B
hôm qua tớ thi Sở giao dịch VCB về, tưởng 1 buổi sáng, hoá ra thi cả ngày, mệt chết, hic... Về ngủ đến hôm nay mới lại sức, tại mấy hôm trước fải thức khuya vì sự nghiệp cao cả.
Thi đông dã man, 234 người, nhưng ước tính đến buổi chiều số ng bỏ thi fải 30-40 nguời gì đó.
Mà tớ gặp lại mấy đứa cùng trường cũ, toàn hàng khủng, ặc... Chẳng biết có nên hy vọng gì nữa ko? Dù sao cảm thấy mình làm bài cũng ko đến nỗi nào. Một chút hy vọng vậy, hi hi...
Thi đông dã man, 234 người, nhưng ước tính đến buổi chiều số ng bỏ thi fải 30-40 nguời gì đó.
Mà tớ gặp lại mấy đứa cùng trường cũ, toàn hàng khủng, ặc... Chẳng biết có nên hy vọng gì nữa ko? Dù sao cảm thấy mình làm bài cũng ko đến nỗi nào. Một chút hy vọng vậy, hi hi...

