Tổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đủng rùi, tớ cũng thi đợt đấy, mãi không thấy gì nên tưởng trượt rùi cơ. Sang tuần phỏng vấn không bít thế nào. Thế các chị í hỏi khó không bạn ? Không hỏi nghiệp vụ à, hik... lo quá đi :(

hÍC, chả hiểu cái bọn này nó như thế nào nhỉ?hôm tớ pv cũng khá đông, hay là pv đợt đó không đạt lại gọi tiếp đi pv nhỉ? vậy thì mình trượt rùi.huhu. nhưng thôi bạn cũng cố lên, hôm ấy tớ pv và một số bạn khác không bị hỏi nghiệp vụ gì cả, chủ yếu vào nói chuyện là chính, bạn cứ thoải mái và tự tin thôi. Cố lên, có gì hôm đó hỏi nốt bao giờ có kết quả? về còn thông báo cho tớ với để tớ bít còn hy vọng hay không?thi cử ngân hàng đúng là dạy cho mình tính kiên nhẫn
 
Có mẹt em đây ạ, đang ngồi đọc lại luật ngân hàng mắt nhìn điện thoại đấy ạ! Sacom ơi là sacom, lâu thế, mà hôm nay bác pv ở chi nhánh cơ mà?

ý 3h ở Tây Sơn gần cầu vượt ý!nhưng hình như ai đẹp zai thì ưu tiên ai xấu dai thì phải,mình thấy có bác kiến thức uyên thâm mình cũng nể nhưng bác ý "dái xâu" qúa lại đi dép lê đóng thùng lên bị out,khổ thân bác ý quá,mình cũng góp ý cho bác ý nhưng bác ý bảo không nhớ hôm nào là hôm ăn cơm cuối cùng..khổ quá............adiđà phật lạy trời sao kiếp người khổ thế nhỉ!:015:
 
Bạn Yohanna làm ở Hội sở hay ci nhánh zay? Có thông tin j về lương lậu bên GP k ấy :friend: hình như ấy quen dân GP mà :dance2:
Tớ cũng đang định hỏi các bạn đây. Tớ chỉ biết một vài anh chị ở GP nhưng mà ko thân lắm. Đỗ rồi thì cố đợi 2,3 ngày là biết , chứ lại nhờ hỏi thì ......ngại lắm. Mới lại, các anh chị ý có em trai, em gái thi vào Gp .......bị trượt nên tớ .......càng ngại hỏi. :wall:
 
Bác TDTNH có thi agri nữa ko ấy nhỉ :015:

No bác yến ạ, nếu thi trượt Sacom thì em đi làm công ty tư nhân lấy kinh nghiệm luôn luôn, chứ thi ngân hàng để sau vậy, dù sao làm công ty tư nhân cũng có cái hay, tuy lương lậu thấp nhưng có thời gian học tiếng anh và các thứ khác, chứ mình ko nộp Agri, nghe nói Agri thi thố xong khi biết kết quả mất 2 tháng tức tháng 11 mới có, hic :wall:
 
ý 3h ở Tây Sơn gần cầu vượt ý!nhưng hình như ai đẹp zai thì ưu tiên ai xấu dai thì phải,mình thấy có bác kiến thức uyên thâm mình cũng nể nhưng bác ý "dái xâu" qúa lại đi dép lê đóng thùng lên bị out,khổ thân bác ý quá,mình cũng góp ý cho bác ý nhưng bác ý bảo không nhớ hôm nào là hôm ăn cơm cuối cùng..khổ quá............adiđà phật lạy trời sao kiếp người khổ thế nhỉ!:015:

Thế ạ bác, em cũng chả đẹp đẽ gì có nghĩ là em cũng bị out rồi ạ, bó tay xã hội, hichic :wall:
 
No bác yến ạ, nếu thi trượt Sacom thì em đi làm công ty tư nhân lấy kinh nghiệm luôn luôn, chứ thi ngân hàng để sau vậy, dù sao làm công ty tư nhân cũng có cái hay, tuy lương lậu thấp nhưng có thời gian học tiếng anh và các thứ khác, chứ mình ko nộp Agri, nghe nói Agri thi thố xong khi biết kết quả mất 2 tháng tức tháng 11 mới có, hic :wall:

ý hay đấy!ko phải con đường vào ngân hàng là NO 1,em có thể thi chứng khoán ,doanh nghiệp
"Không có việc gì hèn chỉ có ngươì hèn thôi"
Mình cũng chờ đợi 2 chỗ nữa,1 chỗ tự thi và 1 chỗ nhờ xin..nếu ko được thì cũng đổi nghề..vừa làm,vừa chờ cơ hội mà!
 
Bác TDTNH ơi
Đã check thông tin, thằng bạn 50.67 đã nhận việc và đi làm tại chi nhánh ở Quang Trung- Hà Đông
 
lại một buổi sáng ngồi "vêu mõm" đợi điện thoại sacom, may mà có tý chứng khoán không chắc em chết vì trầm cảm mất:wall:
@TDTNH:hình như có tôi và bác là sốt ruột nhất ấy nhẩy,cứ tưởng được gọi từ tuần trước, thế muh cuối tuần này vẫn ko thấy gi cả,mặc dù luôn trong tư thế sẵn sàng,hic:026:
 
Bạn daiuy cũng giống mình phết, sốt ruột vãi, có lẽ tuần sau bác ạ!

@ qchip: Khiếp thật, bạn của bác đúng là có thư tay dày cộp có khác, làm ngay, bọn mình tay không nên ngồi đợi cũng phải đạo thôi, hichic, giống như đi khám bệnh có $$$ được khám trước, tận tình hơn í. Thôi đành chịu khó vậy.
 
anh em ở lại vui vẻ nha!t đi ăn cơm,chiều đi phỏng vấn ở Sacom có gì hỏi hộ luôn cho,anh em ko phải "xoắn" lên cho nó mệt thế nhé!chào thân ái và quyết thắng
@TDTNH đợi nha.
@yenmeo măm măm chưa ngon miệng nha!
 
hic, số tớ đúng là bị ma ám rùi. Định nộp MSB đống đa từ mấy hôm trước, tìm thì thấy thiếu giấy khám sức khoẻ. Thế là đi công chứng. Đáng ra ngta công chứng sáng làm thì chiều lấy, mình đây mất tất cả 4 lần đi lại mới đc. Sáng nay hí hửng mang hồ sơ đi nộp thì k nhận, bảo thiếu Bằng tốt nghiệp k đc, giấy chứng nhận k lấy, điên quá :wall:
Cứ mối lúc như thế này lại muốn đặt bom trường Ngoại Thương :036:
 
anh em ở lại vui vẻ nha!t đi ăn cơm,chiều đi phỏng vấn ở Sacom có gì hỏi hộ luôn cho,anh em ko phải "xoắn" lên cho nó mệt thế nhé!chào thân ái và quyết thắng
@TDTNH đợi nha.
@yenmeo măm măm chưa ngon miệng nha!

em là em thấy bác manly có honey rùi k đc cưa cẩm bạn yenmeo đâu nhá:004:
 
Mình cũng tên Thủy, cũng là dân FTU nhưng FTU Tp HCM cơ.Mình cũng định hỏi nhưng nghĩ t2 chắc sẽ biết nên thôi. Thế bạn có hỏi ko?Mà bạn tên gì vậy? Mình làm quen nhé!:friend:

ui thế t nhầm ùi! t tên Hường, học ftu HN hì :friend: t call, ùi c HR lấy danh sách ra xem jup, t làm Hội Sở :dance2:

cứ mạnh dạn gọi hỏi đi nào, chờ đợi đau tim lém
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top