Hôm nay bói trên facebook bắt được con K cơ nó bảo"quân này nó mang hình ông già tốt bụng, nghĩa hiệp, thông thái, hiểu biết. Gặp quân bài này báo điềm lành rằng con có quý nhân phù trợ, giúp đỡ con ngay cả kh...i con chưa cần nhờ vả gì. Chờ tin tốt nha con! Ông già mang đến tin vui, khó khăn giúp đỡ vận xui sẻ cùng. Dẫu khó khăn đến muôn trùng, có ông gìa béo đỡ cùng với con.. ",
3h chiều, tự nhiên một số điện thoại đuôi 8888 gọi điện cho mình, các bác biết ai không, là bác Sơn tổng Ocean bank bảo đến nói chuyện. Bất ngờ kinh khủng vì ko hiểu sao lại trực tiếp gọi bằng di động chứ không phải là phòng nhân sự. 4h tớ đến phòng giám đốc, sau một hồi hỏi han về học tập, về việc công việc, về mục tiêu, bác í lại kể hồi trẻ muốn thi đại học hàng hải, nhưng cúôi cùng lại học kinh tế quốc dân rồi du học Mỹ. Bác í lại kể chuyện, có vẻ rất thích kể chuyện, tớ chỉ ngồi nghe và vâng dạ. Cúôi cùng bác í bảo tuần sau đến nhận quyết định, Bác í nhận tớ rồi cả nhà ạ, bác í còn bảo sẽ thử thách để đào tạo nhân lực cho ngân hàng vì theo bác í tớ có cái bằng Quốc gia Hoá năm cấp 3, là người rất thông minh( thề với các bác em chẳng hiểu gì luôn, cái bằng í em để mốc rồi), bác bảo muốn làm thanh toán quốc tế hay nguồn vốn, quan hệ khách hàng đều được, nhưng quan trọng là phải chứng minh được năng lực trong thời gian í. Bác í còn bảo ngân hàng sẽ cho đi du học những người có năng lực thật sự vì hiện tại đang rất thiếu nhân lực chất lượng cao. Tớ nghe mà run hết cả người.
Cúôi cùng bác í bảo, quan trọng là tớ phải xác định được mục tiêu và gắn bó lâu dài với ngân hàng, còn làm vị trí gì không quan trọng.
Chưa thấy ai như bác í,có phải bói bài nói đúng không nhỉ, dù tớ không ưng Ocean nhưng được nghe những lời này sau 4 tháng trời ròng rã chinh chiến Ngân hàng tớ cảm động lắm, về nhà gọi điện cho mẹ khóc oà lên. Đúng là mèo mù vớ được cá rán, huhu, h tớ chẳng nghĩ được câu tục ngữ nào hay hơn cả.
h tay đánh những dòng này mà vẫn run.