Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Đừng nhắc nữa, xin anh đừng nhắc nữa
Câu chuyện xưa nay đã quá xa xôi...
Cánh phượng khô xác xơ trong trang viết
Thu điêu tàn. Ngơ ngác gió heo may...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
tranchan79 nói:
Vào Topic này gặp ngay câu hỏi: có ai thích thơ tình không?
Hình như ai vào đây cũng thích thì phải.
Đã thế mình không thích cho nó khác người.
"Đầu tiên phải làm cho mình giống mọi người. Sau đó phải làm cho mình khác mọi người. Trở lại phải làm cho mình giống mọi người"
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
Em trở về con đường ngày xưa
Nơi chúng mình từng đam mê một thuở
Có cơn gió lao xao cào lên nỗi nhớ
Thắt lòng ngày mình xa nhau
Em trở về gói lại niềm đau
Vẫn còn đó hàng cây nghiêng đầu vào nhau trong gió
Em nhỏ nhoi giữa những điều xưa cũ
Bỗng thèm hơi ấm phía bên anh
Em trở về khi tất cả đã mong manh
Kỷ niệm vỡ òa trong mưa chiều loang nước
Anh và em- chúng ta chẳng thế nào khác được
Khi bên anh có người khác chung đường
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Katherine nói:
Thôi thì duyên phận thế thôi
Đường chia hai lối người ơi trách gì?!
Bây giờ biết nói điều chi?
Chữ duyên đã cạn người đi kẻ về
Năm xưa ai nói lời thề?
Bây giờ lấp bến sông mê sao đành...
Người ơi duyên phận mong manh
Bây giờ có trách cũng đành vậy thôi
Tình yêu như cánh chim trời
Vụt bay để lại bên đời đắng cay….


Katherine


Em đi về bên ấy với người ta
Anh ở lại giữ ve sầu mùa hạ
Cánh phượng đỏ rụng đau lòng ghế đá
Tình yêu đầu đau buốt nỗi chia xa

Em lãng mạn ươm tình không đúng nẽo
Muối xát lòng tơi tả mộng ngày xuân
Em có nghe tự tình em gian dối
Sống vô thường như con thú đi hoang

Chợt bắt gặp một cái nhìn lưu luyến
Kỹ niệm ngày xưa không thể quay về
Ðã một lần lầm lỡ sau cơn mê
Tình yêu đó vẫn trong anh huyền dịu
 
T

tuan2709

Guest
17/10/06
0
0
0
42
TP hà nội
mọi người văn hay chữ tốt quá! Ai dám bảo kế toán là khô khan toàn số với má nào?
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
44
Ha noi


NHỚ ANH

Thế là anh giờ cũng ở mãi xa
Chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi anh là ở bên bờ biển
Còn nơi em là giữa phố đông người

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày anh về anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Đợi anh về, tim em lại bình yên...
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
44
Ha noi

Về ( ST )

...Về đi anh... với người ta...
Mình em cam chiụ... chẳng thà… không duyên...
Với anh em chẳng có quyền
Giữ anh ở lại làm riêng cho mình.
Với em, anh có chút tình
Có duyên, không nợ… chúng mình thế thôi (!)
Dẫu sao phận cũng an rồi!
Anh về đi nhé... thôi, ngày đã qua...
Về đi anh!... với người ta...
Mình em... ở laị... chẳng thà... không quen...
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Anh bảo em đi đi
Sao e không đứng lại
Anh bảo em đứng lại
Sao e vội đi ngay
Lời nói theo gió bay
Đôi mắt buồn rười rượi
Sao mà e ngốc thế
Không nhìn vào mắt anh???
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
lily_xu_nghe nói:


NHỚ ANH

Thế là anh giờ cũng ở mãi xa
Chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi anh là ở bên bờ biển
Còn nơi em là giữa phố đông người

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày anh về anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Đợi anh về, tim em lại bình yên...

Thu Sầu

Từ lúc xa em đời vô nghĩa
Lòng ta hoang phế đã bao ngày
Tỉnh giấc Nam Kha còn luyến tiếc
Nhật nguyệt lu mờ bởi đồi thay

Rượu nồng cạn chén nghe cay đắng
Một kiếp yêu em chịu đọa đày
Đêm đã khuya rồi không chợp mắt
Thèm môi ân ái, nhớ vòng tay

Ai đã cho ta nổi bẽ bàng ?
Tình Thu sao chỉ thấy lá vàng
Sương mờ phủ kín hồn đơn lẻ
Đợi em nay đã mấy thu tàn!

Em ở đầu sông ta cuối sông
Tương giang lặng lẽ cứ xuôi dòng
Xin thả cho ta mùi kỷ niệm
Những vết son môi, bụi phấn hồng
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Ngược chiều yêu thương

Anh dắt em chạy ngược dốc yêu thương
Nên rát mặt em mái tóc dày gió thổi
Nước mắt tuôn như xối
Ướt cả vai người.....

Anh dắt em chạy ngược một con đường
Em giằng tay anh và đứng lại
Mắt anh nhìn em bỏng cháy
Sao giọt yêu thương lại tan chảy thế anh?

Anh dắt em chạy ngược một khúc quanh
Nắng hất xuống mặt anh (tương phản từng góc tối)
Yêu nhau ư? tại sao anh nỡ dối
Em biết được giọt u hoài trên khoảng tối mặt anh

Đừng dắt em chạy ngược chiều yêu thương
Hãy để em đứng yên _một mình_ lưng chừng dốc
Gió sẽ cuốn yêu thương và cả anh đi mất
Em sẽ một mình....
Tưởng niệm
Vậy thôi......
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Biển đêm

Nửa đêm....
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nên đã nằm lặng yên phơi mặt ngắm sao trời
Nửa đêm....
Hàng thông xanh gọi gió
Gió mệt nhoài trơ mình nghe biển thở ngoài khơi

Anh biết không anh?
Em cô đơn ngàn vạn lần trước biển
Nghe vị mặn nồng trào dâng lên đắng chát
Từ biển đêm
Hay từ khoé mắt em?
Biển đêm...
Lặng lẽ trở về theo bước em qua
Con còng nhỏ ẩn mình sâu trong hố
Hàng dương xanh gục đầu như nằm ngủ
Biển đã ngủ rồi
Em vẫn còn thức vì anh

Nơi xa vời anh có biết không anh?
Em gọi tên anh cồn cào tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
Là tình em vang vọng ngóng trông anh

Một ngày với biển dài lê thê!
Một ngày xa anh còn vạn lần hơn thế!
Đêm nay em về cùng muôn ngàn giọt lệ!
Nghe biển tràn về mưa lũ cõi lòng em!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
mình góp bài nào ở đây chư a nhờ

For all :

Chán đời, ta ngó thời gian
Bình minh lấp nó chiều tàn đã qua
Đưa tay nét chữ cũng già
Nỗi buồn đậm nét phong ba cuộc đời
Ta buồn, thơ cũng chơi vơi
Câu từ giẫy chết qua đời trong thơ
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Hãy ngắm đêm , xây thiênđường thơ mộng..
Vòm mây cao nguyệt bạch rạng lối mơ..
Những vì sao ẩn tình trong ánh mắt..
Ðắm hồn rồi , đêm để lộ tương tư..
Lòng đã hẹn , yêu nhau nhiều hơn nữa..
Mượn tơ trời buộc chặt mảnh huyền hư..
Em van xin , mãi dài niềm ước vọng..
Cho đêm còn nuối mãi giấc chiêm bao..
Ðể con tim còn được biết khát khao..
Và Anh vẫn , người tình thời luyến ái..!!

Sưu tầm
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Bài thơ tặng chiếc lá


Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.

Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.

Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?

Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Đêm Trở Trăn

Em kéo màn đêm làm chăn
Đắp lên hình hài cô độc
Màu nhung vỡ oà trên tóc
Thần mộng thở dài quẩn quanh

Bên vách chập chờn bóng anh
Kết bằng muôn màu của tối
Một chút buồn
Một chút tội
Giằng co với giấc chiêm bao

Em gầy guộc, anh xanh xao
Chỉ nhìn nhau bằng khoé mắt
Tình yêu ví như khuyết tật
Dấu vùi vào góc tối tăm

Để được gì ? Còn bao năm
Nếp nhăn trả về tuổi tác
Màn đêm bấy giờ có khác
Hôm này em đang trở trăn

Em kéo màn đêm làm chăn
Đắp thêm cho dầy bóng tối
Bóng anh gầy, em không tội
Hỏi lòng còn yêu ....
Đêm tan!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Ôi đau đớn, đau đớn quá anh ơi
Những vần thơ em để lạc mất rồi
Chỉ còn lại căn phòng tả tơi gió
Và nỗi đau tràn vương vãi khắp nơi nơi

Em không thể viết những câu tái tê lòng
Càng không thể cười vui ân ái mới
Vì có gì đâu để em tự lừa dối
Ký ức êm đềm như thể một dòng sông

Anh có đọc cũng hiểu những niềm mong
những xúc cảm đan xen thắt chặt
Tiềm thức vẫn cồn cào quay quắt
Em cố gỡ thật nhẹ những nỗi đau
Em sợ hãi cuống quýt gỡ thật mau
Rồi bất lực, em nhìn em đắng xót

Có thể rồi tình mình tan chua xót
Em sẽ về lúc trước cuộc đời anh
Như chưa hề có những phút mong manh
Và em bước khỏi đời anh dịu ngọt
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
ĐI TÌM

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Tình yêu của tôi, em là ai vậy
Để anh tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây, từng đôi ríu rít
Họ may hơn tôi hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chằng còn em, tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình!

Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy có một
Và nhiều lúc tưởng lầm mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình không phải của nhau
Thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đã tìm em, Vâng! Tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Biển hát thì chưa nghe, mới nghe biển khóc thôi..

..........
Giờ một mình lang thang trên cát
Lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm
Rồi tình này như bao cơn sóng
Ngày tháng sóng đến khóc bên bờ
Những phiến đá trăm năm yêu ai
Chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn

đến những dấu chân hôm nao em đi
Chiều nay dấu đã phai rồi
............
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Chiều ni... em biết anh không về
Để em phải thẩn thờ nhớ mong
Một chút thôi cũng đủ ấm lòng
Làm xao xuyến trái tim nhỏ dại
Ngày mai đây em sẽ trở lại
Là em - của những tháng ngày qua
Anh đừng về khi lòng đã khép
Đừng nuối tiếc những gì đã qua!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều