N
Newworld xin phép được tường thuật vô cùng tóm tắt về buổi OFFLINE chia sẻ thú vị hôm 10/10 để các bác nào không đi được còn...tiếc, kèm theo một số cảm nhận của riêng Newworld.
9h sáng, mọi người có mặt tại Toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng và lên tầng 4, phòng Ban Quản lý Toà nhà để lĩnh giáo.
Không khí vô cùng nhộn nhịp, số người tham gia chắc phải trên dưới 40 người, sau giờ khai mạc bà con vẫn tiếp tục đến, bàn ghế liên tục được kê thêm (tuy nhiên, đề nghị các bác lần sau đi đúng giờ hơn để bác SUNF đỡ phải dừng lại nhiều lần trong khi đang "truyền đạo"). Đặc biệt có sự tham gia của chị Thaokim trong TP HCM và Cam_to's girlfriend.
Buổi OFFLINE chia sẻ được chia làm 2 phần.
Phần 1: Nghệ thuật Lắng nghe
Bác Sunf đã dành khoảng 1h (kể cả thời gian dừng lại để chờ bà con mới đến ổn định chỗ ngồi) để trao đổi chia sẻ với anh em về rất nhiều điều thú vị xung quanh một vấn đề tưởng chừng rất đơn giản_"nghe". Thật đúng như bác Sunf nói, từ khi sinh ra lớn lên, chúng ta lần lượt được dạy ba kỹ năng: nói, đọc, viết nhưng không mấy ai được dạy kỹ năng nghe. Và thực tế rất nhiều người "là những người nghe tồi", vì sao, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lắng nghe, mục đích nghe, các kỹ xảo lắng nghe, thế nào là lắng nghe thành công, làm sao để lắng nghe thành công, 4 cách nghe, 6 cách "nghe mà không nghe",v.v. Đó là những nội dung chính mà bác Sunf đã chia sẻ và phân tích cho anh em. Phải nói là rất chí lý và bổ ích.
Phần 2: Tái định hướng Tương lai (2h30')
Phần này cũng vô cùng thú vị. Đầu tiên, bác SUNF thử anh em bằng một loạt các câu hỏi vừa hay, vừa khó: Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì? Trong csống, điều gì là quan trọng nhất với bạn? Nếu bạn có một người bạn vừa giàu, vừa tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bạn, bạn sẽ nhờ người bạn ấy giúp gì? Mỗi người một ý kiến, nhưng không thấy ai tuyên bố rõ ràng mục tiêu cuộc đời của mình là gì (đa phần mọi người nói không có, nhưng Nw nghĩ mọi người ai chẳng có mục tiêu, dù lớn, dù nhỏ, chắc ngại chưa đủ can đảm nói ra hoặc muốn giữ bí mật)
Phần này cũng có hai phần nhỏ:
1) Vòng đua cuộc đời: Nhu cầu - Chi tiêu - Làm việc. Và sự khác biệt trong suy nghĩ của những người giàu và những người chưa giàu (Newworld tạm diễn đạt vậy, bác Sunf nói hay lắm nhưng NW không biết diễn đạt sao cho hết ý). ---------> Nếu muốn thay đổi, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc đời, trước hết phải thay đổi cách suy nghĩ.
2) Về bốn nhóm người: Employee, Self-employed, Businessman và Investor. Phân tích kỹ về các nhóm E, S, B, I. Xu hướng phát triển cổ điển: E ---> B ----> I. Làm sao để chuyển vị từ E ----> B. Ở đây, bác SUNF đưa ra ý kiến và kinh nghiệm của bác về cách để chuyển từ nhóm E -->B, trong điều kiện ở Việt Nam. Ngoài ra bác cũng đưa ra và phân tích các quan niệm, cách nhìn về rất nhiều vấn đề như: thế nào là giàu, giàu >< nhiều tiền, tài sản, tiêu sản, tài sản tích cực, thu nhập thụ độngv.v.
Nói chung là rất hay, và sau mỗi phần mọi người lại đưa ý kiến feedback và làm nảy sinh nhiều vấn đề khác nữa như: "nghệ thuật" đặt câu hỏi, "nghệ thuật" đàm phán,v.v. nhưng vì không có thời gian nên những vấn đề này chưa được thảo luận.
Và chắc chắn qua buổi này, nhiều bạn cũng trả lời được các câu hỏi "Tôi là ai? Tôi sẽ là ai? Tôi muốn là ai? Tại sao tôi chưa giàu?, v.v."
Đáng tiếc là không có đủ thời gian nên Trò Chơi Cashflow... đã không được thực hiện, bác SUNF hẹn anh em nào thích thì mời đến công ty bác "tiếp chiêu" (chắc là VUI CHƠI CÓ THƯỞNG đấy, Newworld đoán thế).
Trên đây chỉ là, cảm nhận của Newworld và 1 phần rất tóm tắt về buổi Giao lưu, chia sẻ này. Vì buổi giao lưu rất dài, rất rất nhiều thông tin, rất rất thú vị, bộ nhớ của Nw có hạn (hình như chỉ 7+/-2 items 1 lúc thôi thì phải, theo bác SUNF) và trình độ nhận thức, lĩnh hội của Newworld cũng có hạn nốt, nên không thể tường thuật hết được về buổi giao lưu này. Nếu những điều Newworld viết trên đây có sai sót, mong bà con và đặc biệt bác SUNF lượng thứ và chỉ giáo tiếp.
Xin hết.
9h sáng, mọi người có mặt tại Toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng và lên tầng 4, phòng Ban Quản lý Toà nhà để lĩnh giáo.
Không khí vô cùng nhộn nhịp, số người tham gia chắc phải trên dưới 40 người, sau giờ khai mạc bà con vẫn tiếp tục đến, bàn ghế liên tục được kê thêm (tuy nhiên, đề nghị các bác lần sau đi đúng giờ hơn để bác SUNF đỡ phải dừng lại nhiều lần trong khi đang "truyền đạo"). Đặc biệt có sự tham gia của chị Thaokim trong TP HCM và Cam_to's girlfriend.
Buổi OFFLINE chia sẻ được chia làm 2 phần.
Phần 1: Nghệ thuật Lắng nghe
Bác Sunf đã dành khoảng 1h (kể cả thời gian dừng lại để chờ bà con mới đến ổn định chỗ ngồi) để trao đổi chia sẻ với anh em về rất nhiều điều thú vị xung quanh một vấn đề tưởng chừng rất đơn giản_"nghe". Thật đúng như bác Sunf nói, từ khi sinh ra lớn lên, chúng ta lần lượt được dạy ba kỹ năng: nói, đọc, viết nhưng không mấy ai được dạy kỹ năng nghe. Và thực tế rất nhiều người "là những người nghe tồi", vì sao, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lắng nghe, mục đích nghe, các kỹ xảo lắng nghe, thế nào là lắng nghe thành công, làm sao để lắng nghe thành công, 4 cách nghe, 6 cách "nghe mà không nghe",v.v. Đó là những nội dung chính mà bác Sunf đã chia sẻ và phân tích cho anh em. Phải nói là rất chí lý và bổ ích.
Phần 2: Tái định hướng Tương lai (2h30')
Phần này cũng vô cùng thú vị. Đầu tiên, bác SUNF thử anh em bằng một loạt các câu hỏi vừa hay, vừa khó: Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì? Trong csống, điều gì là quan trọng nhất với bạn? Nếu bạn có một người bạn vừa giàu, vừa tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bạn, bạn sẽ nhờ người bạn ấy giúp gì? Mỗi người một ý kiến, nhưng không thấy ai tuyên bố rõ ràng mục tiêu cuộc đời của mình là gì (đa phần mọi người nói không có, nhưng Nw nghĩ mọi người ai chẳng có mục tiêu, dù lớn, dù nhỏ, chắc ngại chưa đủ can đảm nói ra hoặc muốn giữ bí mật)
Phần này cũng có hai phần nhỏ:
1) Vòng đua cuộc đời: Nhu cầu - Chi tiêu - Làm việc. Và sự khác biệt trong suy nghĩ của những người giàu và những người chưa giàu (Newworld tạm diễn đạt vậy, bác Sunf nói hay lắm nhưng NW không biết diễn đạt sao cho hết ý). ---------> Nếu muốn thay đổi, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc đời, trước hết phải thay đổi cách suy nghĩ.
2) Về bốn nhóm người: Employee, Self-employed, Businessman và Investor. Phân tích kỹ về các nhóm E, S, B, I. Xu hướng phát triển cổ điển: E ---> B ----> I. Làm sao để chuyển vị từ E ----> B. Ở đây, bác SUNF đưa ra ý kiến và kinh nghiệm của bác về cách để chuyển từ nhóm E -->B, trong điều kiện ở Việt Nam. Ngoài ra bác cũng đưa ra và phân tích các quan niệm, cách nhìn về rất nhiều vấn đề như: thế nào là giàu, giàu >< nhiều tiền, tài sản, tiêu sản, tài sản tích cực, thu nhập thụ độngv.v.
Nói chung là rất hay, và sau mỗi phần mọi người lại đưa ý kiến feedback và làm nảy sinh nhiều vấn đề khác nữa như: "nghệ thuật" đặt câu hỏi, "nghệ thuật" đàm phán,v.v. nhưng vì không có thời gian nên những vấn đề này chưa được thảo luận.
Và chắc chắn qua buổi này, nhiều bạn cũng trả lời được các câu hỏi "Tôi là ai? Tôi sẽ là ai? Tôi muốn là ai? Tại sao tôi chưa giàu?, v.v."
Đáng tiếc là không có đủ thời gian nên Trò Chơi Cashflow... đã không được thực hiện, bác SUNF hẹn anh em nào thích thì mời đến công ty bác "tiếp chiêu" (chắc là VUI CHƠI CÓ THƯỞNG đấy, Newworld đoán thế).
Trên đây chỉ là, cảm nhận của Newworld và 1 phần rất tóm tắt về buổi Giao lưu, chia sẻ này. Vì buổi giao lưu rất dài, rất rất nhiều thông tin, rất rất thú vị, bộ nhớ của Nw có hạn (hình như chỉ 7+/-2 items 1 lúc thôi thì phải, theo bác SUNF) và trình độ nhận thức, lĩnh hội của Newworld cũng có hạn nốt, nên không thể tường thuật hết được về buổi giao lưu này. Nếu những điều Newworld viết trên đây có sai sót, mong bà con và đặc biệt bác SUNF lượng thứ và chỉ giáo tiếp.
Xin hết.