@ ALL: Tiếc quá, CN này HB lại trùng lịch rồi
Thành thật Sorry mọi người
Chị ơi!khi đi nhớ mang theo nhiều " xiền " để....:welcome_2hiii nhé!Mai nhé cả nhà!
Ai cao su thì phạt rửa bát nhá!:028:
Công nhận là có ăn uống tốc độ spam chóng mặt!
Cách đây 1 năm, cũng vào tháng 8, anh …. Được gặm mỗi cái đầu vịt. Năm nay rút kinh nghiệm không tham gia với cái hội này nữa. Ăn tham lắm cơ!
Chương trình ngày mai của chúng ta như sau:
9h: Có mặt ở nhà bà Bầu Yến
9h30: Bố trí, sắp xếp nhân lực.... đi chợ
10h: Vào bếp
Sau khi ăn uống nhậu nhẹt, chúng ta có chương trình 2: Thi giọng ca chích chòe tại quán Karaoke
THỰC ĐƠN CHO BUỔI ĂN NHẬU BAO GỒM:
1. Thịt chó hấp
2. Rượu mận
3. Vịt luộc
4. Vịt nấu măng
5. Các món phụ khác
6. Rượu: made in nhà vanchau hê hê
Bếp trưởng ngồi chơi: Phong2v
Bếp phó: Vanchau
Cách đây 1 năm, cũng vào tháng 8, anh …. Được gặm mỗi cái đầu vịt. Năm nay rút kinh nghiệm không tham gia với cái hội này nữa. Ăn tham lắm cơ!
Vẫn gần bằng cái thằng gì mà mình ko nhớ tên rồi, mọi người bảo ko uống nữa mà lại còn cứ đòi uống chú nhỉ, chú nhớ tên hắn ko. Hình như tên là "Are you ok" :wall::wall::wall::wall:Ai bảo chú ngồi cạnh lão Phong, lão này ăn nhiều, uống khỏe.
Lần sau có nhậu thì tìm anh mà ngồi cạnh.
Vẫn gần bằng cái thằng gì mà mình ko nhớ tên rồi, mọi người bảo ko uống nữa mà lại còn cứ đòi uống chú nhỉ, chú nhớ tên hắn ko. Hình như tên là "Are you ok" :wall::wall::wall::wall:
Thanks bé Huongnt đã cảm thông cho anh. Nhưng sao không thấy vụ thỏa thuận làm tài xế xe ôm cho em nhỉ?heeee. Cảm ơn về ly caphê Cò...ngon lắm.Hehe Anh Kienls ơi vụ này to rùi đây...
Không chơi bài lùi.
ĐÃ TIẾN LÀ TIẾN . MƯA LÀ CHUYỆN ÔNG TRỜI CÒN ĐI CHƠI LÀ CHUYỆN CỦA TA. CHẢ LIÊN QUA GÌ TỚI NHAU HẾT HE HE .....
nếu ko bị trùng lịch em chắc chắn đã có 1 chân...đầu bếp he he em chuyên gia các món vè ....thịt bò đó .....
CHIẾN ĐI CÁC PÁC
Các pác nhớ phần kơm iem nhé, biết đâu cả đội bóng đi về qua đó ...cho xôm
Bác bếp phó này cũng mê tín quá nhỉ? Mà này hôm ấy nghe thực đơn toàn món "sát sinh" đấy....Bác có ăn chay thì liệu mà .....dừng khai sát giới nhé, làm phúc tí. "Đậu phụ làng ngon hơn đậu phụ chùa" hả?heeeeeeChẳng hiểu đồng chí này đi hay ở nữa?:027: Bí quá thì tung đồng xu, xu giừo thiếu gì.
Đi hay ko thì nói to 1 tiếng, để tớ còn phân công làm tài xế :005:
Oái tản tỉnh nhau rùi, thế mai đồng chí này có tham gia ko bit zậyThanks bé Huongnt đã cảm thông cho anh. Nhưng sao không thấy vụ thỏa thuận làm tài xế xe ôm cho em nhỉ?heeee. Cảm ơn về ly caphê Cò...ngon lắm.
Thân
Mà này: nói nhỏ nha: em trẻ hơn so với những gì anh nghĩ (khen đấy không phải nịnh đầm đâu, gặp lúc đầu cứ tưởng ...học sinh PTTH:005.
Không dám, không dám. "Tính tản" em H để mai Gấu bố nhà em đến làm em thành món chả cầy thứ tám à, chẳng dại. Bác thì còn có "tay dao tay thớt" chứ em thì....huuuuuuu.Oái tản tỉnh nhau rùi, thế mai đồng chí này có tham gia ko bit zậy
Tinh thần ăn nhậu cuả chị em nhà mình lên cao quá, ước gì cổ động viên cho chuyến du đấu NĐ vào CN này cũng cao thế thì sướng hơn ăn bỏng ngô rùi.
Không dám, không dám. "Tính tản" em H để mai Gấu bố nhà em đến làm em thành món chả cầy thứ tám à, chẳng dại. Bác thì còn có "tay dao tay thớt" chứ em thì....huuuuuuu.
Còn chuyện ngày mai hả. Các cụ có câu "Mai dài hơn thuổng" luôn hôm nay đi. Đã có một thành viên (oai...thấy đăng ký rồi mà thiếu tên trong danh sách: longgianghn) hẹn đến cùng đi rồi. Đang cân nhắc mà vì cũng trùng với 1 vài kế hoạch khác. Thôi thì cứ xếp tôi vào "danh sách dự bị động viên" nhé.
Thân