1
Hôm qua tự nhiên cán bộ thuế cuả em gọi điện bắt em mang dấu lên chi cục. Em có hỏi lý do nhưng chỉ nói là có việc cần mà ko giải thích rõ ràng. Bên em đâu có được phép mang dấu đi ra ngoài cơ chứ, em đã nói với sếp rồi nhưng sếp bảo có lý do rõ ràng mới được đem đi. Đến khổ, hôm nay cán bộ của em cứ gọi điện giục em suốt.
Em ko biết có chuyện gì nữa, tự nhiên lo sốt vó lên, ko biết có phải xuống quyết toán ko nữa. Vừa mới quyết toán năm 05 xong, giờ lại xuống nữa thì em chết.
A em chẳng biét để cái bài than thở này của em vào đâu nữa nên đành để ở đây. Nếu ko đúng topic mod cho em xin lỗi nhá.
Em ko biết có chuyện gì nữa, tự nhiên lo sốt vó lên, ko biết có phải xuống quyết toán ko nữa. Vừa mới quyết toán năm 05 xong, giờ lại xuống nữa thì em chết.
A em chẳng biét để cái bài than thở này của em vào đâu nữa nên đành để ở đây. Nếu ko đúng topic mod cho em xin lỗi nhá.