Cả nhà ơi cả nhà, cuối cùng thì mình cũng đã có mảnh tình vắt vai rùi!!! Mình cảm ơn cả nhà nhìu lắm!!!:1luvu: Cô ấy tên là "VIỆC LÀM" cả nhà ạ! Cô ấy là một cô gái xinh xắn, duyên dáng dễ thương, nhà mặt phố, bố lại làm ngân hàng nữa, chỉ mới nghe thôi mà đã nuốt nước miếng rùi! Mình yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên mới chết chứ! Người ta thường nói tương tư là khổ, quả đúng thật cả nhà ạ! Ngày thì nhớ, đêm thì mong, lúc nào trong đầu mình cũng chỉ có hình ảnh của cô ấy thôi! Lúc đầu mình không nghĩ để cưa đổ được cô ấy lại khó đến thế! Mình chỉ đơn thuần tấn công từ hai cánh, với những bông hồng, những bức thư tình mùi mẫn, và cả những lần "trồng cây si" trước cửa nhà cô ấy nữa! Nhưng tất cả, tất cả đều không làm cô ấy mảy may rung động! Mình đã rất chán nản, tuyệt vọng, và bị áp lực vô cùng!:help: Nhưng được sự tư vấn kịp thời của cả nhà, mình đã thay đổi chiến thuật, tập trung đánh thẳng vào trung lộ. Mình qua được vòng một, rồi qua cả vòng hai, woa, để rồi bây giờ cô ấy không thể, không thể thờ ơ với mình được nữa! Yeah! Cô ấy vừa nói với mình thế này: "Nếu anh dễ dàng có được em, thì biết đâu anh sẽ không còn trân trọng em như bây giờ!". Mình thấy mình ngày càng yêu cô ấy hơn!
Chuyện tình của mình là như thế đó các bạn ạ! Các bạn ơi, nếu các bạn luôn cố gắng, luôn kiên trì bền bỉ, luôn "sống bằng niềm tin", và cộng thêm một chút may mắn nữa, thì mình tin rằng các bạn sẽ sớm được ăn quả ngọt thôi! Cố lên các bạn nhé! Mình chúc các bạn thành công!:thumbsup: Cháo thân ái và quyết thắng!:wavey: "...Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi..."!