Cả nhà ơi! Có ai thi Tin dụng MHB đợt này ko? Mình mới nộp hô sơ sang nay, thấy cũng khá đông. Ko biet đề Tín dung MHB ntn nhỉ? Bạn nào biết thi share cho mình nhé! Tks cả nhà nhieu!:mrstraetz
Hix, Thi rồi và trượt SHB còn GP chưa biết nhưng chắc trượt nốt, TTQT khó nhai lắm, đang đầu tư vào vụ kinh doanh ngoại hối, dễ hơn mà thú vị hơn.Ê ku, thấy FTU của b hay thi TTQT lắm, t thấy làm TTQT cũng hay, sao bà ko thi TTQT? :015:
)
Bạn thi Sacom đc mấy điểm,bạn cho minh it kinh nghiệm thi tín dụng Sacom đi,ngày mai mình thi rồi
Hic tiếc cho ông bạn kia thế? Ba đứa mình mà thành đồng nghiệp thì vui phải biết. Hôm mình phỏng vấn có 1 em xinh thật :036:, hình như tên là gì Anh ý (không biết bạn ý có trên này không nhỉ :004
Vậy chiều thứ 2 gặp nhé? :angel:
HIx, cho tớ hỏi có ai FTU được VCB Hoàn kiếm gọi đi lấy thẻ dự thi chưa, hay là do ko có bảng điểm 8 kỳ nên cho out luôn từ đầu, bạn tớ cũng chưa được gọi, tớ là tớ cay trường mình vụ này lắm.
ban oi, ban tong ket duoc bao nhieu the, sao ban nop ho so o dau cung duoc thi vay?lai con trung tuyen nua chu,ban gioi that, minh kham fuc qua.Dot toi minh nop MSB,ban co kinh nghiem gi truyen cho minh voi :mrstraetz
Các bác đi làm lại còn bàn chuyện đồi trụy gì thế? :004:
Hix, trong diễn đàn này nhiều bằng giỏi đang ngồi nhà uống nước lắm, ( như tớ này, về nhà tớ các cô chú hàng xóm cứ xuýt xoa sao bằng giỏi ngoai thương tổng kết cao thế, tiếng anh giỏi thế mà chưa xin được việc, rồi kể ra này nọ bao nhiều người con cháu họ đã đi làm rồi làm tớ chỉ muốn chui xuống đất, tớ công nhận bằng giỏi dễ được gọi đi thi, dễ được chọn vào fỏng vấn, nhưng out thì vẫn out, không biết là mình bị thiếu hụt bẩm sinh cái gì không nhỉ, buồn dã man đời người luôn,hihi, tổng kết của t là trên 7.5 1 tẹo bạn àh, đc cái t hc đúng ngành, bạn cứ an tâm đê, hầu hết nh~ ng` bằng giỏi đi làm roài. t cũng nộp nhiều hsơ lắm chứ nhg ko phải đâu cũng gọi t đi thi đâu, điển hình là đợt MB vừa rồi, họ dám loại thẳng cẳng hsơ của t đấy :wall: như mấy topic lần trc t trả lời mọi ng` về việc thi tại MSB rồi đấy. MSB TA khá là khó (đấy là hội sở) chi nhánh thì ít khó hơn chút, ngvụ thì có cả trắc ng và tự luận. bạn cứ đọc tất cả nh~ j liên quan đến TD, NH là ok. chúc bạn sớm thành công!!
Hix, trong diễn đàn này nhiều bằng giỏi đang ngồi nhà uống nước lắm, ( như tớ này, về nhà tớ các cô chú hàng xóm cứ xuýt xoa sao bằng giỏi ngoai thương tổng kết cao thế, tiếng anh giỏi thế mà chưa xin được việc, rồi kể ra này nọ bao nhiều người con cháu họ đã đi làm rồi làm tớ chỉ muốn chui xuống đất, tớ công nhận bằng giỏi dễ được gọi đi thi, dễ được chọn vào fỏng vấn, nhưng out thì vẫn out, không biết là mình bị thiếu hụt bẩm sinh cái gì không nhỉ, buồn dã man đời người luôn,
Hix, trong diễn đàn này nhiều bằng giỏi đang ngồi nhà uống nước lắm, ( như tớ này, về nhà tớ các cô chú hàng xóm cứ xuýt xoa sao bằng giỏi ngoai thương tổng kết cao thế, tiếng anh giỏi thế mà chưa xin được việc, rồi kể ra này nọ bao nhiều người con cháu họ đã đi làm rồi làm tớ chỉ muốn chui xuống đất, tớ công nhận bằng giỏi dễ được gọi đi thi, dễ được chọn vào fỏng vấn, nhưng out thì vẫn out, không biết là mình bị thiếu hụt bẩm sinh cái gì không nhỉ, buồn dã man đời người luôn,
Hix, trong diễn đàn này nhiều bằng giỏi đang ngồi nhà uống nước lắm, ( như tớ này, về nhà tớ các cô chú hàng xóm cứ xuýt xoa sao bằng giỏi ngoai thương tổng kết cao thế, tiếng anh giỏi thế mà chưa xin được việc, rồi kể ra này nọ bao nhiều người con cháu họ đã đi làm rồi làm tớ chỉ muốn chui xuống đất, tớ công nhận bằng giỏi dễ được gọi đi thi, dễ được chọn vào fỏng vấn, nhưng out thì vẫn out, không biết là mình bị thiếu hụt bẩm sinh cái gì không nhỉ, buồn dã man đời người luôn,
Hix, trong diễn đàn này nhiều bằng giỏi đang ngồi nhà uống nước lắm, ( như tớ này, về nhà tớ các cô chú hàng xóm cứ xuýt xoa sao bằng giỏi ngoai thương tổng kết cao thế, tiếng anh giỏi thế mà chưa xin được việc, rồi kể ra này nọ bao nhiều người con cháu họ đã đi làm rồi làm tớ chỉ muốn chui xuống đất, tớ công nhận bằng giỏi dễ được gọi đi thi, dễ được chọn vào fỏng vấn, nhưng out thì vẫn out, không biết là mình bị thiếu hụt bẩm sinh cái gì không nhỉ, buồn dã man đời người luôn,
Xin lỗi nhưng tớ ko có ý chê các bạn xấu nhưng NH rất thích người dễ nhìn. Hum đi phỏng vấn các bạn có ăn mặc đẹp ko? theo kinh nghiệm của y là ko chỉ mỗi GDV người ta tuyển người đẹp thôi đâu. khi đi thi nên trang điểm sơ qua vi các NH thik bạn trang điểm nhẹ nhàng 1 tẹo (may quá minh hok bit trang điểm nhưng đợt đi thi MB chắc cũng ko có ai trang điểm nên mình mới qua):wall:
bạn yenmeo nói đúng đấy, ngoại hình là 1 điều khá quan trọng đấy, mình nên mặc trang phục kiểu công sở để đi pvấn, hồi t pvấn ở SCB có mấy chú mặc quần jean,áo sơmi ko thanh màu,đi giày thơi trang đi pvấn (đi pvấn k nên mặc trang phục như khi mình đi hc or đi chơi-->tối kỵ đấy)
Bạn này thi ngân hàng mà mất bình tĩnh nhỉ, hầu như chỗ nào cũng thế mà bạn, ko biết sau này mình vào làm rồi có con cháu mình có gửi gắm không nữa, cái đó mình cũng chả nói trước được, cơ chế là thế rồi, đành fải chấp nhận. Tớ đầu tư khoản hình thức lắm, chắc là trượt nội dung thôi, mấy lần fỏng vấn đầu tiên có hơi lắp ba lắp bắp, sau này thì nói như radio nhưng tớ nghĩ cái chính là tớ nói hơi dài, và không trọng tâm vào câu hỏi, chưa tóm gọn lại ý chính mặc dù lúc nào tớ cũng thứ nhất là, thứ 2 là, hì. CHém gió quá, tự tin quá cũng không ổn, quan trọng là fải biết cách chứng tỏ mình làm được viêc, có kiến thức thật sự chứ không fải loại nói fét, và biết cách tạo ra thiện cảm, cũng như dấu ấn cá nhân. Tớ rút ra được nhiều kinh nghiệm lắm, không biết mấy lần fỏng vấn sau này có khá hơn không. Nhưng mà có ai biết cách làm sao hướng họ hỏi những câu mình đã chuẩn bị không nhỉ, số tớ xui xui thế nào í, toàn bị hỏi những câu củ chuối, những câu mình chuẩn bị rất hay ho thì không hỏi, nghiệp vụ thì đọc cho mòn sách, mòn luật rồi, chẳng thể trách mình là do không học được.Giống y hệt tớ rồi, kệ miệng lưỡi thiên hạ thôi, chúng nó thích nói gì thì nói, suốt ngày khoe con mình cháu mình học trung cấp xong đi làm rồi mà cháu vẫn chưa đi làm à, ừ cho nó nói sướng mồm, đàn chó cứ sủa đoàn người cứ đi, mình chưa đi làm không có nghĩa là vài năm nữa mình kém chúng nó, vô tư đi.
Báo cáo các bác là em nộp Agri cạnh nhà nó ko cho nộp, thèng bảo vệ đuổi ngay ra không cho vào bảo chỗ này không nhận dù có trên danh sách, em tức lên chửi không nhận thì đăng tuyển làm cái l.. gì, nó chạy ra bảo em con nhà mất dạy,ừ thì mất dạy, còn hơn cái loại bất lương, rồi về! Mai lên hội sở nộp nhé, bác nào chưa nộp được nộp thì lên hội sở :friend:
Sếp bự của t nạt tớ suốt vì ko trang điểm mà, thấy sếp lớn là phải dán mắt vào máy tính cho sếp đỡ thấy mặt để ko bị nạt, đi đào tạo thì sếp nào cũng chia sẻ một cuâur miệng là phải trang điểm nhẹ nhàng. Tốt nhất đi phỏng vấn mặc quần âu (hoặc váy jip đen công sở), áo dai tay + bỏ áo vào quần, trang điểm nhẹ nhàng, đi giày đen (là tốt nhất), nếu ko có thì tạm thời đi dép xăng đan cao gót nhưng tốt nhất là giày đen. Đi phỏng vấn NH nên chào các sếp phỏng vấn là anh chị nhé.