Bạn yohanna làm ở GP vị trí j thế( t vẫn đang chờ TTQT, k hiểu đã gọi ai chưa
Hi, đi làm rồi nhưng ko bỏ wkt được, :015: tranh thủ nghĩa vào wkt mọi luc mọi nơi:004::004::004:
tranh thủ vào xem tình hình cac bac the nào để còn vào giúp đỡ chứ nhẩy,yêu nhất bác:1luvu:
@TDTNH: lại một buổi sáng ngồi mốc mõm đợi điện thoại bác nhỉ:026:
Bạn quy về lãi của cùng một kỳ hạn (ở đây quy về lãi của 1 năm) rùi sau đó dùng các công thức sau đây:
chi phí lãi của loại tiền gửi trả lãi từng lần là: NEC=[(1+i/n)^n-1]/(1+ tỷ lệ dự trữ bắt buộc + dự trữ vượt mức) (với i: là lãi suất danh nghĩa trong kỳ, n là số lần trả lãi trong kỳ).
chi phí của loại tiền gửi trả lãi sau giống công thức của trả lãi từng lần nhưng với số lần trả lãi n= 1
chi phí lãi của loại tiền gửi trả lãi trước:NEC=[(i/(i-1)]/(1+ tỷ lệ dự trữ bắt buộc + dự trữ vượt mức) (với i: là lãi suất danh nghĩa trong kỳ)
Với dạng đề này thì người ta còn có thể cho dự trữ bắt buộc với mỗi kỳ hạn mỗi tỷ lệ khác nhau nên khi thi bạn cần để ý tránh nhầm lẫn
Chúc bạn thi tốt :015:
thanks bạn yến nhiều nhé, không có bạn làm giúp thì tớ chẳng biết làm thế nào. mà yến ơi cho tớ hỏi những công thức ấy tớ có thể tham khảo thêm để biết rõ hơn ở đâu ko.
Hay là cả nhà mình trượt TTQT hết rồi, làm gì mà lâu thế được, fongr vấn vòng 2 từ 2 tuần trước rồi. Ngày ngày chờ điện thoại mà muốn quăng nó xuống tầng quá. Hôm nay được con bạn an ủi, những người đi làm muộn sau này toàn vào được chỗ ngon lành, lương cao, được lấy ví dụ vài chị vài anh trước, tâm hồn được thanh thản bớt phần nào. Qua thời kỳ này mình sẽ viết hồi ký cho con mình đọc. Các bạn thông cảm, tớ xả xì trét tí.
Bên tech nổi tiếng là ép doanh thu ác mà :015:
Hay là cả nhà mình trượt TTQT hết rồi, làm gì mà lâu thế được, fongr vấn vòng 2 từ 2 tuần trước rồi. Ngày ngày chờ điện thoại mà muốn quăng nó xuống tầng quá. Hôm nay được con bạn an ủi, những người đi làm muộn sau này toàn vào được chỗ ngon lành, lương cao, được lấy ví dụ vài chị vài anh trước, tâm hồn được thanh thản bớt phần nào. Qua thời kỳ này mình sẽ viết hồi ký cho con mình đọc. Các bạn thông cảm, tớ xả xì trét tí.
Lâu lắm mới gặp bạn Yến mèo, thực ra bây giờ đi làm gì cũng áp lực cả chẳng có công việc nào chân chính nhàn rỗi mà kiếm được nhiều tiền cả, những CV ko có áp lực về doanh số thì lại có áp lực về thời gian... nói chung mình còn trẻ cần phải cố gắng các bạn ạ, công việc có nhiều áp lực mình vượt qua được áp lực sẽ trưởng thành lên rất nhiều và học bản lĩnh hơn nhiều các bạn nhỉ???
Có ai hôm trước đi nộp MHB ko nhỉ? Tớ đến chi nhánh Hà Nội ở 56 Nguyễn Du, chẳng thấy ai vào giao dịch cả. Mà có 1 chị ngồi ở tầng 1 xem hồ sơ xong thu luôn là sao nhỉ, tớ cứ nghĩ phải vác lên tầng 2.
đã có ai đc ngân hàng bảo việt gọi thi tuyển chưa?