V
Ai có tin tức j bên Vietinbank chưa. Nửa tháng rùi :L
tớ thi Vietinbank từ hồi 02/07 này, thi hội sở chính, nghe bảo hôm nay có kết quả, gọi điện hỏi fòng tổ chức thì họ bảo ai đỗ thì đã gọi đi làm rồi, huhu.
Ai có tin tức j bên Vietinbank chưa. Nửa tháng rùi :L
Co to day!Cả nhà ơi có ai nộp hồ sơ ở VRB rùi không???:015:
tớ thi Vietinbank từ hồi 02/07 này, thi hội sở chính, nghe bảo hôm nay có kết quả, gọi điện hỏi fòng tổ chức thì họ bảo ai đỗ thì đã gọi đi làm rồi, huhu.
TTQT khó thế ah? Tớ thi CV13, đề ngắn tí, làm dư nửa thời gian, không có tiếng Anh. Đề kiểu này làm sao mà phân loại người thi được chứ. Những hơn 700 thằng lận :023:tớ mới đăng ký cái này hôm qua, chờ mãi để hỏi cái thi SHB đây, khiếp cái đề thanh toán quốc tế của SHB, thi viết tiếng việt, lại còn bày đặt viết thư tiếng anh, chịu ko làm được, nhớ mang máng vài câu, để tối nhớ đầy đủ ta thử up cái.
Thời buổi khó khăn nên kiếm việc vất vả thật. hic. Cả nhà mình động viên nhau cùng cố gắng thôi :dance2: :friend::dogrun::lol::1364::music-smi:hacker::dog1:Nói thật là tớ ngán đến tận cổ thi ngân hàng rồi, mà nói chung là thi và chờ phỏng vấn. Tớ nộp tất cả 14 bộ hố sơ có 10 cái ngân hàng. Tháng 5 tớ thi Tech, gọi vào phỏng vấn, 2 tuần sau biết trượt thẳng cổ, rồi thi MB chuyên viên nguồn vốn, chờ cả tháng không thấy kết quả thi viết thì biết họ đã đi làm rồi, huhu. Oanh liệt chuyển sang thi và phỏng vấn Vietinbank, hôm nay biết trượt luôn. Vừa mới thi GP và SHB, nhưng số lượng thi quá nhiều, chẳng hy vọng mấy. Chuyển sang đầu tư mảng doanh nghiệp, thi marketing honda, lại đõ vào phỏng vấn, một tuần sau được gửi thư cảm ơn đã tham gia phỏng vấn.
Người ta bảo có vấp ngã thì có thành công, nhưng mà vấp nhiều quá rồi, chỉ thấy đau đớn chứ chả thấy thành công đâu cả, đúng là cái sự xin việc. Khi còn học có bao giờ nghĩ xin việc khó khăn và khổ sở thế này đâu.
Nói thật là tớ ngán đến tận cổ thi ngân hàng rồi, mà nói chung là thi và chờ phỏng vấn. Tớ nộp tất cả 14 bộ hố sơ có 10 cái ngân hàng. Tháng 5 tớ thi Tech, gọi vào phỏng vấn, 2 tuần sau biết trượt thẳng cổ, rồi thi MB chuyên viên nguồn vốn, chờ cả tháng không thấy kết quả thi viết thì biết họ đã đi làm rồi, huhu. Oanh liệt chuyển sang thi và phỏng vấn Vietinbank, hôm nay biết trượt luôn. Vừa mới thi GP và SHB, nhưng số lượng thi quá nhiều, chẳng hy vọng mấy. Chuyển sang đầu tư mảng doanh nghiệp, thi marketing honda, lại đõ vào phỏng vấn, một tuần sau được gửi thư cảm ơn đã tham gia phỏng vấn.
Người ta bảo có vấp ngã thì có thành công, nhưng mà vấp nhiều quá rồi, chỉ thấy đau đớn chứ chả thấy thành công đâu cả, đúng là cái sự xin việc. Khi còn học có bao giờ nghĩ xin việc khó khăn và khổ sở thế này đâu.
Nói thật là tớ ngán đến tận cổ thi ngân hàng rồi, mà nói chung là thi và chờ phỏng vấn. Tớ nộp tất cả 14 bộ hố sơ có 10 cái ngân hàng. Tháng 5 tớ thi Tech, gọi vào phỏng vấn, 2 tuần sau biết trượt thẳng cổ, rồi thi MB chuyên viên nguồn vốn, chờ cả tháng không thấy kết quả thi viết thì biết họ đã đi làm rồi, huhu. Oanh liệt chuyển sang thi và phỏng vấn Vietinbank, hôm nay biết trượt luôn. Vừa mới thi GP và SHB, nhưng số lượng thi quá nhiều, chẳng hy vọng mấy. Chuyển sang đầu tư mảng doanh nghiệp, thi marketing honda, lại đõ vào phỏng vấn, một tuần sau được gửi thư cảm ơn đã tham gia phỏng vấn.
Người ta bảo có vấp ngã thì có thành công, nhưng mà vấp nhiều quá rồi, chỉ thấy đau đớn chứ chả thấy thành công đâu cả, đúng là cái sự xin việc. Khi còn học có bao giờ nghĩ xin việc khó khăn và khổ sở thế này đâu.
To xin loi trc nhe! Vi doc tam su cua ay ma to thay buon cuoi qua. Nhung ko phai cuoi che bai ma to cuoi vi giong so phan cua to qua. Bao h ngang mat dc len voi doi day!huhuNói thật là tớ ngán đến tận cổ thi ngân hàng rồi, mà nói chung là thi và chờ phỏng vấn. Tớ nộp tất cả 14 bộ hố sơ có 10 cái ngân hàng. Tháng 5 tớ thi Tech, gọi vào phỏng vấn, 2 tuần sau biết trượt thẳng cổ, rồi thi MB chuyên viên nguồn vốn, chờ cả tháng không thấy kết quả thi viết thì biết họ đã đi làm rồi, huhu. Oanh liệt chuyển sang thi và phỏng vấn Vietinbank, hôm nay biết trượt luôn. Vừa mới thi GP và SHB, nhưng số lượng thi quá nhiều, chẳng hy vọng mấy. Chuyển sang đầu tư mảng doanh nghiệp, thi marketing honda, lại đõ vào phỏng vấn, một tuần sau được gửi thư cảm ơn đã tham gia phỏng vấn.
Người ta bảo có vấp ngã thì có thành công, nhưng mà vấp nhiều quá rồi, chỉ thấy đau đớn chứ chả thấy thành công đâu cả, đúng là cái sự xin việc. Khi còn học có bao giờ nghĩ xin việc khó khăn và khổ sở thế này đâu.
hic, trong tuần sau là có hết thui! :dance2:Hôm nay mình gặp 1 Chị vừa PV BIDV Tây Hồ đã có kết quả rồi nhé. Chi nhánh này thứ 2 sẽ gọi đi làm đấy các bác ạ. PV 8 ngưòi lấy 6 nhé. Cả nhà mình ơi, đã ai có kinh nghiệm thi và phỏng vấn ở Standar chartered bank rồi, share kinh nghiệm cho tớ với. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nhé!!!!
Mình thấy các ngân hàng là chúa lề mề. Như mình đang chờ bên habubank, trong khi 1 công ty khác đang giục đi làm, nếu đi mà bên habubank gọi thì lại bỏ như vậy rất ngại mà tiếc công đi làm. Còn nếu cứ ở nhà thì chờ biết đến bao giờ. Hic, nan giải quá. Đúng là cơ chế kồng kềnh quá
Đừng suy nghĩ tiêu cực thế bạn, ở đâu cũng có suất dành cho 5C nhưng ko có nghĩ là ko có chỗ cho người ngoài. Nếu bạn thực sự xuất sắc sẽ vẫn được td. Để có thể đứng vững và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngày càng khốc liệt hơn ai hết các NH đều ý thức được tầm quan trọng của việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Nếu chỉ ưu tiên con cháu để rồi tuyển vào một dàn nhân viên dốt nát thì NH đó đã tự tìm đến chỗ diệt vong.Lãnh đạo các NH đều hiểu được điều này, việc con em cán bộ được ưu tiên cũng là hợp lý để thúc đẩy nhân viên gắn bó lâu dài với NH. Còn chuyện ô dù cũng có nhưng chỉ là thiểu số, vấn đề này chỉ thực sự trầm trọng ở các cơ quan công quyền, hành chính. Cá nhân mình đã thi 7 nơi gồm cả Cổ phần, nhà nước, nước ngoài và đỗ 5 nơi trong đó có 2 tổ chức nhà nước (1 Cty tài chính+ 1 NHTM). Mình ko quen bất cứ ai làm ở đó và càng ko có ô dù gì cả.Habu mình cũng thi 2 vị trí Tín dụng + FX và đều đỗ rồi (mình thi hồi đầu tháng 7), một số nguời bạn mình đã đi làm được một tuần. Mấy bạn trên này sao vẫn chưa có kết quả ah? hay là Habu mới tuyển thêm?Người ta toàn C.O.C.C, mình sao địch được, đỗ vào vòng phỏng vấn đã là oanh liệt lắm rồi ^^ Thế nên ai ko có người nhà làm NH thì cứ xác định phỏng vấn 10 ngân hàng, được 1 ngân hàng gọi đã là siêu, thôi, dù sao thì cứ cố gắng, đời cha hi sinh cho đời con uống nước ^^
Nói thật là tớ ngán đến tận cổ thi ngân hàng rồi, mà nói chung là thi và chờ phỏng vấn. Tớ nộp tất cả 14 bộ hố sơ có 10 cái ngân hàng. Tháng 5 tớ thi Tech, gọi vào phỏng vấn, 2 tuần sau biết trượt thẳng cổ, rồi thi MB chuyên viên nguồn vốn, chờ cả tháng không thấy kết quả thi viết thì biết họ đã đi làm rồi, huhu. Oanh liệt chuyển sang thi và phỏng vấn Vietinbank, hôm nay biết trượt luôn. Vừa mới thi GP và SHB, nhưng số lượng thi quá nhiều, chẳng hy vọng mấy. Chuyển sang đầu tư mảng doanh nghiệp, thi marketing honda, lại đõ vào phỏng vấn, một tuần sau được gửi thư cảm ơn đã tham gia phỏng vấn.
Người ta bảo có vấp ngã thì có thành công, nhưng mà vấp nhiều quá rồi, chỉ thấy đau đớn chứ chả thấy thành công đâu cả, đúng là cái sự xin việc. Khi còn học có bao giờ nghĩ xin việc khó khăn và khổ sở thế này đâu.