Cám ơn các bác đã trả lời. Cái bà chị em ngại nhất là cái khoản tuổi tác và kinh nghiệm. Nhưng bà ấy cũng thuộc loại đầu óc thông minh, nắm bắt mọi thứ khá nhanh, phải mỗi cái tội học hành tài tử lắm. Tháng 5 vừa rồi bà ấy mới tốt nghiệp, nhưng bà ấy hoàn thành chương trình học sớm một học kỳ nên đã được về từ cuối năm ngoái. Chị ấy thì cứ lo lắng về chuyện công việc sau này, còn người quen bạn bè thì bảo người như chị ấy thì chẳng lo, sau này chẳng thiếu nơi nhận.
Chị ấy mới về hơn nửa năm, nhưng cũng đã kịp đi làm vài tháng rồi. Vừa về nước khoảng 3 tuần là bà ấy phỏng vấn được vào một công ty kiểm toán tư nhân kiêm dịch vụ kế toán nhỏ nhỏ. Ở đấy lương hơi thấp, nhưng chị ấy xác định mục tiêu học hỏi kinh nghiệm trước nên vào đấy làm. Cũng bắt đầu làm một số công việc kế toán, dịch báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, rồi bắt đầu được tham gia vào các nhóm kiểm toán. Làm tốt hay không thì em chịu, nhưng sếp chị ấy thì có vẻ thích và muốn giữ chị ấy lại làm lâu dài và giao nhiều việc lớn hơn. Có điều chị ấy làm mấy tháng thì xin thôi vì lương thấp quá, không đủ sống, mặc dù sếp quyết định cho chị ấy cứ 3 tháng được tăng lương một lần, nhưng phải đợi đến 1 năm thì lương mới lên 2,5tr + 500k phụ cấp. Lúc đấy ngừng tăng, chờ tiếp kết quả làm việc thế nào. Rồi sếp lại bắt ký hợp đồng 4 năm, nộp bằng gốc nên chị ấy cũng không cảm thấy thoải mái. Rồi bà ấy lại có thai mà kiểm toán thì phải đi nhiều, lại đi xa, mà 3 tháng đầu mang thai thì cần giữ gìn cẩn thận nên chồng cũng bắt nghỉ ở nhà, hehe. Thế là nghỉ.
Nói chung bà chị em tính cũng hay lo lắng linh tinh, nhưng đúng là vấn đề tuổi tác và kinh nghiệm của bà ấy thì bây giờ bắt đầu đi xin việc cũng khó thật. Nhưng ai chẳng thế, học xong mới ra trường làm gì có kinh nghiệm ngay, phải đi làm một thời gian mới có kinh nghiệm được. Nhưng đối với mấy bạn trẻ trẻ thì còn được chứ nhiều tuổi như bà chị em thì sợ là ít nơi muốn nhận. Bác kinhcan nói là với Deloitte cơ hội của chị ấy có nhiều thì hy vọng bà ấy sẽ yên tâm hơn.