Cảm ơn Những Người Bạn.........
Hôm nay khói thuốc mới có thời gian lên mạng có lời cảm ơn tới tất cả các bạn.Đã lâu lắm rồi từ khi khói thuốc chuẩn bị làm trách nhiệm một người trụ cột trong gia đình,vì công việc cũng như lo cho ngày hạnh phúc của mình mà không liên hệ với mọi người được .Sai xót đó xin mọi người thứ lỗi cho khói thuốc.Khói thuốc rất cảm kíck tấm lòng của các bạn đã dành thời gian vàng ngọc của mình đến chung vui với mình.Đó là điều quý nhất trong tất cả thời gian mà khói thuốc tham gia cùng các bạn,Khói thuốc rất cảm động và một lần nữa nói tiếng cảm ơn tới mọi người.Bây giờ khói thuốc mới cảm nhận được những điều quý giá nhất.Nếu như có cái gì không chu đáo khói thuốc xin mọi người bỏ qua cho .Mình không thể đến tận nơi mời mọi người mà mọi người vẫn tới cùng mình được thật là vinh hạnh.Qua đây mình cũng cảm ơn một số người đã giúp mình để ngày vui của mình được trọn ven hơn.Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.:030: