Cafe Đimô tối T4 hàng tuần - Tiền thân là Cafe Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thôi chết,thoáng cái mà đã ....đến ngày chốt "nợ" rồi. Heeeeee. Đang kiếm lý do "khai báo" với ......hi. Mà lại nhằm ngày gì không nhằm, đúng ngày CN. Lấy lý do lý trấu gì đây. Không khéo lại bị cộng cho thêm cái "tình tiết tăng nặng" là: khai báo không trung thực, quanh co chối tội "thì có mà ...toi. Tính đã. Các cụ nói rồi: cẩn tắc vô áy náy. heeeee
 
Sửa lần cuối:
Ăn chơi sợ gì mưa rơi!:food-smil
 
Sửa lần cuối:
Cuối tuần thì trời mưa đấy! Nhưng mưa cũng chẳng có nghĩ lý gì! Nếu mình muốn đi!
( Ai post bài mà có chữ Mưa , nhờ mod xóa đi nhé)
Đã vậy không nói có chữ ấy nữa. Cuối tuần trời mà có "sụt sùi" thì lòng người có quyết không nhỉ? Chỉ sợ .......
 
Đã vậy không nói có chữ ấy nữa. Cuối tuần trời mà có "sụt sùi" thì lòng người có quyết không nhỉ? Chỉ sợ .......

Chẳng hiểu đồng chí này đi hay ở nữa?:027: Bí quá thì tung đồng xu, xu giừo thiếu gì.
Đi hay ko thì nói to 1 tiếng, để tớ còn phân công làm tài xế :005:
 
Đã vậy không nói có chữ ấy nữa. Cuối tuần trời mà có "sụt sùi" thì lòng người có quyết không nhỉ? Chỉ sợ .......

Không chơi bài lùi.
ĐÃ TIẾN LÀ TIẾN . MƯA LÀ CHUYỆN ÔNG TRỜI CÒN ĐI CHƠI LÀ CHUYỆN CỦA TA. CHẢ LIÊN QUA GÌ TỚI NHAU HẾT HE HE ....
.

nếu ko bị trùng lịch em chắc chắn đã có 1 chân...đầu bếp he he em chuyên gia các món vè ....thịt bò đó .....



CHIẾN ĐI CÁC PÁC

Các pác nhớ phần kơm iem nhé, biết đâu cả đội bóng đi về qua đó ...cho xôm
 
Đã vậy không nói có chữ ấy nữa. Cuối tuần trời mà có "sụt sùi" thì lòng người có quyết không nhỉ? Chỉ sợ .......

Đi ăn chơi mà lại sợ mưa thì còn làm được chuyện j, chuyện nhỏ như con thỏ.Nhưng trời mát thế này chắc ko ai ăn sữa chua nếp cẩm đâu nhể heeeeeeeeeeeeeeeeee
 
Đi ăn chơi mà lại sợ mưa thì còn làm được chuyện j, chuyện nhỏ như con thỏ.Nhưng trời mát thế này chắc ko ai ăn sữa chua nếp cẩm đâu nhể heeeeeeeeeeeeeeeeee
Chị ơi đang thèm lè lưỡi rùi nè! Tự dưng lại nói thế. Chán thật!:005:
Vẫn mang sữa chua nếp cẩm đến chị nha!
 
Món ăn... chọn món ăn đê!
Nhân thể trời mưa, ko khi cuối tuần cũng bắt đầu len lỏi khắp các VP, nhà ta chọn món ăn cho chủ nhật này luôn nhé!

1. Thịt chó:các món nhựa mận, luộc, háp, chả... 7 hay 8 món gì đó: nếu chọn thực đơn này, chị em kính cẩn nghiêng mình chào đón các anh trở vào bếp thể hiện cho chị em thưởng thức:biggrinda. Chị em ko dám thể hiện đâu, ko biết nấu nên đành nhường đấy ạ :wall:.

2. Các món vịt: vịt luộc, vịt nướng và bún vịt: chị em sẽ thể hiện khâu kỹ thuật ướp, nấu..., còn khâu chặt, quạt bếp, lại nhờ anh em :043:.

3. Cá dưa và các món sào nhậu: thì mời anh em ngồi chiếu cho chị em nhờ :oknow:.

Mới nghĩ ra được 3 thực đơn đó. Các bác "đi chợ" tiếp cho em với!
:imwithstu
 
iem thì dễ tính thế nào cũng được ạh, được gặp mọi người là vui rồi, hihi
 
Món ăn... chọn món ăn đê!
Nhân thể trời mưa, ko khi cuối tuần cũng bắt đầu len lỏi khắp các VP, nhà ta chọn món ăn cho chủ nhật này luôn nhé!

1. Thịt chó:các món nhựa mận, luộc, háp, chả... 7 hay 8 món gì đó: nếu chọn thực đơn này, chị em kính cẩn nghiêng mình chào đón các anh trở vào bếp thể hiện cho chị em thưởng thức:biggrinda. Chị em ko dám thể hiện đâu, ko biết nấu nên đành nhường đấy ạ :wall:.

2. Các món vịt: vịt luộc, vịt nướng và bún vịt: chị em sẽ thể hiện khâu kỹ thuật ướp, nấu..., còn khâu chặt, quạt bếp, lại nhờ anh em :043:.

3. Cá dưa và các món sào nhậu: thì mời anh em ngồi chiếu cho chị em nhờ :oknow:.

Mới nghĩ ra được 3 thực đơn đó. Các bác "đi chợ" tiếp cho em với!
:imwithstu
Chọn mãi mới thấy món 3 là ae ko phải làm gì. Tại sao lại ko chon món 3 nhỉ
 
Quyết trí tuần này nghỉ học để đi ăn nhậu mà mưa thì không bít thế nào?
Mai em lại còn về quê nữa chứ.
Sang Long Biên cũng mất khoảng 2h.
Ước chi trời trong xanh và mát nhỉ?
:drummer:
Chủ nhật đẹp trời !Cả nhà mình đều đi nhé!:welcome_2@Thắm : Đi đi em cho vui cửa vui nhà!see u soon, em!
 
Sửa lần cuối:
Xin lỗi cả nhà nhé chủ nhật này em bận rồi không tham gia được với mọi người rồi. Để vụ khác em lại tham gia vậy!

Tình yêu như bát bún riêu
Không ăn thì đói ăn vào thì no

Chắc cũng phải xin lỗi cả nhà luôn thôi :wall::wall:
 
Chọn mãi mới thấy món 3 là ae ko phải làm gì. Tại sao lại ko chon món 3 nhỉ

Anh ui, chọn Vịt om sấu đi (anh lại ngồi lọc vịt nhở, ra dáng đầu bếp lắm đó he he)
 
Anh ui, chọn Vịt om sấu đi (anh lại ngồi lọc vịt nhở, ra dáng đầu bếp lắm đó he he)
Táo Vote 1 phiếu món vịt om sấu!hiiii.:angel:
 
Tớ thèm thịt chó cả tháng nay rồi, mát trời thế này hay thịt chó các bác nhé.
 
Sao ko có món cá nướng .gà nướng nhỉ suốt ngày chỉ luộc với om thôi ah
Nếu làm món cá nướng e đảm nhận cho, món này nghĩ đến đã thèm lắm rồi,
 
Sao ko có món cá nướng .gà nướng nhỉ suốt ngày chỉ luộc với om thôi ah
Nếu làm món cá nướng e đảm nhận cho, món này nghĩ đến đã thèm lắm rồi,

Vì luộc và om dễ làm mà pác !
em mún đi quá mà hok đi được . Mong cả nhà ta ăn uống no xay , vui vẻ nhé !Football
 
Loa...loa...loa...:dance2:

:director:
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĂN NHẬU CỦA CLH
:welcome_2

Chương trình nhậu nhẹt sẽ tổ chức vào Chủ nhật tuần này: Ngày 10/08/2008:bigok:

- 9g sáng có mặt tại nhà chị Yến_bà bầu cũ của CLH,(ham vui lém, chỉ chờ cơ hội là ...): beer:

Địa chỉ: số 4, ngõ 175, Phố Ngọc Lâm, Gia Lâm, hà Nội (qua cầu khoảng 1km)

- Món ăn: sẽ do thời tiết hôm đó mà quyết định: thịt chó:dogrun: (ăn được vì hôm đấy là mồng 10 rồi); vịt măng (cũng ok) hoặc cá dưa (nhậu vẫn thích) >>> hay là làm tất cả các món nhỉ? :biggthump

Chúng ta sẽ chia làm 2 nhóm, 1 nhóm đi chợ , nhóm kia ở nhà chuẩn bị dọn dẹp, sau đó, sẽ cùng nhau vào bếp và vừa làm vừa chơi.:two:

Đó là hiệp 1, hiệp 2: sẽ tùy thuộc vào hiệp 1 kết thúc lúc nào, đi hát karaoke :DJ:(cái này lâu rồi ko được thể hiện với nhà mình), đi cafe.....::coffee:
- Ngân quỹ: theo truyền thống campuchia cho tất cả mem tham gia:wave-smil

- :welcome_2 Thành viên tham gia: tất cả các mem wkt cũ mới, xa gần, bạn bè thân quyến của mem wkt có đặc điểm duy nhất: là đăng ký tham gia thì phải đến, ko chơi tiện tay viết rồi rù luôn:wall:

:friend:Bác nào đi được thì báo trước ngày 8/8/2008 nhá! Em còn thu xếp phân công bố trí đi cùng xe máy cho nó tiết kiệm xăng xe chi phí gửi xe (theo báo cáo cũng đã tắng nhân dịp giá xăng tăng) tiết kiệm chỗ để xe luôn thể. Quan trọng nhất vẫn là: xem có ai xứng đáng gửi gắm vai trò bếp trưởng , đủ chiếu nữa, heeeeeeeeee:dzo:

Trân trọng kính mời các bác!

Mai nhé cả nhà!
Ai cao su thì phạt rửa bát nhá!:028:

Công nhận là có ăn uống tốc độ spam chóng mặt!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top