Mất hết toàn bộ báo cáo thuế hàng tháng của năm

:028:hihihi... iu các bạn nhìu lém...:024:
.. chắc nhờ các bạn chúc mình may mắn nên số mình còn thơm...:005:...Báo cáo các bạn tình hình thế lày nhé :mình tìm được chứng từ rồi, nhưng mất hết báo cáo tháng... (còn sống lây lất wa ngày được :006: <-- chưa chết hẳn)... Bi giờ trước mắt mình hoàn thành cho xong quyết toán năm, rồi từ từ sẽ báo lại với cán bộ thuế quản lý...
Nếu mất chứng từ thì mình sẽ làm theo bạn tungson kết hợp với cách của phongmykt.


:thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx:

Từ đây tớ hứa đi nhậu không mang theo chứng từ, giấy tờ gì ráo..:009:..( đùa tí thôi chứ cho vàng mình cũng xin chừa...hihihi)

Một lần nữa :thanx: các bạn đã chia sẻ hoạn nạn với mình... iu các bạn nhìu...
 
ôi thế thì chúc mừng bạn nhé. Sao quả Tạ mới rơi trúng TÓC bạn chứ chưa rớt hẳn xuống đầu nhưng đây cũng là một phen hết hồn bạn nhỉ? Đi ăn mừng đi rồi về làm tiếp bạn ơi he..he *_*
 
Chúc mừng bạn nhé !
Nhưng mà hay nhỉ ? để chung một chỗ, mất tuốt nhưng khi tìm lại thì chỉ tìm được chứng từ là sao ? còn báo cáo thì chủ quán mang nhóm bếp hết rùi ah ?
 
:wall:tiu oai
 
Back
Top