Chúng ta đều ủng hộ duy trì CLH lâu bền, nhưng chúng ta cũng đừng vì vậy mà bó buộc ý tưởng "ý nghĩa, tình cảm gặp nhau là trên hết, còn cafe ntn, địa điểm ra sao thì không cần quan tâm" là không ổn?
Các cụ ngày xưa đã nói: An cư mới lạc nghiệp
Vậy chúng ta hãy để ý địa điểm họp mặt, những ly cafe trong các câu chuyện thì mới làm cho buổi họp mặt thêm phần thú vị.
Không phải buổi gặp mặt nào cũng đầy đủ, nên những lúc ít thành viên tham dự thì chất lượng ly cafe và không gian mình ngồi sẽ làm giảm bớt những thiếu vắng của mọi người và cũng sẽ là một chủ đề của câu chuyện để mọi người nhận xét.
Đành rằng chúng ta gặp nhau từ đâu? Vì đâu gặp nhau? Gặp nhau vì vấn đề gì? Vì vấn đề gì chúng ta gặp nhau?
Nhưng bác Phong àh! Những vấn đề bác nêu rất đúng, rất hợp lý, em chỉ muốn bổ sung là chất lượng ly cafe, không gian quán cafe sẽ là gia vị rất tốt trong buổi gặp mặt của các thành viên.
Những giờ làm việc vất vả, chúng ta gặp nhau cùng trò chuyện, cùng trao đổi, giúp đỡ nhau và cùng thưởng thức những ly cafe thơm ngon, cùng không gian thoáng mát thì sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
Em có ý tưởng thế này:
1) Mùa đông ngồi DIMO cũng hợp lý vì rất ấm áp và chúng ta gặp nhau sẽ thấy đầm ấm hơn.
2) Mùa hè thì phải chọn địa điểm nào thật thoáng đãng, mát mẻ để những câu chuyện của chúng ta thêm phần vui vẻ, chứ trời mùa hè nóng bức lại ngồi nơi chật chội sẽ làm ội người cảm thấy không thoải mái.