SUNF tính thế này: Kỹ năng lắng nghe chỉ mất độ 1/2 tiếng, đến 45 phút. Còn anh chị em thực hành là chính.
Phần còn lại mình sẽ nói về vụ Tái định hướng tương lai. Bài này, SUNF đã trình bầy cho nhiều người nghe. Có khá nhiều người thay đổi hẳn cách nhìn về cuộc sống. Thực ra, chỗ này, SUNF cũng chỉ làm mỗi một việc tương tự như... truyền đạo thôi. Có nghĩa là, những gì SUNF nói, chủ yếu là SUNF học hỏi của những bậc thầy vĩ đại trên thế giới. Phần của SUNF, chỉ là thêm vào những kinh nghiệm bản thân trong quá trình thực hành, hiện thực hóa những tư tưởng đó thôi. Tất nhiên là với bối cảnh Việt nam.
SUNF nghĩ, về lý thuyết, bà con chỉ cần độ 45-60 phút là okie cho vụ này. Chủ yếu là mọi người sẽ tham gia trò chơi. Sau rốt, SUNF sẽ giới thiệu với mọi người các tài liệu tham khảo, để mọi người về nhà có thể ngâm cứu kỹ hơn.
Các buổi Seminar khác, New đừng lo. Nếu như may mắn, sau buổi seminar này, có một số người cảm thấy đồng cảm về mặt quan điểm với SUNF, chúng ta sẽ tổ chức một câu lạc bộ nho nhỏ. Và thỉnh thoảng, chúng ta sẽ hội họp, trao đổi kinh nghiệm tiếp tục. Chủ đề thì còn lâu mới hết. Không sợ đâu. Thí dụ, như buổi sau nữa, chúng ta sẽ nói về "CHIẾN LƯỢC YÊU". Nghiêm túc hoàn toàn đấy. Rồi khi mọi người đã hết ngất ngây trong vụ yêu đương đó, nghĩa là khi các bạn chuyển sang giai đoạn II, giai đoạn... Thất vọng, chúng ta sẽ tiếp tục nói về "Kỹ năng, kỹ thuật sáng tạo", vv...
Chủ đề thì hãy còn nhiều. Quan trọng là anh chị em mình ham học hỏi, hiểu biết, thì mình còn cơ hội gặp nhau.
Chúc anh chị em Hà nội nghỉ hai ngày ASEM vui vẻ

.