Cafe Đimô tối T4 hàng tuần - Tiền thân là Cafe Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Uhm, em ơi để chị bàn giao nhá:

1. "Kiểm kê": Bàn giao trực tiếp he he
- Số lượng thành viên:
- Money:



Chị ơi, chị bàn giao thì chẳng ai kiêm nhiệm được tốt hơn đâu.

Chị hãy cố gắng lên, em luôn bên chị.

oka đòi làm bang chủ đó, nhưng mừ e hổng dám tin đâu
 
ô các bác ơi cho em tham gia với, nhưng tận láng hạ thì xa quá nhỉ?
 
Hum nay, có ai ra cafe không nhỉ? Tớ xin lỗi nhá, mưa to quá, chỗ nhà tớ ngập nước không đi được.

Chúc cả nhà ngủ ngon
 
Hôm qua em muốn tham gia quá , nhưng mà bước chân đi thì vợ em nó bảo " Anh ơi cafe nóng nè " ........... Thôi để tuần sau em phải nói với vợ là đi làm ăn mới được :food-smil
 
Hum nay, có ai ra cafe không nhỉ? Tớ xin lỗi nhá, mưa to quá, chỗ nhà tớ ngập nước không đi được.

Chúc cả nhà ngủ ngon
Chán quá mưa tý mà đã ở nhà, gọi hỏi xem cô em có ra ko, lại kêu bị ngập, đúng là cafe 1 mình
 
Chán quá mưa tý mà đã ở nhà, gọi hỏi xem cô em có ra ko, lại kêu bị ngập, đúng là cafe 1 mình

Bác chưa đi vào đường Hoàng Mai lúc trời mưa to phải không?
 
Chán quá mưa tý mà đã ở nhà, gọi hỏi xem cô em có ra ko, lại kêu bị ngập, đúng là cafe 1 mình

đại lão già nhà họ Hứa hôm nay rảnh rỗi nhỉ?vô đây lừa đảo chị em LH hả:wall:
 
Cho em điểm danh cái!

Nhóc này lặn mất tăm. híc :wall:

@anh Phong: anh ngồi góc nào vậy ta? hay lâu ko ra Đimô nên ngồi nhầm hàng sao ấy chứ. E có nhìn thấy anh đâu nhỉ:043:
 
Nhóc này lặn mất tăm. híc :wall:

@anh Phong: anh ngồi góc nào vậy ta? hay lâu ko ra Đimô nên ngồi nhầm hàng sao ấy chứ. E có nhìn thấy anh đâu nhỉ:043:

A ý ngồi góc nhà. ĐẶc điểm nhận dạng: Quần đùi, cởi trần, tay bưng bát cháo, còn trên đùi là cái Bống đang ngồi khóc k chịu ăn. Ngồi đó mà e k nhìn thấy :004::004:
 
A ý ngồi góc nhà. ĐẶc điểm nhận dạng: Quần đùi, cởi trần, tay bưng bát cháo, còn trên đùi là cái Bống đang ngồi khóc k chịu ăn. Ngồi đó mà e k nhìn thấy :004::004:
Ẻm ừng có mừ ăn nói linh tinh nhớ, ko tin hỏi tigon xem, anh gọi điện mà tigon ko ra được nên anh về mừ
 
A ý ngồi góc nhà. ĐẶc điểm nhận dạng: Quần đùi, cởi trần, tay bưng bát cháo, còn trên đùi là cái Bống đang ngồi khóc k chịu ăn. Ngồi đó mà e k nhìn thấy :004::004:

Đúng rồi đó . Hôm qua mình qua nhà anh ấy và cũng thấy như vậy mà
:talk:
 
Vào một tí ....
.... Lại ra

đúng là anh chàng có vợ cứ vào lại đi ra.:wall:
tổ chức OFF CLH cái nhỉ?thèm rượu quá.từ ngày lão TAT ra đi vào NAM mình ở ngoài này buồn quá. ko rượu ko bia ko game kiêm luôn ko gái.:017:
@TAT:về đi anh ơi:director:
 
đúng là anh chàng có vợ cứ vào lại đi ra.:wall:
tổ chức OFF CLH cái nhỉ?thèm rượu quá.từ ngày lão TAT ra đi vào NAM mình ở ngoài này buồn quá. ko rượu ko bia ko game kiêm luôn ko gái.:017:
@TAT:về đi anh ơi:director:

Game hả hum nào anh em tổ chức giải PS2 đeeeeeee
 
đúng là anh chàng có vợ cứ vào lại đi ra.:wall:
tổ chức OFF CLH cái nhỉ?thèm rượu quá.từ ngày lão TAT ra đi vào NAM mình ở ngoài này buồn quá. ko rượu ko bia ko game kiêm luôn ko gái.:017:
@TAT:về đi anh ơi:director:

Lày lày...
Chú đừng có mà gộp cái "GÁI" vào với anh nhá!
Làm ăn kiểu đó mang tiếng chết đi được.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top