Vào Nam đi anh, sao lại ra tận Bắc ý?:020:Hình như mình vào nhầm nhà rùi.
Chỗ này là cái chỗ nào ý nhỉ. ?
Bao giờ roài mà còn chơi giờ cao su như bác thế chứ. Mà dạo này lặn mất tăm, mất tích thế.
Thứ 4 này bà con tập hợp đông đủ giùm cái nhá
Thks,
Tổng kết quỹ cái, suýt quên nhiệm vụ hi hi
- DDK: - 8.000 đ
- PST: 50.000 đ (Luckygirl85)
- PSG: 57.000 đ
- DCK: - 15.000 đ
Anh nói chung là thế, chẳng biết ai đến muộn Tigon nhỉ? Hihi, cứ chờ xem ai là người đến muộn nhất.
Sao lại bỏ thía. Đang nhắm cuốc xe ôm mà lại thấy chạy làng roài!
Sao lại bỏ thía. Đang nhắm cuốc xe ôm mà lại thấy chạy làng roài!
Thảo ơi đi đi! Thứ 7 về HN tám xong sáng CN điChị ơi, lão này chỉ giả vờ giả vịt thế thôi.:009:
Điểm danh:
7: 54 PM: Một mống duy nhất là mình. Lại chơi giờ cao su, 30' nữa, k ai ra là iem zìa ngủ (ờ quên, ăn tối trước, rùi mới đi ngủ)
Em phác thảo kế hoạch sơ sơ thế này. Bà con cho ý kiến, tối ra cafe thảo luận nhé.
- Sáng 7h AM xuất phát (tập trung từ 6h30 đi cho sớm chợ và các bác cao su 30' thôi hén)
- 8h30 tới nơi
- Tham quan, vui chơi
- 12h ăn trưa. Có 2 phương thức:
+ 1. Mua đồ ăn từ HN mang lên đó ăn theo kiểu picnic - trường hợp này sẽ tạm thu tiền trước để mua đồ và giải quyết tồn đọng lúc về hi hi
+ 2. Ăn tại Đại Lải: nghe nói trên đó ăn thịt trâu khá rẻ
- 2h. Nghỉ ngơi, vui chơi
- 4h. Về Hà Nội
Chuyến đi cần một số trò chơi, bác nào có trò chơi nào hay hay thì post lên nhé.
@Bác Phong: Nhờ bác chủ trì cái vụ trò chơi này nhé. Thks
Thế mà ko về sớm ky nhỉĐiểm danh:
7: 54 PM: Một mống duy nhất là mình. Lại chơi giờ cao su, 30' nữa, k ai ra là iem zìa ngủ (ờ quên, ăn tối trước, rùi mới đi ngủ)
Thế mà ko về sớm ky nhỉ