uh, chiều nay vừa có xong.tớ fai đến trường xem, chưa có trên web.
có cả ca"ban đêm" hả bạn Y?hí hí.
tớ đky học tối Y ạ.thế Y dky học lúc nào.nếu học cùng lớp thì tốt wa.có thêm bạn.hj
ý!lại định cưa cấm yenmeo nhà t rùi!
stop here!
Bác tự tin ghê :015: . Tớ đi phỏng vấn bị anh ( chắc là nhân vật chính) chê kinh lắm nào là không biết uống rượu không hợp với nghề tín dụng, rồi còn trông thế này thì có chịu được áp lực không? :wall::wall::wall: làm tớ tưởng trượt rồi đó.
hihi đùa thôi mong sớm nghe tin mừng của bác, mà không được lấy cái cớ này để mời bạn Yến đi cafe cà pháo gì đâu nhé? :057:
Khen em hát hay đi bác, khen em xinh bằng thừa vì đó chỉ là ảnh. Đấy, đi phỏng vấn về phải thấy họ có vẻ đồng ý, gật đầu với mình lia lịa mới thấy tự tin, em đi nhiều rồi, em thấy họ gật đầu với em ít lắm, chủ yếu là chau mày, đúng y là trượt. Kiểu này là honey nhà bác sắp không phải nuôi chồng nữa rồi mà chuyển sang nuôi con.ý xinh gái thế,đôi mắt to tròn.............hic..hic ước gì em ở đây giờ này!
Khen em hát hay đi bác, khen em xinh bằng thừa vì đó chỉ là ảnh. Đấy, đi phỏng vấn về phải thấy họ có vẻ đồng ý, gật đầu với mình lia lịa mới thấy tự tin, em đi nhiều rồi, em thấy họ gật đầu với em ít lắm, chủ yếu là chau mày, đúng y là trượt. Kiểu này là honey nhà bác sắp không phải nuôi chồng nữa rồi mà chuyển sang nuôi con.
Bác yaiba ơi, sau vụ này mà bác không mời em đi cafe cà pháo là em kiện bác đấy :004::004::004:
Khen em hát hay đi bác, khen em xinh bằng thừa vì đó chỉ là ảnh. Đấy, đi phỏng vấn về phải thấy họ có vẻ đồng ý, gật đầu với mình lia lịa mới thấy tự tin, em đi nhiều rồi, em thấy họ gật đầu với em ít lắm, chủ yếu là chau mày, đúng y là trượt. Kiểu này là honey nhà bác sắp không phải nuôi chồng nữa rồi mà chuyển sang nuôi con.
à, Yến có người yêu chưa? Hỏi Hoa thì Hoa bảo chưa. thông báo với cả nhà là bác Yến nhà mình trắng trẻo cực, trông rất thông minh, con gái chuyên lý, ai có nhu cầu tớ sẽ xin số cho. Tớ xin nốt cho anh trai tớ.
haha cái này thì đơn giản, tớ đang chờ tháng lương đầu để mời cảm ơn bạn Yến và Liên mà. Tớ làm chỗ 60A Nguyễn Chính Thanh cách số 3 Liễu Giai có đoạn :015:
à, Yến có người yêu chưa? Hỏi Hoa thì Hoa bảo chưa. thông báo với cả nhà là bác Yến nhà mình trắng trẻo cực, trông rất thông minh, con gái chuyên lý, ai có nhu cầu tớ sẽ xin số cho. Tớ xin nốt cho anh trai tớ.
ý,nói chuyện về tình yêu rôm rả nên ngay!cứ mấy chuyện ngân hàng mệt lăm!mai đổi topic đi nha!người sống ở trên đời để yêu nhau mà!
Uả, mà sao bác ko thi vào chỗ làm của chị í ngắm nhau cả ngày nhỉ. Mà em nghe đồn đi làm ngân hàng hay lấy chồng cùng ngành lắm. Nhưng mà em chẳng có ý định lấy chồng làm cùng ngành, về nhà cùng đếm tiền thì chết, chỉ em có quyền đc đếm thôi.hic...hic bọn t yêu nha u trong sáng lắm,chưa có baby đâu!toàn nghĩ oan chó người tốt!mà hôm nay honey đi vắng ko thì giờ đã phải sang nhà cho honey ngắm 1 tý cho đỡ nhớ!nhiều khi muốn đi chơi với mấy đứa em gái mà cũng khó!
về nhà cùng đếm tiền thì chết, chỉ em có quyền đc đếm thôi.
Tối thứ 6 mà, ai còn ngồi đây thì một là đang ế, hai là honey đi công tác, ba là đang cãi nhau, bốn là thấy vào đây vui hơn là đi với honey. Hix, có bạn nào mới vào tìm thông tin về thi cử ngân hàng chắc chẳng tìm thấy gì ở mấy trang này nhỉ? Tớ vào từ trang 300 thế mà giờ đã hơn 500 rồi, quá năng suất.ý,nói chuyện về tình yêu rôm rả nên ngay!cứ mấy chuyện ngân hàng mệt lăm!mai đổi topic đi nha!người sống ở trên đời để yêu nhau mà!