Chào cả nhà , tớ đã ra HN, về nhà mẹ xót xa, voi ăn gì mà trông gầy thế, thì tại thất nghiệp lâu ngày, lo và buồn cho đau dạ dày ra nên mới ngót còn có 49kg. Mẹ lại hỏi thế lương có được 6-7tr không con, lại báo tin buồn với mẹ là có khi không được nửa thế, còn phải đóng vào 10tr. Mà túm lại là bây giờ vẫn chưa có kết quả chính thức trên web, nhân sự cũng chưa gọi đi lấy quyết định, hix, lỡ mà bị bỏ quên thì sao nhỉ.
Tớ về Vinh được biết suất vào Vietcombank ở Vinh là 200tr, còn các ngân hàng khác thì tuỳ vị trí mà có giá hết, nhưng mà lương thưởng thì sau 2 năm cũng đủ bù lại, tớ thấy ở quê họ còn bán đất, vay ngân hàng để chạy việc cho con. May mà đỗ không thì mảnh vườn xinh xinh của nhà tớ cũng bị bán để lo việc cho tớ, nghĩ mà thương bố mẹ quá, chẳng biết Tết này có tièn thưởng Tết về mừng tuổi cho bố mẹ mừng không.
À, bạn tớ trong danh sách Agri không có tên do tích nhầm bằng C và Toeic, nó lên hỏi thế là được thi đấy, ai chưa có tên thì cứ lên hỏi xem. May quá, nếu mình thi Agri thì lại fải bỏ lễ nhận bằng 4 năm mới có 1.