xì pam tí, trang thứ 500 của topic rồi đấy:1luvu:
hic, voi con ơi, việc j fải tự tử chứ. tớ mấy hôm trc cũng chán đời quá, đứa em chuẩn bị thi đại học thì cứ hỏi thăm, rùi còn bảo là mấy bạn lớp nó bảo chị mày học NT, KTDN bằng giỏi mà ra trường còn k xin đc việc thì tao k thi đại học nữa, ở nhà cho khoẻ:047:
thế là tớ định từ bỏ ngân hàng, đi xin việc lung tung beng, hôm qua đến h phỏng vấn 2 nơi, chiều lại pvấn tiếp. họ nhận việc, nhưng chả hiểu sao mình k thấy thích. có lẽ chỉ đi xin việc để cảm thấy là k fải mình bất tài đến nỗi thất nghiệp:wall: mà tại vì ngân hàng khó quá:004:
vui lên nào, cố gắng tiếp thôi