Chắc do bạn giỏi quá nên người ta không dám nhận bạn đó, họ thấy rằng đây chưa phải là nơi để bạn thỏa sức thể hiện trình độ nên loại bạn đó :angel:
Lớp tớ cũng có 1 bạn dự định ra trường sẽ kiếm 1 công ty tư nhân nho nhỏ làm thêm để có thời gian học cao học ( bạn ý bằng giỏi và lớp tớ là chuyên ngành kế toán doanh nghiệp). Bạn biết thế nào không? kết quả là nó chẳng được công ty tư nhân nào gọi cả :004:
Chúc bạn sớm thành công nhé :015:
Vietcombank HOàn kiếm chứ có fài tư nhân đâu bạn, hix. Tớ cũng đem hồ sơ cho VASC của Vinaphone ( công ty khai thác dịch vụ giá trị gia tăng của nó, bé bé thôi), người quen giới thiệu đàng hoàng, đến cầm hồ sơ mình rồi bảo, em bằng giỏi ngoại thương à, thế thì chắc em không có ý định làm lâu đâu nhỉ, mặc dù mình đã cố gắg thuyết fục là nơi nào sử dụng đúng chuyên môn và có cơ hội phát triển là em muốn gắn bó lâu dài, nhưng vẫn nói là anh không nhận em được, bọn anh cần người fải gắn bó ít nhất là 2 năm, huhu. Họ chê cái bọn ngoại thương là hay nhảy việc bừa bãi, chỗ to thi chưa đỗ, chỗ nhỏ thì bị từ chối, em hết đường làm ăn.