Nhà vua tổ chức đua ngựa để kén rể cho công chúa, rất nhiều người tham gia nhưng cuối cùng chỉ có 2 người đến đích nhưng lại cùng một lúc. Để chọn 1 trong 2 người này, nhà vua yêu cầu 1 cuộc đua nữa, nhưng với yêu cầu: ngựa của ai tới SAU thì người đó sẽ thắng.
Mọi người ngơ ngác mãi chưa biết xử lý ra sao, thì 1 người phụ tá đến nói nhỏ với 2 ứng cử viên sáng giá. Vừa dứt lời, 2 người ấy phóng lên yên ngựa phi đi như gió.
Cuối cùng nhà vua cũng chọn ra được phò mã.
Đố Bạn, người trợ lý nói câu gì thế?
Thêm 1 câu nữa nè:
Cái gì mình đứng nó nằm, mình đi nó nằm, mình ngồi nó cũng nằm mà mình nằm thì nó đứng?????
Có phải cái bóng của mình không???:inlove:
Nhà vua tổ chức đua ngựa để kén rể cho công chúa, rất nhiều người tham gia nhưng cuối cùng chỉ có 2 người đến đích nhưng lại cùng một lúc. Để chọn 1 trong 2 người này, nhà vua yêu cầu 1 cuộc đua nữa, nhưng với yêu cầu: ngựa của ai tới SAU thì người đó sẽ thắng.
Mọi người ngơ ngác mãi chưa biết xử lý ra sao, thì 1 người phụ tá đến nói nhỏ với 2 ứng cử viên sáng giá. Vừa dứt lời, 2 người ấy phóng lên yên ngựa phi đi như gió.
Cuối cùng nhà vua cũng chọn ra được phò mã.
Đố Bạn, người trợ lý nói câu gì thế?
Trên cầu có 3 người đang đứng là ABC. ABC cùng nhảy xuống sông. Hỏi trên cầu còn lại mấy người?
3 rùi chị Lê.:biggthumpĐể ý câu chữ biết liền.Trên cầu có 3 người đang đứng là ABC. ABC cùng nhảy xuống sông. Hỏi trên cầu còn lại mấy người?
1. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?:042:
- Tương lai
2. Cái gì bạn không mượn mà trả?:063:
- Giá
3. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?:041:
4. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?:wall:
- Lúc nó hỏng
5. Lúc lý tưởng để ăn trưa? :020:
6. Cái gì nằm ngay trước mắt mà con người luôn bỏ qua? :lol:
trả lời dùm em cái...suy nghĩ pạc tóc mà chẳng bít trả lời...:031:
nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò. Vậy thứ tư là gì ???
Không nhìn thấy
Không mượn mà trả
Đi nhưng không đến
Khi đồng hồ gõ 13 tiếng
Bữa trưa lý tưởng
Bỏ qua trước mắt
1. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?:042: tương lai
2. Cái gì bạn không mượn mà trả?:063: lời cám ơn
3. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?:041: ngày mai
4. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?:wall: lúc nó hư
5. Lúc lý tưởng để ăn trưa? :020: sau bữa ăn sáng
6. Cái gì nằm ngay trước mắt mà con người luôn bỏ qua? :lol: cái mũi
trả lời dùm em cái...suy nghĩ pạc tóc mà chẳng bít trả lời...:031:
1. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người? :045:=>Nếu tính bố mẹ và các con thì có 9 ng.
2. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào(không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu) ? :cool2:=>Cho 2 bình nước vào tủ đá tới khi nó đông lại rồi đổ ra chậu.
3. Câu hỏi nào mà bạn phải trả lời "có"? :inlove:=>:023: