Thì người ấy chắc chắn ko phải giỏi nhất vè kiến thức, mà là có nhiều obama nhất bác ạ. :wall::wall:
Ko hiểu sao năm ngoái mình lại đỗ được AGRI nhỉ :004::004: Mà lại bỏ ko thèm đi làm mới oai chứ :004:
Em nhớ năm ngoái đi phỏng vấn có đoạn em hót líu lo như này các bác ạ:
- Các bác í hỏi, "em đang làm ở cty ... mà lại bỏ đi thi thế này sếp em có biết ko? Em ỏn ẻn "sếp em ko biết ạ". Thế nhỡ sếp em biết mà đuổi việc thì sao? Em nói tiếp "em nghĩ muốn thành công đôi khi cũng phải mạo hiểm một chút (cười 2/3miệng)".
Các bác í hỏi " sao em lại muốn thi vào Agri?" "Em nghĩ được làm việc trong một ngân hàng hàng đầu việt nam hiện nay như AGRI có lẽ là mục tiêu phấn đấu của nhiều người chứ ko riêng gì em, nên khi có cơ hội em cũng muốn được thử sức (cười mỉm)". (Quả này hót mà ngượng cả mồm)
Các bác í hỏi tiếp " Hồi đại học em thích học môn gì nhất?" " Em thích nhất môn kinh tế vĩ mô ạ. (ngưng mấy giây, cười nhỏ nhẹ). Hồi trc em thi sinh viên giỏi môn này được 10 điểm (tranh thủ khoe chớ)". Quả nhiên sau con 10 của em, em thấy 4 con mắt kia có vẻ hơi chớp 1 tý. Tiếp " Em thi vào vị trí kế toán, một công việc đòi hỏi tỉ mẩn, chi tiết, mà em lại thích học môn Kinh tế vĩ mô có vẻ tổng quát như thế có mâu thuẫn ko? (câu này em chả nhớ rõ lắm, đại loại í các bác ấy thế)" "Em nghĩ khi nắm chắc được cái chung, cái tổng thể thì sẽ hiểu sâu hơn và làm tốt hơn những cái chi tiết thôi ạ, điều đó ko có gì là mâu thuẫn.
Rồi các bác í hỏi một lố gì gì abc xyz gì đó em chả nhớ nữa. Tóm lại là em cứ tươi như hoa mười giờ em nói. Tóm lại em thấy phỏng vấn cứ cảm thấy các bác ấy vui vui là nghe có vẻ ổn.
Hum trước em thi vào NH TNB, anh chị í hỏi "nếu được nhận vào ngân hàng làm, NH yêu cầu 2 năm nữa mới đc sinh em bé, em có đáp ứng đc ko?" em bảo "dạ em đáp ứng được ạ",em cười chêm vào "vì đến giờ em cũng đã tìm được tìm đc đối tác đâu ạ" anh chị í cười theo, bảo "em vào đây làm có nhiều đối tác lắm, yên tâm" em cũng cười bảo "em cũng hi vọng thế ạ".
Nhưng có quả này ko đúng, là hum trc em pv ở GPbank, 2 chị í hỏi gì em trả lời nấy, có vẻ ô xờ kê lắm, vì nghiệp vụ kiểm toán em nắm chắc mà. Hỏi cả về kế toán ngân hàng, em cũng trả lời ô kê, mắt ko quên đá đi đá lại nhìn vào mặt cả 2 chị cười múm mím. 2 chị í vui vẻ lắm, một chị còn khen em "em là một trong những ứng viên mà chị có ấn tượng rất tốt. em rất tự tin. có lẽ nghiệp vụ ko hỏi thêm nữa vì em cũng nắm chắc rồi. Chị hi vọng có cơ hội chúng ta sớm gặp lại nhau" ô hô thế mà cuối cùng e rớt cái oạch. Nhưng có lẽ điểm NVụ hôm thi thấp, vì hôm đó em chả ôn gì đi thi về xong gạch sổ rồi may lọt vớt vào vòng pv đỡ nhục nhã