Không biết trong đời làm kế toán có ai gặp tình huống giống mình chưa?
Mỉnh vào làm kế toán cho Công ty thang máy Phương Đông, từ ngày 15 tháng 9, trước đó thì họ thuê kế toán làm bán thời gian. Đến giữa tháng 10 thì người làm bán thời gian mới đem sổ sách kế toán qua trả, khi đó mình kiểm tra thì thấy người này chỉ làm báo cáo thuế tháng thôi, còn sổ sách hoàn toàn không làm gì hết. Ông này mở 2 công ty là Công ty vận tải Đài Việt, và công ty thang máy Phương Đông, khi đó mình thấy làm sổ cho 2 công ty từ đầu đến cuối năm thì đúng là thiệt thòi cho mình quá, nhưng nếu xin nghĩ thì cũng ngại. Nên sau khi làm xong sổ sách 2 cty mình xin nghỉ, ông ta mới nói có phải chê lương ít ko, chê ích thì ông tăng lương, tăng thêm 500.000d nữa thì được 2 triệu đồng, lương 2 triệu 1 tháng làm 2 công ty, ổng nói ráng cho ổng cho tới xong báo cáo tài chính, vì nếu người khác vào thì họ phải mất thời gian xem xét lại, còn mình thì đang theo dõi. Nên mình cũng đồng ý, cũng giao hẹn làm xong báo cáo tài chính năm nghĩ. Nhưng sau đó kiểm tra lại thì mới biết là ổng không cung cấp đủ thông tin cho mình, thiếu chứng từ ngân hàng, người ta chuyển khoản bằng ngoại tệ mà ông ko nói, làm mình cứ tưởng trả bằng tiền mặt. Vì vậy mình phải điều chỉnh lại hết 1 lần nữa sổ sách rồi mới làm báo cáo tài chính năm.
Đến khi hoàn tất hết mới giao lại cho ông, ông nói để đó ông xem xét đã rồi tuần sau lên lãnh lương.
Ngày lãnh lương ổng cứ hẹn hoài, đến bây giờ thì ông kêu ko trả. Em hỏi lý do thì ổng nói tại em làm báo cáo thuế xong em xoá hết, em nói em làm trong phần mềm HTKK, mở lên thì thấy. Ổng lại nói em cố ý kéo dài thời gian ra, chỉ làm thêm cái báo cáo mà kéo dài cả tháng. Em nói đây là làm sổ sách cả năm, báo cáo năm, đâu phải báo cáo tháng đâu, phải điều chỉnh bao nhiêu lần. Rồi ổng đổ qua trừ những ngày thứ 7 em nghỉ, em nói cái này là hồi đầu giao hẹn là cho em nghĩ thứ 7, vì công ty chỉ làm sáng thứ 7, còn anh đã đồng ý cho em nghỉ thứ bảy....
Bây giờ còn tháng lương mà ổng cứ nêu đủ lý do để ko trả, hôm nay điện thoại đòi thì nói thẳng ko trả luôn. Giờ không biết làm sao đòi nữa, phải chi công ty ổng sắp phá sản thì bỏ cũng ko nói.
Mai mốt các bạn đi làm kế toán thì nhớ công ty thang máy Phương Đông này, nhãn hiệu là Oriental đó, nhớ cẩn thận kẻo bị quỵt tiền lương đó.
Mỉnh vào làm kế toán cho Công ty thang máy Phương Đông, từ ngày 15 tháng 9, trước đó thì họ thuê kế toán làm bán thời gian. Đến giữa tháng 10 thì người làm bán thời gian mới đem sổ sách kế toán qua trả, khi đó mình kiểm tra thì thấy người này chỉ làm báo cáo thuế tháng thôi, còn sổ sách hoàn toàn không làm gì hết. Ông này mở 2 công ty là Công ty vận tải Đài Việt, và công ty thang máy Phương Đông, khi đó mình thấy làm sổ cho 2 công ty từ đầu đến cuối năm thì đúng là thiệt thòi cho mình quá, nhưng nếu xin nghĩ thì cũng ngại. Nên sau khi làm xong sổ sách 2 cty mình xin nghỉ, ông ta mới nói có phải chê lương ít ko, chê ích thì ông tăng lương, tăng thêm 500.000d nữa thì được 2 triệu đồng, lương 2 triệu 1 tháng làm 2 công ty, ổng nói ráng cho ổng cho tới xong báo cáo tài chính, vì nếu người khác vào thì họ phải mất thời gian xem xét lại, còn mình thì đang theo dõi. Nên mình cũng đồng ý, cũng giao hẹn làm xong báo cáo tài chính năm nghĩ. Nhưng sau đó kiểm tra lại thì mới biết là ổng không cung cấp đủ thông tin cho mình, thiếu chứng từ ngân hàng, người ta chuyển khoản bằng ngoại tệ mà ông ko nói, làm mình cứ tưởng trả bằng tiền mặt. Vì vậy mình phải điều chỉnh lại hết 1 lần nữa sổ sách rồi mới làm báo cáo tài chính năm.
Đến khi hoàn tất hết mới giao lại cho ông, ông nói để đó ông xem xét đã rồi tuần sau lên lãnh lương.
Ngày lãnh lương ổng cứ hẹn hoài, đến bây giờ thì ông kêu ko trả. Em hỏi lý do thì ổng nói tại em làm báo cáo thuế xong em xoá hết, em nói em làm trong phần mềm HTKK, mở lên thì thấy. Ổng lại nói em cố ý kéo dài thời gian ra, chỉ làm thêm cái báo cáo mà kéo dài cả tháng. Em nói đây là làm sổ sách cả năm, báo cáo năm, đâu phải báo cáo tháng đâu, phải điều chỉnh bao nhiêu lần. Rồi ổng đổ qua trừ những ngày thứ 7 em nghỉ, em nói cái này là hồi đầu giao hẹn là cho em nghĩ thứ 7, vì công ty chỉ làm sáng thứ 7, còn anh đã đồng ý cho em nghỉ thứ bảy....
Bây giờ còn tháng lương mà ổng cứ nêu đủ lý do để ko trả, hôm nay điện thoại đòi thì nói thẳng ko trả luôn. Giờ không biết làm sao đòi nữa, phải chi công ty ổng sắp phá sản thì bỏ cũng ko nói.
Mai mốt các bạn đi làm kế toán thì nhớ công ty thang máy Phương Đông này, nhãn hiệu là Oriental đó, nhớ cẩn thận kẻo bị quỵt tiền lương đó.