Cafe Đimô tối T4 hàng tuần - Tiền thân là Cafe Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ui ui!!! Khiếp sợ chưa!!!
Thế là đầy đủ các thành phần đập và phá rồi!
Cả nhà tối nay có cafe ko nhỉ?
Tối nay có chương trình đi nhậu và nhảy múa rồi, nếu về sớm anh sẽ qua
 
Ơ thế lão 555 chuyển chỗ làm rùi hả? Thế mà chả thấy "báo cáo, báo cầy" gì nhỉ? Hỏng, hỏng thật roài

@Táo: Lần này có tính đổi thành họ HỨA k?
Chị hỏi lần nữa thì lão chuyển lần nữa roài.Hình như Ngân Hàng roài anh nhỉ?:boldred:Sure mà chị, em đi!Ky đóng xiền giùm rồi còn gì nữa.hiiii!!!:atom:
 
Tối nay mọi người đi nhảy múa ở đâu mà vui dữ.

Em phải ngoan lành trên nhà vì ốm đây,

Bi giờ tới giờ chị gái đi làm về roài.tắt máy tính thoai khong lại bị ăn mắng .

huhu. chúc cả nhà vui chơi hết mình nhé,
 
Chiều qua em đi từ chỗ đang nắng cháy đầu sang chỗ mưa như trút nước.....kết quả là sốt cao quá 37,5độ hi hi. Tối nay em ở nhà dưỡng sức chủ nhật đập phá cho máu vậy.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
 
Tối nay cafe một mình, Hà Nội chợt mưa, chợt mưa....
 
E đăng ký cho bạn E 1 xuất CN này nhé!
 
Tối nay cafe một mình, Hà Nội chợt mưa, chợt mưa....

Chỉ được cái còi to, chứ bản chất thì nhỏ…………………. như con thỏ. Chịu khó café 1 mình them vài năm nữa đê
 
Chỉ được cái còi to, chứ bản chất thì nhỏ…………………. như con thỏ. Chịu khó café 1 mình them vài năm nữa đê

Cafe 1 mình mấy lần nên chán roài. Nên, sẽ không ra cafe nữa, để không phải cafe 1 mình anh ạ
 
Ko biết mấy bác đã cafe 1 mình bao giờ chưa mà sao cứ họ hứa mãi thế nhỉ?
 
Nhà e phải đăng ký 3 suất chứ sao lại đăng ký 1 suất," có kẻ theo chồng " đấy e ơi.

Hì, nhaque hôm đó phải ở nhà dưỡng sức rùi, cho ông xã đi chơi thôi!(Bon chen ko được....hì):004:
Cà nhà hôm đó ăn chơi vui vẻ nhé! ^_^
 
Đến hết ngày mai, những ai tham gia hôm chủ nhật hay không tham gia được thì thông báo nhé (mỗi người đều có những kế hoạch, hãy chủ động thực hiện nó, đừng để rơi vào thế bị động. Một người đăng ký tham gia rồi không đi thì chưa có vấn đề gì, nhưng vài ngươì như thế thì...)
Cảm ơn các bạn
 
Xin lỗi cả nhà nhé chủ nhật này em bận rồi không tham gia được với mọi người rồi. Để vụ khác em lại tham gia vậy!

Tình yêu như bát bún riêu
Không ăn thì đói ăn vào thì no
 
trời ui mưa to qua ha, hok biết CN sao nữa....................

Mưa thì ko ảnh hưởng mấy đâu?
Ngồi trong nhà ăn thì mưa gió ko ảnh hưởng gì, chỉ thương mấy anh em ...đưa chị em đi chợ thôi.:049:
Chủ nhật ai đi qua hàng bỏng ngô nhớ mua nhiều chút. Vừa ngồi chiếu vừa ăn bỏng là số 1 đấy!:028:
 
Thống kê lại danh sách, và chốt món ăn nhậu đi, và trời mưa thế này ăn nhậu sướng phải biết.
 
Tinh thần ăn nhậu cuả chị em nhà mình lên cao quá, ước gì cổ động viên cho chuyến du đấu NĐ vào CN này cũng cao thế thì sướng hơn ăn bỏng ngô rùi.
 
Quyết trí tuần này nghỉ học để đi ăn nhậu mà mưa thì không bít thế nào?
Mai em lại còn về quê nữa chứ.
Sang Long Biên cũng mất khoảng 2h.
Ước chi trời trong xanh và mát nhỉ?
:drummer:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top