Nói "bênh nhau" thì hôm nay các "mem mới " phải cảm ơn các đồng chí đã hết sức "bênh" cho các mem mới. Đã không phải vào bếp, vừa được thưởng thức các món ngon (nhưng nói thật bác Phong 2v không tự ái chứ các món do các đồng chí nấu nướng đều rất ngon ngoại trừ món "giả cầy" hơi bị mặn, và món "tiết canh" lại quá nhạt, đúng như Phong2v nói: nếu ăn gém cả hai vào thì vừa nhưng lại sợ Tào Tháo hỏi thăm lắm..hee).Hum nay, mới bít bác này. Ai dè các bác "bênh" nhau. Mừ rút cuộc, có thấy 2 bác vào bếp đâu (hỏi nhỏ cái nhở: Hum nay thắng được bi nhiêu mà sao chả thấy "chia chác" gì thế nhở hê hê)
Tăng 2 thật vui, tiếc cho mấy mem về sớm. Không ngờ dân KT lại hát hay và vui nhộn đến vậy.
Thân.
TB: Buồn ngủ quá, thôi để ngày mai đề nghị mấy bác có topíc về buổi off này chi tiết và tỷ mỉ hơn nhé. Tại văn phong tôi có hạn sợ viết không hết ý. Mấy mem nữ nhà ta hôm nay khéo tay lắm.

