Đêm nay trận đấu C1: Besiktas vs M.U: Một chút tên tôi còn lại gì?9:24 15/9/2009 Cho đến tận lúc này, kí ức về trận chung kết Champions League 2008/2009 ở Rome vẫn còn là nỗi đau đối với M.U. Sau thất bại toàn diện trước Barcelona, Quỷ Đỏ đã phải trải qua cả một mùa hè đầy biến động, để rồi lúc này mọi thứ dường như phải làm lại từ đầu, không Ronaldo, không Tevez...
Không nhiều người nghĩ rằng trận chung kết với Barcelona sẽ là lần cuối cùng Ronaldo và Tevez chơi bóng trong màu áo đỏ của M.U, ấy vậy mà điều đó lại trở thành sự thật. Ronaldo được "quy đổi" thành món tiền trị giá 80 triệu Bảng trong khi Tevez đầu quân cho Man City để tạo dựng lại hình ảnh của chính mình. M.U lúc này, hoàn toàn không còn mang dấu ấn của chính họ sau hai mùa giải gần như biến Champions League sân khấu tôn vinh chính mình, mà thay vào đó là sự phụ thuộc một cách thái quá vào "linh hồn" Rooney cộng thêm những hi vọng mong manh về sự toả sáng của Berbatov hay Owen...
Một chút tên tôi còn lại gì... Một người yêu M.U nhất cũng không còn tự tin để nghĩ về chức vô địch Champions League một cách dễ dàng như trong hai năm qua. Mà quả thật, mục tiêu đối với M.U ở mùa bóng này có lẽ cũng chỉ "đơn giản" là việc bảo vệ ngôi vị của mình ở nước Anh. Châu Âu bây giờ đã có Real Madrid với giải ngân hà hào nhoáng, có ĐKVĐ Barcelona kiêu hùng, có Chelsea đầy bản lĩnh và mang trong mình khao khát được rửa những mối hận mà thần may mắn đang còn nợ họ...
Nhưng dẫu thời thế có đổi thay, dẫu ngôi vô địch có trở nên xa vời hơn bao giờ hết thì M.U vẫn phải chứng tỏ được đẳng cấp đại gia của mình, đầu tiên là việc vượt qua vòng đấu bảng. Với danh tiếng và thành tích trong những năm qua, M.U nghiễm nhiên được xếp hạt giống ở bảng B nhưng các đối thủ của họ hoàn toàn không phải là hạng xoàng. Wolfsburg và CSKA Moscow luôn đủ sức để gây ấn tượng trong khi đối thủ đầu tiên của M.U là Besiktas cũng không thể bị coi thường.
Người Thổ Nhĩ Kỳ và những sân bóng ở đây vẫn luôn là một ác mộng đối với các đội bóng Anh. Bầu không khí cuồng nhiệt và đầy kích động từ các khán đài luôn là một thử thách không dễ vượt qua đối với bất cứ tên tuổi nào, đó là còn chưa kể tới lối chơi đậm chất thể lực và quyết tâm của các cầu thủ chủ nhà. Besiktas đã dành tất cả binh hùng tướng mạnh của mình cho cuộc đối đấu với M.U ở ngày khai màn Champions League trong khi Quỷ Đỏ vẫn phải mang trong đầu những toan tính về lực lượng để có thể có những quân bài tốt nhất chuẩn bị cho trận đại chiến thành Manchester diễn ra vào cuối tuần.
Trong một tâm lý như vậy, khó lòng có thể hy vọng nhiều vào một chiến thắng dễ dàng của một đại gia trước một đội bóng hạng trung. Champions League chưa bao giờ là nơi để các suy luận mang tính logic phát huy tác dụng, ở đấu trường này, mỗi chiến thắng là sự hội tụ hoàn hảo của vô vàn yếu tố, từ kinh nghiệm, bản lĩnh, phong độ cho tới sự may mắn.
Có lẽ sẽ chỉ có một kết quả hoà trong trận đấu này. Bây giờ chưa phải là thời điểm để M.U tung toàn lực để có một hình ảnh hào nhoáng ở Champions League, họ vẫn đang tìm kiếm con đường mới dành cho mình, vẫn đang làm lại tất cả sau trận chung kết ở thành Rome. M.U hôm nay là một M.U rất khác, chính vì vậy, đừng quá hy vọng vào một chiến thắng./.
Theo Bongda.com.vn Một bài bình luận hay!