B
hic, nghe tin đậu ngân hàng mà vô cảm quá, thà nó đừng gọi cho đỡ tiếc:004:giá mà bán được 2 suất này lấy 200triệu nhỉ:026:
ôi trời ngưỡng mộ bạn neo này quá
hic, nghe tin đậu ngân hàng mà vô cảm quá, thà nó đừng gọi cho đỡ tiếc:004:giá mà bán được 2 suất này lấy 200triệu nhỉ:026:
Mình thi vị trí thanh tra td trong nước. Hic khó nghĩ quá nhưng mình thấy làm tái thẩm định của Mb cũng hay. Mình đang còn trẻ không sợ vất vả, chị sợ vào khối nhà nước môi trường không tốt lại thất vọng. Bên Nhnn thông báo bằng điện thoại. Như tớ góp ý đấy, tớ nghĩ việc vượt qua vòng thi viết của các ngân hàng không quá khó(trừ mấy nhnn), chủ yếu là mình tự tin lúc phỏng vấn(đừng quá đặt nặng là sẽ phải thi đỗ đợt nào), trả lời khéo léo một chút thôi. Mình nghĩ các bạn nên tham khảo cách trả lời của các bạn của mình mà đỗ nhiều ngân hàng đấy. Từ đó mình sẽ rút ra cách trả lời phù hợp
Cảm ơn bạn nhé, hi:015:Có cố gắng sẽ có thành công thôi... Chúc pan đạt được mơ ước!
Hic, nghe tin đậu ngân hàng mà vô cảm quá, thà nó đừng gọi cho đỡ tiếc:004:giá mà bán được 2 suất này lấy 200triệu nhỉ:026:
Hihi... Tớ không thấy được gọi.Chắc thế là tạch rùi.Ấy gọi đi phỏng vấn hôm nào? Cố lên ấy nhé, chúc ấy qua vòng phỏng vấn nhá!
Cảm ơn bạn nhé, hi:015:
Chúc mừng bạn Saviola nhé.ôi hạnh phúc quá, sau bao ngày long đong vất vả cuối cùng t cũng đỗ được ở NHNN, hix, thứ 7 này đi khám sức khoẻ...:015:nghe chị ấy gọi điện thông báo mà t run run, nghẹn cả giọng, hix, chính thức tạm biệt cuộc đời thất nghiệp ở đây rùi cả nhà ah
cảm ơn lời chúc của các bạn nhé!t cũng vất vưởng mãi, hết thi chỗ nọ lại thi chỗ kia, lận đận mãi mới mò vào đc NHNN, nhưng nghe mọi người nói làm bên NHNN chán lắm, chả có điều kiện mà học tập hay phát triển gì đâu, lương cũng thấp lại thấy buồn, huhu, khổ thế đấy:015:
yên tâm!rùi bọn mình cũng như họ thôi!
mà cái bạn Neo gì đấy!đỗ gì mà khủng khiếp thế nhỉ!hi..hi cám ơn bạn Neo về kinh nghiệm nhé nhưng mà chả ai thực hiện đc thế đâu,mặc dù ai cũng p.vấn nghĩ sẽ làm thế nhưng tạch vẫn hoàn tạch..................phải có người này, nguời nọ mới thành 1 xã hội chứ!
nếu tất cả nhưng con nhà đại gia mà học giỏi,có trí thì mình cả đời đi quét lá đa thôi!
cố gắng lên các mem ạ!đời còn dài chưa biết ai thành đạt hơn ai đâu..hi..hi:004:
Cám ơn bạn nhưng mình cũng bình thường lắm không như bạn nghĩ đâu. Mình đã từng trượt habu, shb( 2 lần:026, tech, sacom (72 điểm)>.<, mhb, vcb, đại á. Bạn thấy đấy nhưng quan trọng là mình rút kinh nghiệm, cộng với nền tảng cũng tạm va t/a cũng ok+chút luck
hi..hi thế là pro rùi!bạn có nền tảng nên thành công là đương nhiên!nhưng thật ra đi p.vấn nó có cái khó của nó!nhưng bạn nên khéo néo khi vào khối ngân hàng NN nhé!chị gái t làm vụ tổng kiểm soát 3 ý thuôc NHNN cũng kêu chán vì lương thấp!
có bạn nào có kinh nghiệm làm ở ngân hàng cho mình hỏi với giữa TECHCOMBANK & MARITIME BANK, 2 ngân hàng này thì ngân hàng nào làm việc tốt hơn vậy.
thank you các bạn nhiu nhiu nha !!!!
bạn yendel đừng sốt ruột nhé, rồi từ từ sẽ có kq thôi, t cũng lận đận mãi đấy..hix, chả biết môi trường này có phù hợp với mình ko nhỉ?