Hỏi những gì thế bác? có câu nào hóc không^^
Cuối cùng cũng đc VID public gọi đi làm, sau nhiều ngày miệt mài ngồi đọc các bạn bàn tán với nhau trên mục này của wkt, rồi thì thở dài não ruột cùng với nhiều bạn và thèm thuông khao khát được nhw 1 vài bạn khác
Nộp rồi, chỉ đổi cái vị trí chuyên viên cao cấp kinh doanh sản phẩm tiền tệ thành quan hệ khách hàng, và đổi lưởng mong muốn từ 6tr thành 4tr,hi. Thề là mấy lần trước toàn để lương thấp nhất là 6tr, hình như mình bị hoang tưởng quá thì phải mà cái đầu tiên nộp yêu cầu kinh nghiệm thôi chả dại nộp nữa, trong đầu mình h lắm nghiệp vụ quá, một ít thanh toán quốc tế, một ít kinh doanh ngoại hối và tín dụng. Hôm trước chuyển nhà cho bà Hoa, ra chỗ Nhân Chỉnh rùi, có mấy chàng A3 đến giúp nữa thế mà vẫn mệt rã rời.
Cuối cùng cũng đc VID public gọi đi làm, sau nhiều ngày miệt mài ngồi đọc các bạn bàn tán với nhau trên mục này của wkt, rồi thì thở dài não ruột cùng với nhiều bạn và thèm thuông khao khát được nhw 1 vài bạn khác [/QUOTE
Quày bác này hoàng tá tràng nhỉ, làm bên này ngon nghẻ quá rùi, lương có cao ko mà bác thi đợt nào vậy? còn đề thì up lên cho mọi người cùng tham khảo với, mấy bác nữa nhà mình hôm trước cũng thi VID về mà chưa có KQ gì nhẻy
oài, bác quá đỉnh luôn :friend::friend::friend: Đi làm sau nhưng mà tìm được chỗ làm quá ngon
Bác đừng đi làm rùi quên box lun bác nhé
Bác là ai trong số những nhân ngồi chờ nhỉ? Có 2 hội đồng, mỗi hội đồng 2 người. Mà hình như họ đến muộn? Lúc mình lên phỏng vấn thì chỉ có 1 chị ngồi ở đấy, pv gần xong rồi mới thấy có anh nữa lên. Nói chung là toàn hỏi về bản thân mình thôi. Mình thấy không được tự nhiên thoải mái lắm. Vì chị này hỏi nhát gừng. Chắc tạch!:wall:Pv về rồi, toàn hỏi linh ta linh tinh chứ ko hỏi nghiệp vụ mới hay chứ!
Quày bác này hoàng tá tràng nhỉ, làm bên này ngon nghẻ quá rùi, lương có cao ko mà bác thi đợt nào vậy? còn đề thì up lên cho mọi người cùng tham khảo với, mấy bác nữa nhà mình hôm trước cũng thi VID về mà chưa có KQ gì nhẻy
Bác là ai trong số những nhân ngồi chờ nhỉ? Có 2 hội đồng, mỗi hội đồng 2 người. Mà hình như họ đến muộn? Lúc mình lên phỏng vấn thì chỉ có 1 chị ngồi ở đấy, pv gần xong rồi mới thấy có anh nữa lên. Nói chung là toàn hỏi về bản thân mình thôi. Mình thấy không được tự nhiên thoải mái lắm. Vì chị này hỏi nhát gừng. Chắc tạch!:wall:
Bác nào nhớ số ĐT của VCB Hà Nội gọi hỏi xem có kết quả chưa nhẩy, lâu quá rùi mà.
2 nhà mình
lâu ko lên, nhớ nhà mình quá
nghe yến mèo kể nhà mình dạo này bàn về chuyện tình iu rùi cơ à
híc
Liên lâu nay ko vào. kém up date rùi
có vụ "ộp lai" nào cho mình ké với nhá
Mình là người đến cũng 1 ông anh cao to mà vào lúc 8h hơn ấy, tớ với anh ấy ngồi vuông góc với hội đến trước đó, tớ đẹp zai :004: hơi nhỏ nhỏ ấy, bạn nhận ra không? Còn tớ cũng chị kia phỏng vấn, hỏi cũng ko nhiều, lại bảo cho em làm GDV em có làm ko, tối 8h mới dc về đó, tớ bảo okie thôi(có $$$ là được) :angel: Chả biết thế nào.
2 nhà mình
lâu ko lên, nhớ nhà mình quá
nghe yến mèo kể nhà mình dạo này bàn về chuyện tình iu rùi cơ à
híc
Liên lâu nay ko vào. kém up date rùi
có vụ "ộp lai" nào cho mình ké với nhá
Chị Liên ơi, chi send cho em ít tài liệu của chị được ko chị? mảng tín dụng và kế toán chị ạ. mail của em : xuan_chip_88@yahoo.com
Em cám ơn chị nhiều!!!!!!!!!
Gớm cái bác Liên này đõ phát lặn mất tăm thôi vào đây còn giúp Anh Em với chứ lị, cà nhà đang tính đi ăn thịt chó bác có đi ko? mà bà Yến với bà Liên phải tập hát đi nữa đấy chứ đi hát các bác cứ ngồi nhìn là tốn mồi lắm đấy. JJJJ
bà í còn nhận lương tháng đầu rồi cơ, 6tr4, nhà 40m2, cũng tạm đẹp. Đòi khao lương đi. em chỉ mong được khao lương thôi mà mãi chưa được, chán.Oái, ko thấy báo j cho mình, phải đánh mới được, nhắn tin cho bà Hoa phát đã, nhà bà hoa thuê đẹp ko?eo, ai bảo b lại nộp vào chuyên viên cao cấp, mẹ ơi, toàn nộp vị trí kinh hoàng trách gì, hik, lương 4tr là cao hơn tui sau 3 tháng đi làm rùi đấy
èo minus ơi, đừng đưa mic cho bác Liên này, bác ấy cầm ko đưa cho ai nữa lun ấy chứ :004::004::004: