Cả nhà ơi, từ ngày mai tớ bắt đầu đi làm ở ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ. Tham gia diễn đàn được gần 2 tháng là 2 tháng khó khăn nhất của tớ từ trước tới giờ. Những lúc chờ đợi, chán nản, rồi sức ép từ gia đình, từ họ hàng khiến mình tưởng như muốn bỏ cuộc, muốn vào quách một công ty nào cho nhanh nhưng vào diễn đàn này, thấy mọi người ai cũng đang cố gắng, cũng có nhiều bạn giống mình, tớ lại bắt đầu lấy lại niềm tin& nghị lực để tiếp tục chiến đấu. Tớ rất cảm ơn những bạn đi trước đã chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người trong dđàn,chúc những mem của diễn đàn sẽ sớm tìm được một vị trí như ý trong ngân hàng nhé.:015:[/QUOTE
Chúc mừng leebee nhé!!!:beer: Như vậy là trồng cây đã đến ngày hái quả đấy!!! Giờ thì hãy bắt đầu tốt công việc của mình và lúc rỗi rãi nhớ ghé qua box rồi chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người với nhé! Mình rất giống ấy và cũng hy vọng sẽ sớm được ăn quả ngọt như ấy! Tiến lên chiến sĩ đồng bào!:two:
Hihi, cảm ơn bạn qchip nhiều nhé, tớ là HieuTran đâyXin gủi lời Chúc mừng đến Leebee, HieuTran đã trúng tuyển. Đặc biệt hơn là Bạn HieuTran lại gia nhập hàng ngũ Sacom. Chúc mừng các bạn nhé
Ngày 20/10 này nhiều niềm vui ghê
Habubank toàn thế í mà. Theo tớ bít thì hôm nay mới kết thúc đợt phỏng vấn kế toán và mới bắt đầu xem xét kết quả. Đợt này HBB mở rộng thêm nhiều PGD mới nên tuyển nhiều kế toán giao dịch mới. Ấy cứ ăn chơi độ 2 tuần nữa mà có kết quả là nhanh đó ^^haizz. nghe anh manly thông báo thế thì mình tèo ACB rùi. chả hiểu sao, làm bài có đến nỗi nào đâu cơ chứ.:wall::wall::wall:
tình hình là em đang chờ kết quả của habubank, vị trí kế toán giao dịch. pv từ hôm thứ 5 rùi. nghe chị pv nói có vẻ nhiệt tình lắm. thế mà chả thấy tăm hơi gì.:026::026::026:
ban an vao link dang ki web kte the la okCó bạn nào vào được link đề thi ngân hàng của bạn buitrangnam không nhỉ?Chỉ mình với mình không vào được?
mọi người ơi, ai đã từng đi thi ngân hàng nhà nước hoặc nghe nói phần thi nói tiếng anh là người ta hỏi kỉu gì không? mình sắp thi ngân hàng nhà nước chi nhánh ở tỉnh, nhưng phải lên hà nội thi, but không biết thi nói ta thế nào, sợ lắm, mọi người giúp mình với, ngàn lần đa tạ.
kho than ban, co len nhe! sang tuoi moi se tim dc viec nhu y^^ngày 20 tháng 10 của mình buồn quá cơ.:wall: hôm 17 mình đi thi agribank đến đoạn ngã tư chô Quốc tử giám thì bị anh Công an tuýt còi, mình ngơ ngác không nghĩ ra mình đi sai cái gì. Rồi anh í bảo em đi sai luồng đường, thế là con bé mắt dưng dưng, dọng run run xin xỏ. Nhưng cuối cùng vẫn bị phạt mất 90k và bắt lên kho bạc NN nộp phạt, rồi quay lại đó lấy bằng lái xe. Thế là hôm 19 mình đi nộp tiền, quay lại chỗ đó thì hổng thấy ai. buồn quá. hôm sau, tức là 20/10 lại quay lại thì hai anh CA khác bảo phải lên đường Bưởi nộp. Mình quyết tâm hôm nay mà ko lấy dc cái bằng lái xe thì ko về nhà, thế là ko biết đường từ Chu văn an lên đường Bưởi thì gần hơn, mình lại quay lại từ Chu văn an, đến đường láng rồi qua cầu giấy rồi tới đường bưởi. Cuối cùng là nguyên buổi sáng 20/10 mình đã lấy lại được cái bằng lái xe quý giá. hic híc. Không dừng lại ở đó, buổi chiều mình bị đau họng ghê gớm, nói không lên lời, thế là buổi tối lên cơn sốt, đi ngủ từ 8h tối đến 8 rưỡi dáng nay mới dậy. giời thì đỡ rồi.:015:
huuuuuu, 20/10 cũng là sinh nhật của mình nữa chứ. VẬy mà chẳng nhận được 1 bông hoa nào, đã thế lại còn gặp toàn chuyện đen đủi. :026: sang tuổi mới chắc còn thất nghiệp dài dài.
Bac many oi! E dang dinh nop vao NHCS. Nghe noi, bac dut ao ra di NH do ha? E chan o nha lam roi. E dinh nop ca vao do. Bac jup em thong tin thi cu vao do dc ko? Thi nhung mon j? co kho lam ko? dang bai the nao?... Jup em nhe bac
ngày 20 tháng 10 của mình buồn quá cơ.:wall: hôm 17 mình đi thi agribank đến đoạn ngã tư chô Quốc tử giám thì bị anh Công an tuýt còi, mình ngơ ngác không nghĩ ra mình đi sai cái gì. Rồi anh í bảo em đi sai luồng đường, thế là con bé mắt dưng dưng, dọng run run xin xỏ. Nhưng cuối cùng vẫn bị phạt mất 90k và bắt lên kho bạc NN nộp phạt, rồi quay lại đó lấy bằng lái xe. Thế là hôm 19 mình đi nộp tiền, quay lại chỗ đó thì hổng thấy ai. buồn quá. hôm sau, tức là 20/10 lại quay lại thì hai anh CA khác bảo phải lên đường Bưởi nộp. Mình quyết tâm hôm nay mà ko lấy dc cái bằng lái xe thì ko về nhà, thế là ko biết đường từ Chu văn an lên đường Bưởi thì gần hơn, mình lại quay lại từ Chu văn an, đến đường láng rồi qua cầu giấy rồi tới đường bưởi. Cuối cùng là nguyên buổi sáng 20/10 mình đã lấy lại được cái bằng lái xe quý giá. hic híc. Không dừng lại ở đó, buổi chiều mình bị đau họng ghê gớm, nói không lên lời, thế là buổi tối lên cơn sốt, đi ngủ từ 8h tối đến 8 rưỡi dáng nay mới dậy. giời thì đỡ rồi.:015:
huuuuuu, 20/10 cũng là sinh nhật của mình nữa chứ. VẬy mà chẳng nhận được 1 bông hoa nào, đã thế lại còn gặp toàn chuyện đen đủi. :026: sang tuổi mới chắc còn thất nghiệp dài dài.
cứ để bằng đó cậu ạ,chẳng cần lấy ngay đâu, tớ còn để bằng 6 tháng mới lấy đấy. Đen cái này có khi đỏ cái khác.ngày 20 tháng 10 của mình buồn quá cơ.:wall: hôm 17 mình đi thi agribank đến đoạn ngã tư chô Quốc tử giám thì bị anh Công an tuýt còi, mình ngơ ngác không nghĩ ra mình đi sai cái gì. Rồi anh í bảo em đi sai luồng đường, thế là con bé mắt dưng dưng, dọng run run xin xỏ. Nhưng cuối cùng vẫn bị phạt mất 90k và bắt lên kho bạc NN nộp phạt, rồi quay lại đó lấy bằng lái xe. Thế là hôm 19 mình đi nộp tiền, quay lại chỗ đó thì hổng thấy ai. buồn quá. hôm sau, tức là 20/10 lại quay lại thì hai anh CA khác bảo phải lên đường Bưởi nộp. Mình quyết tâm hôm nay mà ko lấy dc cái bằng lái xe thì ko về nhà, thế là ko biết đường từ Chu văn an lên đường Bưởi thì gần hơn, mình lại quay lại từ Chu văn an, đến đường láng rồi qua cầu giấy rồi tới đường bưởi. Cuối cùng là nguyên buổi sáng 20/10 mình đã lấy lại được cái bằng lái xe quý giá. hic híc. Không dừng lại ở đó, buổi chiều mình bị đau họng ghê gớm, nói không lên lời, thế là buổi tối lên cơn sốt, đi ngủ từ 8h tối đến 8 rưỡi dáng nay mới dậy. giời thì đỡ rồi.:015:
huuuuuu, 20/10 cũng là sinh nhật của mình nữa chứ. VẬy mà chẳng nhận được 1 bông hoa nào, đã thế lại còn gặp toàn chuyện đen đủi. :026: sang tuổi mới chắc còn thất nghiệp dài dài.
ngày 20 tháng 10 của mình buồn quá cơ.:wall: hôm 17 mình đi thi agribank đến đoạn ngã tư chô Quốc tử giám thì bị anh Công an tuýt còi, mình ngơ ngác không nghĩ ra mình đi sai cái gì. Rồi anh í bảo em đi sai luồng đường, thế là con bé mắt dưng dưng, dọng run run xin xỏ. Nhưng cuối cùng vẫn bị phạt mất 90k và bắt lên kho bạc NN nộp phạt, rồi quay lại đó lấy bằng lái xe. Thế là hôm 19 mình đi nộp tiền, quay lại chỗ đó thì hổng thấy ai. buồn quá. hôm sau, tức là 20/10 lại quay lại thì hai anh CA khác bảo phải lên đường Bưởi nộp. Mình quyết tâm hôm nay mà ko lấy dc cái bằng lái xe thì ko về nhà, thế là ko biết đường từ Chu văn an lên đường Bưởi thì gần hơn, mình lại quay lại từ Chu văn an, đến đường láng rồi qua cầu giấy rồi tới đường bưởi. Cuối cùng là nguyên buổi sáng 20/10 mình đã lấy lại được cái bằng lái xe quý giá. hic híc. Không dừng lại ở đó, buổi chiều mình bị đau họng ghê gớm, nói không lên lời, thế là buổi tối lên cơn sốt, đi ngủ từ 8h tối đến 8 rưỡi dáng nay mới dậy. giời thì đỡ rồi.:015:
huuuuuu, 20/10 cũng là sinh nhật của mình nữa chứ. VẬy mà chẳng nhận được 1 bông hoa nào, đã thế lại còn gặp toàn chuyện đen đủi. :026: sang tuổi mới chắc còn thất nghiệp dài dài.
Em cũng chưa làm gì cả, chưa có máy tính, toàn mang sách tiếng anh đến học. Em ko làm tín dụng nữa, tại thi nguồn vốn nên h làm quản lý tiền gửi và ngoại hối của tập đoàn vào ngân hàng, và tổng hợp báo cáo cho toàn ban, gọi tắt là bộ phận tổng hợp, có 2 chị thôi và em nữa là 3. Ban em làm nhàn lắm, vì khách hàng ngay trong tòa nhà rồi, thấy mọi người đều trẻ trung, vui vẻ dễ tính cả. Mỗi tội chưa có máy tính ngứa tay quá, thèm mạng. May đứa bạn trong phòng nghỉ trưa nên mượn dùng tí. Bác chưa đi làm a?@voicoi: công việc tốt chứ làm tín dụng với dầu khí tốt rồi,bảo sao bọn Oceanbank thuê nhà ỏ 18 láng hạ!