chia buồn cùng voxuanthanh và gia đình bạn!

hoami281083

Trung cấp
Voxuanthanh
chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như thế này,Đời người lại ngắn ngủi thế sao? chiều nay dì về quê mà nhìn mặt cháu lần cuối không biết có còn kịp không?Ngoan Hiền, học giỏi như cháu lại ra đi quá sớm vậy sao? Ông trời thật bất công. Cháu mới nói với dì là năm nay sẽ vào SG thi ĐH kia mà...
 
Xin chia buồn cùng bạn và gia đình
 
Chia buồn cùng bạn và gia đình, đừng buồn bạn nhé .
 
Xin chia buồn cùng bạn và gia đình.........
 
không biết nói như thế nào cả!
Cố lên em!
ông trời nhiều khi cũng khắc nghiệt lắm!
 
Anh xin phép được chia buồn cùng gia đình em nhé Thanh.
 
Chia buồn cùng chị và gia đình, chị cố gắng vượt qua nỗi buồn này nhé.
 
Chia buồn cùng Thanh và Gia đình nha. Cố lên.
 
Chia buồn cùng em...
 
Có những việc không ai có thể đoán trước được.Đừng để nỗi buồn gặm nhấm trái tim ta. Chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc đời mới ở một thế giới mới. Em mong chị cùng gia đình hãy vui lên và chúc cho người ra đi được thanh thản.
 
Thay mặt gia đình,Thanh xin chân thành cảm ơn mọi người đã chia buồn và san sẻ nổi đau cùng gia đình Thanh.
Lần nữa Thanh xin chân thành cảm ơn!
 
Back
Top