M
Tớ phỏng vấn vào buổi sáng 8 rưỡi. Ấy phỏng vấn khi nào? Có khi lúc đấy cũng gặp nhau rùi ý nhỉ?họ có hỏi tớ nhìu đâu, chắc họ nhìn cậu ổn rùi nên ko hỏi nữa đó, cậu PV lúc mấy h thía? ko khéo tớ với cậu cùng h PV cũng nên
Tớ phỏng vấn vào buổi sáng 8 rưỡi. Ấy phỏng vấn khi nào? Có khi lúc đấy cũng gặp nhau rùi ý nhỉ?họ có hỏi tớ nhìu đâu, chắc họ nhìn cậu ổn rùi nên ko hỏi nữa đó, cậu PV lúc mấy h thía? ko khéo tớ với cậu cùng h PV cũng nên
Không tớ tin lắm chứ!haiz
hôm nay viết bài này chắc các bác ko tin.
thằng bạn em thi vào đỗ bidv phòng khách hàng cá nhân, nv tín dụng. làm bên chi nhánh lạc trung 2thang thử việc. 1 tháng ko lương tại chi nhánh trần đại nghĩa.. hôm nay hết hợp đồng gặp giám đốc chi nhánh ông phán đúng một câu: chấm dứt hợp đồng.
bó tay.. em thật ko thể hiểu nổi
uh đúng là nó giỏi thật. mỗi tội khoản ngoại giao hơi kém ạ.Không tớ tin lắm chứ!
Vào bọn NHNN thì cứ gọi là, không quen biết thì khó trụ lại lắm. Thi vào đã là một kỷ lục rùi.
Bạn của bạn thi đuợc là giỏi rủi. Hãy tự hào về điều đó đã. Còn nhiều cơ hội mà. Nhưng rất cay là tự nhiên mất 3 tháng không đâu vào đâu, tưởng chừng chắc ăn, mất hết cơ hội.
Bên MB đang tuyển đấy. Chuyên viên dự án và KH lớn. Vị trí cũng ổn, nhưng yêu cầu kinh nghiệm. Chẳng nhẽ lại ghi e có kinh nghiệm thử việc ở BIDV, rồi không ký hợp đồng nữa. Chẳng hạn thử việc ở bên NHTMCP như Tech hoặc An Bình nghe còn hợp lý. Đúng là bọn BIDV ác dã man.uh đúng là nó giỏi thật. mỗi tội khoản ngoại giao hơi kém ạ.
tối hôm qua mang 20 chai đến hẳn gdoc bị trả lại nữa đó. đang tiếc cho nó thưởng cuối năm, tớ trêu nó ông mà nhận cho mày thì đi tong thưởng em nhé. hix ai ngờ.. thưởng cho hợp đồng chấm dứt.
kinh nghiệm như tớ mà hok đủ tự tin nộp ne. hehe nói ra nghe kiêu nhung vị trí bên đó cv đầu tư ngon lắm 3năm kinh nghiệm bạn ạBên MB đang tuyển đấy. Chuyên viên dự án và KH lớn. Vị trí cũng ổn, nhưng yêu cầu kinh nghiệm. Chẳng nhẽ lại ghi e có kinh nghiệm thử việc ở BIDV, rồi không ký hợp đồng nữa. Chẳng hạn thử việc ở bên NHTMCP như Tech hoặc An Bình nghe còn hợp lý. Đúng là bọn BIDV ác dã man.
chắc chắn là phải tin vì tớ cũng đã từng là một ví dụ, tớ vào làm có 1 thời gian vô cùng ngắn ngủi mà fai tự động khăn gói ra đi vì môi trường ko thể hợp đc. May mà ko thê thảm như bạn of ấy.OMGhaiz
hôm nay viết bài này chắc các bác ko tin.
thằng bạn em thi vào đỗ bidv phòng khách hàng cá nhân, nv tín dụng. làm bên chi nhánh lạc trung 2thang thử việc. 1 tháng ko lương tại chi nhánh trần đại nghĩa.. hôm nay hết hợp đồng gặp giám đốc chi nhánh ông phán đúng một câu: chấm dứt hợp đồng.
bó tay.. em thật ko thể hiểu nổi
uh đúng là nó giỏi thật. mỗi tội khoản ngoại giao hơi kém ạ.
tối hôm qua mang 20 chai đến hẳn gdoc bị trả lại nữa đó. đang tiếc cho nó thưởng cuối năm, tớ trêu nó ông mà nhận cho mày thì đi tong thưởng em nhé. hix ai ngờ.. thưởng cho hợp đồng chấm dứt.
Chắc cái khoản 'trả nước' mà chj trưởng phòng nói chính là cái màu đỏ ấy ạ.:025:hix
đến em còn ko tin mà.
ông đầu tư mang tiếng nhà nước mà sao ak quá...
em và nó đến jo vẫn ko hiểu. còn nhớ trước đây khi đtu gọi nó đi làm nó hp sung sướng và tự hào( vì phòng lạc trung có 4 đứa vào thì 3 đứa quan hệ, duy nhất là nó tự thi). thế mà.. đúng là đời ko ai biết chữ ngờ. ko hiểu nó bị out vì sao nữa. nghe xong tự dưng em mất thiện cảm đtu wa.
giờ cu cậu tạm thời thất nghiệp
ak akNgõ 30 Tạ Quang Bửu phải không. nhà giám đốc ấy. hơ hời. chết chết. mềnh có quen nhà ni
ui!!!Chắc cái khoản 'trả nước' mà chj trưởng phòng nói chính là cái màu đỏ ấy ạ.
Thử việc 4 đứa có khi chỉ lấy 3 mà 3 đã có qh thì tất nhiên là bạn còn lại phải out, mà lãnh đạo đã muốn cho out thì thiếu j lý do. Cũng k khó hiểu lắm.
mọi người ơi đã có thông tin của ngan hàng nhà nước chưa nhỉ? t sốt ruột quá, ko biết có nên cơm cháo gì ko, hôm trc đi pv ở NHNong Nghiệp cũng ổn nhưng nghe mọi ng trên box nói biết mình chả hi vọng gì rồi, huhu, kiểu này còn chán mới enter đc vào hệ thống ngân hàng:026: