đúng rồi, lần đầu mình đi phỏng vấn mà dính phải kiểu phỏng vấn hơi khó chịu thế này.
có 2 phòng :TD thì pv vs ông trong phòng phía bên phải thang máy, GDV thì pv vs 3 cô ở phòng trong cùng bên trái thang máy.
Chả hỏi tí gì về nghiệp vụ, cũng ko hề hỏi gì về hiểu biết ngân hàng, toàn hỏi giới thiệu về bản thân, trong khi ứng viên trả lời thì điện thoại của họ gọi chiu chíu làm mình stop mấy lần liền khi đang hùng hồn thuyết trình, r lại hỏi về gia cảnh bản thân.
Các bạn đừng lầm nhé, có phải khi bạn phỏng vấn 3 cô ấy đều tìm ra cái gì đó để giễu cợt về bạn ko, lúc ấy có chị sài gòn ở giữa nhìn thái độ của bạn đấy, đó là đòn tâm lý của nhà tuyển dụng, qua đó họ cũng xem thử xem bạn có tinh thần thép để đối mặt vs khó khăn và các khách hàng khó tính hay ko, lúc họ giễu cợt về bạn bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, ko cười đùa hùa theo cũng ko dc phản ứng cau có

mình ngồi gần cửa ra vào và có nghe thấy 2 cuộc pv trước có kịch bản y như vậy, có chị gì già già sinh năm 76 vào bị nói chát chúa lắm, kêu già thế này mà còn đi thi GDV à, xong bà 76 kia đi ra mặt xưng xỉa lên khó chịu ^^
câu cuối cùng mình dc hỏi là em có hiểu biết gì về IT ko và bảo e về r bọn chị sẽ gọi điện liên lạc sau. mà hình như GDV là nam qua thi viết có mỗi mình thì phải :-??
Pv do chênh lệch tuổi tác cứ thay đổi cách xưng hô chị em cô cháu bác cháu loạn hết cả lên cười lắm
