

Vì sao trên không trung
Chim sơn ca than khóc
Vì sao đoá hoa thơm
Toả một mùi chết chóc

Vì sao trên cánh đồng
Mặt trời buồn ảm đạm
Sao trái đất quạnh hiu
Mang một màu tang xám

Vì sao anh đau khổ
Em hãy nói dùm anh
Em nói đi em hỡi
Vì sao em bỏ anh???
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
RaxunGamratop


Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
Em cứ tưởng tôi siêu thường như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi


Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng giờ đây em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
EM chào bác , bác co thể cho biết quý danh ko ạ, bác ở chỗ nào hạ long đấy ạ.
Mai mốt về hạ long em còn tìm gặp bác nữa chứ ạ.
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Anh không tin có vĩnh biệt trên đời
Xa cách này không thể gọi bằng cách khác
Tên em bao lần thầm nhắc
Trong mơ em đến cạnh anh ngồi

Ta thường yêu những gì xa xôi
Để tuột mất trong tầm tay - hạnh phúc
Nếu vĩnh biệt là những gì đã mất
Em dễ gì đã mất ở trong anh

Con đường xưa em dạo một mình
Gió vẫn thổi miên man bờ cỏ
Phải, anh đang đứng đợi em nơi đó
Như không hề vĩnh biệt giữa đôi ta .


Trương Thiếu Huyền
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
To : vannamnh
Bài thơ bạn gửi có tên là Cửa sổ đêm khuya của Hàn Mặc Tử . Có một đôi chỗ không giống nguyên bản : " Tha thướt liễu in hồ gợn bóng " chứ không phải " Tha thiết ..." ; " Hững hờ mai thoảng gió đưa hương " chứ không phải " mây thoảng ...: " Qua lại yến ngàn dâu ủ lá" chứ không phải " én ngàn ..."

Và bài này có đến 6 cách đọc : xuôi, ngược ; bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi, ngược; bỏ 2 chữ cuối đọc xuôi, ngược.

Chắc bạn cũng là người thích thơ của thi sĩ Hàn?
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ

Em lấy chồng rồi hết ước mơ

Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng

Ngồi lên để thả cái hồn thơ


Hàn Mặc Tử
 
H

heo-xauxi

Guest
14/9/04
8
0
0
38
KTQD
thơ chị hay lắm ... mà hơi bùn áh
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Khi em nói không yêu anh nữa
Anh không tin em nói thật lòng
Cuộc sống vốn có lắm điều bực bội
Nếu giận hờn buột miệng cứ như không


Và cả khi anh bảo hết yêu em
Xin em hãy đừng tin lời anh nói
Anh cũng giống mọi người thôi em ạ
Lúc muộn phiền miệng lưỡi dễ chua cay.


Nguyễn Nhật Ánh
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Anh chẳng dấu em những mảnh tình đã cũ
Cũng chẳng dễ quên trong đời thực tháng ngày
Như thể thu về ngọn gió heo may
Trời se lạnh căn nhà thêm ấm gió

Nếu trước em không có người nào khác
Thì tình yêu đơn điệu biết bao nhiêu
Ai đã trải qua nỗi buồn mất mát
Mới biết nâng niu khi mình được rất nhiều

Nếu anh chẳng còn thấy ai đẹp nữa
Điều đáng buồn cho một gã đàn ông
Như thế thật thì tình yêu đôi lứa
Đã chắc gì anh xứng làm chồng


Em trông kìa những cây vườn kín đáo
Ngọn gió qua thêm sinh động lá cành
Đừng để gió mạnh lên thành bão
Gió qua vườn cây mới biết mình xanh.
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Một năm có mười hai tháng
Tháng nào anh cũng vắng em...


Tầm tầm mưa bụi tháng giêng
Áo em đính cườm đi hội
Nhớ ôi ! Lần đầu bối rối
Trước người lúng lính dao cau


Làng em kề bên sông Cầu
Dòng sông bốn mùa trở gió
Nhớ ôi ! Chùm hoa gạo đỏ
Màu son chạm với tuổi mình


Sao em không trả lời anh
Đường về vòng quanh quán Dốc
Tránh thôi kẻo không gặp mặt
Em chào : Anh lấy vợ đi.


Xoè tay anh bấm hàng giời
Một, chạp, giêng, hai, ba, bốn...
Cả năm có mười hai tháng
Tháng nào anh cũng vắng em...


Anh không bán được ưu phiền
Nên đành với tình dan díu
Bỗng nghe sấm rền tháng sáu
Dòng sông vẫy gọi nhau về


Tương tư như dải sương mờ
Giêng ăn nẻo đầu tháng chạp
Chiều nay anh nghe em hát
Người oi, người ở đừng về ...




Đoàn Thiện Vi
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
1. Bất chợt đến và ra đi bất chợt
Mưa, hay là lời đùa cợt của trờ
Bất chợt đến. Và ra đi bất chợt
Em lẽ nào giống như giọt mưa rơi


2. Nắng đã khác. Và mây giờ cũng khác
Chẳng cách gì giữ cho gió như xưa
Nhưng lòng anh sẽ mãi là sa mạc
Nếu suốt đời, em cứ trả lời : Chưa ...


3.Ngôi nàh ấy đã nhiều lần đổi chủ
Người anh yêu, giờ chẳng biết nơi nào
Anh dằn vặt sau rất nhiều né tránh
Rồi ngập ngừng-chân-bước-đọc-niềm-đau.


4. Trái tim anh vốn hiền lành nhút nhát
Những khi vui cũng không khác khi buồn
Sao em nỡ gây chi điều "độc ác"
Định bước vào rồi lặng lẽ đi luôn.
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Anh đã không còn yêu em nữa
Hết nhìn cỏ cây anh lại ngắm sao trời
Chỉ có thế thôi lẽ nào em không hiểu
Rằng một thời đắm đuối đã xa xôi


Anh đã không còn yêu em nữa
Có cần chi phải biện bạch quá nhiều
Đem dẫu ngắn cho những lời tình ái
Vẫn quá dài chỉ để nói không yêu...


Em đâu cần hiểu xem ai có lỗi
Ai thiệt thòi khi mất mát chia ly
Trái quả đắng dẫu bọc lần vỏ đỏ
Chẳng thể nào làm dịu lòng những kẻ vốn đam mê


Để em về anh đừng đưa tiễn nữa
Dẫu trời khuya dẫu đường phố vắng người
Vầng trăng thề từ nay chia hai ngả
Em sẽ mãi yên lòng với nửa ấy cô đơn.
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Những dấu chân một thời
Là linh hồn của phố
gió bên ngoài cửa sổ
Nhắc thầm cô đơn ơi


Anh một thủa xa xôi
Em một thời con gái
Bao nhiêu là khờ dại
Thành nhớ nhung trong đời



Có một chiếc lá rơi
Ở bên ngoài kỷ niệm
Có rất nhiều thương mến
Đã lãng quên trong đời


Để bây giờ gió vẫn
Gọi thầm cô đơn ơi...
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Ai đưa đò tình
Dạt vào bến lở
Còn lại mình Anh
Gom từng mảnh vỡ


Tháo cả mái trời
Che không đủ ấm
Đội nghìn cơn mưa
Không nhoè kỷ niệm


Như cây tìm lá
Như cá tìm vây
Anh gọi khản lời
Chiều dang dở gió


Mở trăng ra tìm
Trăng còn in bóng
Mở cỏ ra xem
Cỏ còn hơi ấm


Hoa vẫn ngày nào
Không an ủi được
Tình bao nhiêu bậc
Em còn nhớ chăng...

Hữu Thỉnh
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA