Buồn chết đi được, ngồi vị trí siêu đẹp nhìn ra công viên, muốn đi chơi cực luôn í, hihi. Nhưng mà cứ thế này mãi không ổn, tớ thật sự muốn làm việc và cống hiến, phát triển nghiệp vụ, tạo dựng mối quan hệ. Nhưng mà thôi, chắc thời gian đầu thôi,nhàn cũng có cái hay của nhàn, nhàn cho dễ kiếm chồng, tha hồ ti tởn mà không sợ ảnh hưởng công việc. Cô bạn tớ bảo là mơ ước được làm như tớ, đúng là mỗi người một cảnh.
Techcombank vừa nhận hồ sơ tháng 10.Mình nộp hồ sơ rồi. Nghe nói là Ktra IQ+EQ+Quản trị kinh doanh+Tài chính ngân hàng. Anh(chị) các bạn có tài liệu để ôn mấy phần đó cho mình xin với.Cảm ơn mọi người nhiều
Email: Anhfinance@gmail.com
Deathknight_86@yahoo.com
Đợt tháng 7 tớ thi thì đề gồm Tiếng Anh và Trắc nghiệm logics gồm một ít lý thuyết về vĩ mô, vi mô, tài chính, tiền tệ,... mấy cái đó với một ít tính toán (mình quên ko mang theo máy tính, mất nhiều thời gian tính tay, cuỗi cùng tick bừa ). TA thì ko khó, thời gian làm thoải mái lắm (60 phút thì phải), còn cái kia thì vắt chân lên cổ chạy. Hiện giờ tớ lại quay trở lại vạch xuất phát rồi, lại đi tìm việc.
thi ngân hàng nhà nước 21, 22/11 nha, đã có giấy dự thi rùi đó, mộp lệ phí th nữa, hic, mọi người ôn thi ngân hàng nhà nước thế nào rùi.đợt vừa rùi có ai nộp BIDV với NHNN chi nhánh Hà Nội hem, bao h có lịch thi nhở
Có bạn nào thi SHB rồi ko? Đề dạng ntn? Chủ nhật thi rồi...![]()
Tớ cũng sau hơn 1 năm đi làm giờ lại quay về tìm việc đây.hikhik.vì chút bốc đồng mà xin nghỉ với sếp.Nghỉ xong lại thấy hơi dại vì nghỉ vào cuối năm, ko phải mùa tuyển dụng nên ít nơi thi tuyển quá.
Cho tớ hỏi bài tập tính toán về phần gì hả bạn?Thế còn lý thuyết thì bao nhiêu câu trắc nghiệm?
thi ngân hàng nhà nước 21, 22/11 nha, đã có giấy dự thi rùi đó, mộp lệ phí th nữa, hic, mọi người ôn thi ngân hàng nhà nước thế nào rùi.
6h chiều hôm qua MSB Đống Đa gọi tớ chiều nay đi pv, nhưng tại đi học việc bên habu nên chả tới được, tiếc lắm mà chả biết làm sao. mà tớ quyết định nghỉ làm ở habu rùi. habu bắc ninh làm tới 7h30 mới về, tớ đi xe bus tới long biên thì bị mất điện thoại. hic. hơn 9h tối tớ mới về tới nhà, cảm thấy mệt mỏi và quan trọng là nghĩ tới những ngày tiếp theo thật khủng khiếp nếu phải làm ở đấy. thế là tớ gọi điện cho mẹ buôn, cuối cùng quyết định là sẽ nghỉ, kiểu gì thì tớ cũng phải nghỉ việc. tớ sẽ lại tìm công việc mới.