hay là bọn mình iu nhau đy..^^
Ấy và tớ chơi thân từ hồi bé xíu, hợp nhau từ sở thích, tính tình đến từng
cách nghĩ, hợp đến mức hai đứa đã từng đồng thanh gào lên “Ôi, mình
muốn có người yêu!” và quay ra nhìn nhau cười như nắc nẻ. Tớ vẫn nhớ
hôm ấy là buổi học đầu tiên của năm lớp 12, ấy bảo:
- Lớp 12 rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai thì thật là bách nhục! Chẹp…
+ Chính xác, nhục như con trùng trục lun!
- Hay là bọn mình yêu nhau đi!
+ Đùa à, mày lăng nhăng bỏ xừ, tao mà yêu mày thì không biết được mọc bao nhiêu cái sừng nữa?
- Này, thế có thích nhục như con trùng trục không?
+ Ờ, thì yêu…
Bỗng một ngày, đôi bạn thân trở thành... người "iêu"
Và thế là bọn mình… “iêu” nhau
Yêu nhau rồi thì phải khác hồi hai đứa còn là bạn, ấy nói thế, và...
Ấy bảo không được xưng “tao – mày” nữa mà phải “anh – em” cho nó “tình
củm”. Ừ, thì anh em, chuyện nhỏ như con thỏ! Thế mà khi tớ vừa “ngọt
nhạt”: “Em ơi, đưa cho anh cái bút với!” thì ấy lại chê... sến! Thôi
thì “ông xã – bà xã” cho lành vậy!
Ấy bảo tớ
không được phép “phản kháng” mỗi khi ấy “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”
với tớ, không được sai ấy làm cái này cái nọ, không được bắt ấy đèo tớ
như ngày trước, không được mách bố mẹ ấy: “Hôm nay cái Tâm nó bị điểm 5
môn giáo dục công dân”…
Ấy cũng bắt tớ mỗi sáng
phải nhắn tin chúc ấy “nice day”, mỗi tối phải gọi điện chúc ấy ngủ
ngon, hằng tuần phải đưa ấy đi ngắm hoàng hôn, đi ngắm sao buổi tối
(cho giống phim Hàn Quốc)…
Nói chung, nhiệm vụ
của tớ là phải chiều ấy tuyệt đối, còn “nhiệm vụ” của ấy là… hưởng thụ
sự chiều chuộng của tớ. (Hic, sao mà ấy khôn thế!)
Những “lần đầu tiên” của tình “iêu” đầu tiên
Lần đầu tiên hẹn hò: mất cả một ngày giời lên kế hoạch cho buổi hẹn hò "rồ
man tic", thế mà đến hôm hẹn trời lại đổ mưa như trút nước, và ấy ghét
trời mưa từ đó... (he he)
Lần đầu tiên nắm tay:
hôm đi xem phim ở Megastar ý nhỉ, ấy bảo: “Người yêu thì phải nắm tay
nhau chứ! Nắm tay người ta đi!”, tớ nắm tay ấy ngay, chẳng hề ngại
ngùng...
Lần đầu tiên “hun” nhau: ấy… kêu ầm
lên: “Eo, sao mà ghê thế!”, còn ấn tượng duy nhất của tớ về “first
kiss” là vị mằn mặn của bim bim trên môi ấy. Đó là nụ hôn đầu tiên và
cũng là duy nhất của bọn mình.
Tớ rất vui khi ấy tìm thấy "một nửa" thật sự!
Hợp đồng... kết thúc
Cứ thế mà chẳng hiểu sao bọn mình cũng “iêu” nhau được gần hết năm học lớp
12. Cuối năm, lo âu và những kì thi dồn dập khiến chúng mình phải tạm
gác lại chuyện “iêu đương” . Tớ thi khối A, ấy thi khối D, lần đầu tiên
hai đứa không còn đi chung đường.
Một chiều tháng năm, ấy chìa cho tớ xem bức thư tình của anh chàng đẹp trai nhất lớp học thêm. Tớ hỏi: “Thế bà xã có thích người ta không?” Nhìn mặt ấy đỏ như gấc, trong phút chốc tớ thấy lòng nao nao, nhưng rất nhanh sau đó, tớ đã thấy mình thật vui! (Có tên con trai nào vui khi bị “cắm
sừng” như tớ không nhỉ?)
Và hôm nay, một ngày trước khi tớ lên đường đi du học, ấy cùng “người ta” sang chia tay tớ.
Nhìn ấy vui vẻ bên tình yêu thật sự, tớ thấy vui lắm! Và ấy khẽ thì
thầm vào tai tớ: “Chúc ông xã cũng mau tìm thấy tình yêu thật sự nhé!”
Bản “hợp đồng tình iêu” của chúng mình đã... kết thúc. Tớ không băn khoăn
liệu đó có thật là tình yêu, chỉ biết rằng tớ đã rất vui vì chúng mình
đã từng "iêu" nhau và càng vui hơn khi thấy ấy đã tìm thấy tình yêu
thật sự!
Hạnh phúc nhé bạn yêu! Tớ hứa là tớ cũng sẽ hạnh phúc!