M
nghe nói manly k làm ở sacom nữa ah`:015:
uh!chán lắm,ko đc tụ tập với các chiến hữu rồi!chót nghe lời các cụ rồi bác ạ!với lại.......rồi~
nghe nói manly k làm ở sacom nữa ah`:015:
bạn xem lại các trang trước hình như có đấy, mấy bác đang online ko bác nào có KN về VP cả nên ko biết bảo bạn thế nào?
ối joi ơi,"ông" á? eim là con gái bác ạ!!!!!
vâng, eim định học cao học luôn, thì đang thất nghiệp mà.
hj.ok.chuyện này bác có j mún tloi thì cứ ntin cá nhân cho eim.k cần tloi "công khai" trên diễn đàn đâu!kekee
em à!đọc lại mấy cái page trước đi,các bạn có share đấy!chịu khó lục lại chớ!
bạn k co a?
mình lục rồi mà toàn đề cũ wa a
e tìm rồi mà k có đè mới cả!hic
Mình ko có bạn ạ, mình chưa bao giờ thi VP cả.
thế bạn thi ngân hàng nào rùi?
bài tập có khó k bạn?
hi..hi tất nhiên thi đợt trước thì làm gi có đề mới!cứ học chắc là đỗ thôii1
Ngày trước mình thi Ocean, Bắc á, tech, MB thôi, cũng tuỳ vị trí bạn thi nữa mình toàn thi GDV thôi thì đề cũng binh thường.
uh!chán lắm,ko đc tụ tập với các chiến hữu rồi!chót nghe lời các cụ rồi bác ạ!với lại.......rồi~
bác Liên biết GDV tín dụng là làm những gì ko, có đọc trên phần mô tả CV nhưng hỏi thực tế cho nó chắc, ăn chắc mặc bền mà, hơhơ
Bác đẹp trai nên được ưu tiên cho đẹp mặt chi nhánh rồi, để các em còn đi qua ngắm nghía, về bảo bố mẹ gửi tiền vào đó chứ.Thổ đu thủ đô anh ạ, chi nhánh cấp 1 to vật vã ở Lý Thường Kiệt nhưng làm GDV tín dụng, bác biết là làm cái gì trong thực tế ko? :015:
Hix, tớ cũng định bảo cậu đừng đi, nhưng mà làm thế lại nhụt chí nhau, dù sao cũng là thi cử, tớ chán cái ngân hàng í rồi, phỏng vấn 2 lần 2 vị trí đều tạch, ngồi đợi ở một phòng thấy mấy bác to cao toàn học ANh học Mỹ về, còn dân ko du học thì toàn làm vị trí chả ra sao cả, lương thấp lè tè.@ voichauphi hôm nay tớ đi thi tienphongbank, mò mãi mới tới được nơi, xa kinh dị, tớ đến muộn nên làm muộn, mấy bạn làm trước bảo đi về, chị trông thi bảo, chị đã nói với các em nhiều lần rồi (ko biết nói lần nào mà nhiều) bọn chị tuyển đủ TTQT rồi, bjo nếu muốn bọn em ở lại thi thêm vị trí kd, kết quả thi của bọn em sẽ được lưu lại, nếu có nhu cầu,điểm cao nữa (E phải trên 40 đ, ở vị trí này bọn chị chỉ khuyến khích sinh viên đi du học về làm thôi!!! chả nhẽ còn quá ít ngân hàng cho các sv đó sao) chị sẽ gọi. tớ đang làm dở bài E nghe thấy thế cụt hứng, ko thèm đọc, tích nốt part 4 của E rồi đứng dậy cáo lui ( làm đc 2 part đầu tớ thấy có vẻ chơi được, đến part 3 thấy khó quá, toàn từ mới nên part 4 tớ chỉ xem qua rồi tích cho hết thế là đúng được 2 câu), chị ý bảo em ko ở lại à, tớ bảo ko chị ạ rồi đi về, mất bao nhiêu công lặn lội đi lại, nhẽ ra nên ở nhà cho khỏe,