Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Chúng ta đã thua, Manchester United đã thất bại trọng trận chung kết cúp C1, lẽ dĩ nhiên, điều đó khiến cho các cầu thủ, huấn luyện viên cùng hàng triệu Manucians phải buồn, phải thất vọng, phải mất đi những giọt nước mắt của sự thất bại.

Không còn những giọt lệ trong chiến thắng trước Bayern cách đây một thập kỉ, không còn một phép màu nào nữa đến từ những đôi chân vàng của Solsa hay Teddy. Chúng ta đã thất bại, đó là sự thật, một thất bại không thể trách cứ bất kì ai. Họ, Barca đã chơi rất tốt, chiến thắng thuyết phục. Đó là một trận đấu dưới sức của nhiều chú Quỷ Đỏ nhưng cũng không thể phủ nhận niềm quyết tâm chiến thắng của đối thủ. Họ đã chơi hay hơn, hàng thủ dưới sự chỉ huy chắc chắn của Puyol và một "Quỷ cũ" Pique chính là chìa khóa của trận đấu. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Eto'o và Messi đã mang lại một chiến thắng tuyệt đối cho gã khổng lồ đến từ xứ Catalan.

Chính vì thế, nỗi buồn này sẽ nhanh chóng tan biến trong tâm trí Manucians, cho dù thế nào thì tất cả đã cố gắng hết sức. Mùa giải này thực sự là một mùa giải quá sức đối với The Red Devil. Với 67 trận đấu ( không tính các trận giao hữu), nhiều hơn bất kì đội bóng nào khác ở châu Âu, mà vẫn giành được 3 chiếc cúp thì điều đó quả là đáng tự hào. Cỗ máy đã vận hành quá sức cho đến khi diễn ra trận chung kết Champion League. Nhìn đôi chân các cầu thủ bước đi trên sân, chúng ta không còn thấy sự thanh thoát, uyển chuyển như những tháng đầu năm 2009. Mà thay vào đó là những đôi chân rệu rã, chứa đầy vẻ mệt mỏi.

Rooney chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong quãng nước rút của mùa giải này. Tất thảy là 13/15 trận cuối cùng của mùa. Trung bình 4 ngày/ 1 trận. Lẽ dĩ nhiên, trong trận chung kết, Wazza đã tỏ ra bất lực trước một Puyol đầy bản lĩnh. Không còn những pha thoát xuống đầy tốc độ, những đường chọc khe chính xác đền từng mi-li-met mà trong trận đấu đó, chúng ta chỉ thấy những pha tạt bóng vào khu trung lộ của số 10. Trong những trận đấu sung sức thì những pha tạt bóng của Rooney luôn bén duyên với Ronaldo, số 7 luôn biết cách để cụ thể hóa những đường chuyền tuyệt vời ấy. Tuy nhiên Ronaldo cũng đã quá mệt mỏi, điều đó đã phần nào tạo nên sự ức chế tâm lý. Sau vụ giận dỗi với Fergie, dường như Ronaldo đã quyết tâm hơn mặc dù cái quyết tâm hơn ấy lại biến thành sự nóng vội. R7 chạy nhiều, sút nhiều nhưng không thành công. Số 10 và số 7 của United chính là đặc điểm của Quỷ Đỏ trong chặng đường nước rút. Luôn luôn chiến đấu hết mình dù rất mệt mỏi. Những chú Quỷ Đỏ đều xứng đáng được tôn vinh. Họ là những người chiến thắng, chiến thắng chính mình.

Hãy tạm gác thất bại này sang một bên, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực thì đây vẫn là một mùa giải thành công. Vô địch Club World Cup, Carling Cup, English Premier League và lọt đến trận chung kết Champion League, Manchester United vẫn xứng đáng với danh hiệu Nhà Vua, Old Trafford vẫn mang tên European Capital of Trophys - Thủ đô danh hiệu của châu Âu. Cõ lẽ cả thế giới này coi Manchester United chỉ đơn giản là một đội bóng, nhưng đối với tôi, đội bóng đó là cả một thế giới. Dù thất bại hay thành công, các anh luôn xứng đáng được tôn vinh. Những bước chân của các anh luôn được các Manucians dõi theo và ủng hộ. Sau cơn mưa trời lại sáng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hê hê ông già Hitding nhiều chuyện

Trong con mắt của HLV người Hà Lan, trận chung kết Champions League vừa qua chỉ có mỗi Barca là biết đá bóng.

Barca và MU là hai đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu hiện nay, với lối đá ưa tấn công và hiệu quả. Cuộc đối đầu giữa họ tại Rome hôm 27/5 vừa qua vì vậy được ví là trận chung kết trong mơ ở Champions League.

Tuy nhiên, thực tế thì diễn biến không hấp dẫn và kịch tính như mong đợi, khi mà MU bất chợt đánh mất mình và chịu thua cuộc một cách dễ dàng với tỷ số 0-2.
Hiddink nếu không vì trận bán kết lượt về ấm ức với Barca có lẽ đã cùng Chelsea góp mặt trong trận chung kết Champions League vừa qua.

"Tôi không mấy hào hứng khi theo dõi trận đấu đó", Hiddink chia sẻ. "Trận đấu thật tẻ nhạt. Dường như chỉ có một đội trên sân, và đó là Barca. Theo tôi, đó không phải là một cuộc chiến đúng nghĩa".

Về nguyên nhân thất bại của MU, chiến lược gia vừa có ba tháng rưỡi gắn bó với Chelsea phân tích: "Trận đấu là một minh chứng cho thấy rằng việc phân tích điểm mạnh yếu của đối phương là điều hết sức quan trọng. Barca vẫn chơi thứ bóng đá bản sắc của họ, nhưng đồng thời hiểu và biết khai thác trúng tử huyệt của MU".

Không chỉ Hiddink, trước đó, một số ngôi sao của MU như Cristiano Ronaldo hay Carlos Tevez... cũng lên tiếng phàn nàn về chiến thuật của HLV Alex Ferguson, trong trận quyết đấu với Barca. :030:
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Kết quả MU đã thua là rõ rồi. MU chỉ thể hiện được trước khi họ bị thủng lưới bàn đầu tiên. Sau bàn thua, toàn đội không còn là một tập thể đoàn kết, họ đá như gà mắc tóc vậy. Mặc dù là fan hâm mộ của MU từ nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy thất vọng hơn sau trận CK vừa qua. MU không thể ghi danh vào lịch sử Champions Leage mùa bóng 2008 - 09.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Bàn vụ C1 hoài, chán chết. Vụ này mới nè

Một khi họ đã tạo được thế kinh doanh độc quyền thì bóng đá các nước nhược tiểu mãi chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Ý và Brazil còn hãi hùng Anh thì nói chi đến... Việt Nam.

http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/06/3BA0FEC6/
'MU đang cưỡng đoạt bóng đá Brazil'
Cựu cầu thủ nổi tiếng người Brazil, Carlos Alberto, đã lên tiếng chỉ trích nhà vô địch Premier League vì hành động vơ vét các tài năng trẻ của quốc gia này.
Trong những mùa giải gần đây, một số lượng đáng kể cầu thủ trẻ Brazil đã gia nhập MU, trong đó có Rafael, Fabio Da Silva và Rodrigo Possebon. Qua tiết lộ của giới truyền thông, chiến dịch shopping này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bằng chứng là "Quỷ đỏ" mới đây đã đạt được thỏa thuận mua hậu vệ 17 tuổi, Dodo, người được cho là sẽ gia nhập sân Old Trafford từ đầu năm sau.
e.jpg
Anh em hậu vệ 19 tuổi của MU, Fabio và Rafael Da Silva. Không chịu nổi cảnh "lúa non" bị vơ vét bởi một đại gia đến từ châu Âu, Carlos Alberto đã lên tiếng chỉ trích trên tờ News of the World. Theo đó, thủ quân đội tuyển Brazil tại World Cup 1970 kêu gọi những nhà lãnh đạo bóng đá Brazil không nên để cầu thủ xuất ngoại khi còn quá trẻ.
"Tôi cảm thấy nhục vì MU được cho phép cưỡng đoạt tài năng của bóng đá Brazil. Những đội bóng lớn cậy có tiền và có thể mặc sức cuỗm đi những cầu thủ hay nhất của chúng tôi. Đây là một vấn đề lớn", Alberto phát biểu.
"Nếu có những cầu thủ trẻ tài năng, các CLB của Brazil không thể giữ họ ở lại vì họ kiếm được nhiều tiền hơn ở nước ngoài. Bởi vậy, theo tôi, chúng ta phải thay đổi luật, quy định ít nhất phải đạt 20 hoặc 21 tuổi thì cầu thủ mới được xuất ngoại".
Không chỉ kêu gọi các nhà lãnh đạo trong nước, Alberto còn muốn Liên đoàn bóng đá thế giới phải vào cuộc. "FIFA có nghĩa vụ phải cứu bóng đá. Ba hay bốn năm trước, nếu muốn mua cầu thủ, các CLB chỉ cần đàm phán với nhau, nhưng giờ có rất nhiều cầu thủ được sở hữu bởi công ty, đại diện trung gian nên các CLB chẳng thể nào giữ được họ".
Ngoài Brazil, tình trạng "lúa non" bị thu hoạch sớm cũng là một vấn đề tại Italy. Nước này có một tiền đạo tuổi teen đang thi đấu cho MU là Federico Macheda.
Thùy Dương tổng hợp
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hình như Chelsea của Hittding cũng bị Barca loại thì phải...vẫn chưa làm được gì nhiều mà mạnh miệng thế nhỉ...còn lâu mới bằng được lão Mourinho mỏ nhọn ...
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Hình như Chelsea của Hittding cũng bị Barca loại thì phải...vẫn chưa làm được gì nhiều mà mạnh miệng thế nhỉ...còn lâu mới bằng được lão Mourinho mỏ nhọn ...
Bác Mal này hâm mộ MU quá kinh, ngay cả khi MU thua trong trận chung kết mà bác ý vẫn còn bênh vực với bao nhiêu là lý lẽ rất có sức thuyết phục đối với những ai là fan của MU. Đáng nể./.:wall::wall::wall:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Cựu tiền vệ CLB PSV Eindhoven Arjen Robben đang đứng trước cơ hội được trở lại chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh, điểm đến tiếp theo của anh có thể là Manchester United.

Được biết, BLĐ CLB Manchester United mới đây đã đồng ý bán tiền vệ ngôi sao Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng, họ đang tính đến chuyện đưa Arjen Robben về Old Trafford để lấp vào vị trí mà cầu thủ người Bồ Đào Nha để lại. Manchester United sẽ phải cạnh tranh với Liverpool và Manchester City trong cuộc đua nhằm có được sự phục vụ của Robben, tuy nhiên khả năng cầu thủ 25 tuổi người Hà Lan này gia nhập M.U là sáng sủa nhất, bởi quan hệ giữa Quỷ đỏ và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lâu nay vẫn rất tốt.

Arjen Robben đã có 42 lần được khoác áo ĐTQG Hà Lan, anh được BLĐ Los Blancos mua về từ Chelsea hồi mùa Hè năm 2007 với giá 24 triệu bảng.
(Trích)
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Theo lời chủ sở hữu CLB Manchester United - nhà Glazer, HLV Alex Ferguson chính là người đưa ra quyết định bán tiền vệ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo tới Real Madrid và họ cũng tiết lộ rằng họ sẽ không để nhà cầm quân người Scotsland phải chi tiêu hạn hẹp một khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

BHL Quỷ Đỏ đã chấp nhận lời đề nghị 80 triệu bảng từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ngày hôm qua và nhiều khả năng thương vụ này sẽ được hoàn thành trong một vài tuần tới.

Các doanh nhân người Mĩ đã mua lại CLB này 4 năm về trước và giờ đây họ đang biến đội bóng chủ sân Old Trafford thành con nợ lớn thế nhưng gia đình Glazer đã tìm được lối thoát bằng cách bán đi siêu sao người Bồ, người không còn liên quan tới cấu trúc của CLB.

Người phát ngôn của nhà Glazer phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports: "Có ý kiến cho rằng Manchester United đang cố trốn tránh khỏi nợ nần, nhưng đó không phải là sự thật hay vấn đề quá quan trọng."

"Thực tế chỉ là Cristiano Ronaldo quyết định ra đi sau 6 năm cống hiến, bây giờ là khoảng thời gian phù hợp để cậu ấy thực hiện điều đó và ông đã gật đầu. Sir Alex Ferguson sở hữu toàn quyền quản lí đội hình. Ông ấy có thể đưa ra bất cứ quyết định nào mang lại ích lợi cho CLB. Dĩ nhiên đây cũng không phải là điều ngoại lệ."

"Một lượng đáng kể cầu thủ chất lượng đã được ông mang về United trong khoảng vài năm trở lại đây và đó vẫn sẽ thuộc quyền của ông."

Những cái tên như Franck Ribery và Karim Benzema đang là mục tiêu chuyển nhượng của nhà ĐKVĐ Premier League trong mùa hè này . Có vẻ như Ferguson đã đựơc bật đèn xanh để bắt đầu chiến dịch thay máu Quỷ Đỏ cũng như giành được sự phục vụ của bất kì ngôi sao nào mà ông cho rằng có thể phát triển CLB.
__________________
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Tiền đạo người Bulgari - Dimitar Berbatov, người nổi tiếng với sự kiêu ngạo cuối cùng đã thừa nhận rằng anh rất tôn trọng HLV trưởng Manchester United, Sir Alex Ferguson và anh xem ông như một nhà cầm quân "bất khả xâm phạm".

Anh nói: "Mọi cầu thủ đều dành sự kính trọng lớn cho ông. Bạn có thể đang xỏ giày nhưng khi ông ấy bắt đầu nói thì tất cả phải dừng lại để lắng nghe. Những lời nói của Sir Alex như là mệnh lệnh đối với chúng tôi."

Phong cách thi đấu cũng như tính tình của cầu thủ 28 tuổi này chưa thực sự gây cảm tình với các CĐV của Quỷ Đỏ nhưng sau khi nghe những lời phát biểu của anh về HLV, họ cũng phải tỏ rõ sự thích thú và ngạc nhiên của mình.

Cựu cầu thủ Bayer Leverkusen và Tottenham nhấn mạnh rằng anh coi trọng danh hiệu vô địch Premier League hơn là giành chiến thắng trong trận CK Champions League, mặc dù United đã phải hứng chịu thất bại trong trận đấu đó.

Berbatov trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Sky Sports "Vâng, chiếc cúp Ngoại hạng Anh là mục tiêu số một của tôi. Có lẽ tôi là người hài lòng nhất với điều này này so với các đồng đội, dù gì thì nó cũng là danh hiệu đầu tiên mà tôi có được."

"Tôi nghĩ mọi người cũng dễ hiểu được điều đó một khi Ryan Giggs nói với tôi rằng anh ấy có tới 11 chức vô địch."
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Quỷ Đỏ đã xác định mục tiêu chiêu mộ được một cầu thủ đẳng cấp để có thể thay thế Cristiano Ronaldo và Vucinic chính là người có thể đáp ứng mọi điều kiện mà Sir Alex Ferguson đưa ra.

Manchester United đã bắt đầu tính toán kế hoạch tiêu xài số tiền 94 triệu euro nhận được nếu thương vụ của tiền vệ người Bồ Đào Nha tới Real Madrid hoàn thành.

Thực tế đội bóng chủ sân Old Trafford đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong đội hình, đặc biệt là ở vị trí mà Ronaldo bỏ lại và bây giờ thì chắc chắn cầu thủ ngôi sao của họ sẽ rời khỏi CLB.

Theo tin tức mới nhất về chuyển nhượng từ Ý, Sir Alex đã có liên hệ với tiền đạo 26 tuổi của Roma, Mirko Vucinic, người có thể chơi rộng ra ngoài vòng cấm khi cần thiết như Ronaldo.

Theo một nguồn tin trên website Calciomercato.com: "Đúng như thế, Vucinic có lẽ sẽ là một trong những sự lựa chọn đầu tiên của United. Tuy vậy cho đến bây giờ vẫn chưa có lời để nghị nào được đưa ra."

"Cá nhân tôi nghĩ rằng Roma sẽ không để cầu thủ của họ ra đi với giá rẻ và công thêm việc gần đây Vucinic mới gia hạn hợp đồng với CLB Ý cho tới năm 2013, nhưng bạn sẽ chẳng biết trước được điều gì trong bóng đá."

"Ferguson đang muốn sở hữu một tiền đạo nhưng cầu thủ ấy có thể phải chơi dạt ra cánh khi cần thiết, như điều mà Ronaldo từng làm."

Nếu Quỷ Đỏ thực sự quan tâm tới Miro Vucinic thì khả năng thành công của thương vụ này là rất cao. Xét trên thực tế thì Roma cần bán một hay nhiều ngôi sao sau tất cả những thất bại để tiếp tục nuôi hi vọng giành được chiếc vé tham dự Champions League vào mùa giải sau.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Nhật ký của Kẻ đào tẩu

Không biết là vô tình hay hữu ý mà quyển nhật ký của Cristiano Ronaldo, tiền vệ lắm tài nhiều tật khoác áo số 7 của Quỷ đỏ thành Manchester lại lọt vào tay mình. Sau mấy ngày nghiền ngẫm trải nghiệm về cuộc đời của một cầu thủ qua từng trang viết, chợt nhận ra ẩn bên trong một CR7 có phần đáng ghét và ngạo mạn lại không hẳn như ta đã từng nghe trước đó.

--------------
Ngày....tháng...năm 2002

Có lẽ mình nên đi tìm một cái gì đó mới mẻ hơn, thử thách hơn... Nhìn những hậu vệ phải khổ sở để đeo bám và ngăn cản những pha vẽ vời của mình trong vô vọng thật là một cảm giác chán chường. Nếu cứ tiếp tục thế này, sống trong một môi trường không thách thức, không cần phải chiến đấu nhiều cũng mặc nhiên có một vị trí chính thức thì mình sẽ chẳng thể nào phát triển hơn được nữa, con người có lẽ sẽ vì thế mà trở thành thụ động... Không, mình không muốn như thế chút nào! Phải mau chóng rời khỏi nơi này, có lẽ nhiều CĐV thân yêu của Sporting ban đầu sẽ trách móc mình bội bạc. Nhưng rồi họ sẽ hiểu ra ngay thôi, rằng Ronaldo này sinh ra không phải để hưởng thụ, để an phận. Mục tiêu của mình là phải chinh phục cả thế giới, để tất cả mọi người trên quả đất này khi nghe đến cái tên Ronaldo sẽ nghĩ ngay tới Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro chứ không phải là Ronaldo "người ngoài hành tinh", mình sẽ nổi danh hơn anh ấy!

Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác phấn khích, được chạy trên một sân bóng khổng lồ trước hàng vạn khán giả reo hò cuồng nhiệt, càng nghĩ nhịp tim mình càng đập nhanh. Nào, những người khổng lồ, hãy tới đây ngay đi!

----------------------
Ngày...tháng...năm 2002

Tuyển trạch viên của Real đã tới đây, mình đã rất cố gắng thể hiện bản thân để lọt vào mắt xanh của họ nhưng có lẽ là vô vọng. Chừng nào mà cái chính sách "Zidane y pavón" của lão chủ tịch vẫn còn phát huy hiệu quả thì đến chừng đó sẽ chẳng có chỗ cho những cầu thủ trẻ như mình... Có lẽ ước mơ được khoác lên mình chiếc áo trắng của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 quá xa vời rồi chăng? Thôi không suy nghĩ những thứ vớ vẩn ấy nữa, Cristiano Ronaldo không phải là thằng dễ đầu hàng. Chắc chắn Real sẽ phải tiếc hùi hụi vì đã không để mắt tới mình, chắc chắn sẽ như thế.

--------------------
Ngày...tháng...năm 2002

Thật tuyệt vời, Manchester United đã đồng ý tới BĐN để đá giao hữu và càng tuyệt vời hơn khi Sporting Lisbon lai là 1 trong 3 CLB được họ chọn. Ngài Ferguson nổi tiếng về khả năng dẫn dắt các cầu thủ trẻ để họ trở tàhnh những ngôi sao lớn. Hãy nhìn những Ryan Giggs, Paul Scholes, Beckham... xem! Họ đều từ một tay của ông ấy phát hiện và đào tạo mà nên. Nếu được chơi cho Quỷ đỏ, chắc chắn mình sẽ bước lên một tầm cao mới. Chưa bao giờ mình lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm như hôm nay, ước gì sau giấc ngủ đêm nay, khi mở mắt ra sẽ là ngày họ đến nơi, mình sẽ thể hiện hết tất cả những gì mình đã có rồi ước mơ được bước ra ngoài biển lớn sẽ trở thành sự thật!!!

Ngày...tháng...năm 2002
Hôm nay đc thi đấu với mấy cầu thủ của Manchester United, thấy bọn này cũng cùi bắp bỏ xừ. Lão Neville bị mình quay như chong chóng, mặt nhìn đờ không chịu đc =]]. Lại còn ghi được một bàn thắng nữa chứ, cho bọn nó biết thế nào là Ronaldo ta đây, sau vụ này thể nào cũng nổi tiếng => lắm em theo híhí ^_^. Đó là lý do vì sao mình thích đến TBN, bọn Anh đá chán vãi, chẳng kỹ thuật (như mình) chút nào. Sau này có mời mình cũng chẳng thèm về, mình chỉ thích Real với Barca cơ :"), thôi tụi đồng đội gọi đi nhậu rồi, phải làm vài tăng tới sáng ăn mừng chiến thắng mới đc. Hy vọng kiếm đc vài em ở quán bar để giải trí lành mạnh sau ngày thi đấu, thế là xong một ngày tuyệt zời

Ngày...tháng...năm 2002
(Nhìn đồng hồ)
Oái, 8h tối rồi cơ à , hôm qua nhậu xỉn quá, tới 5 h sáng mới về, ngủ kinh vãi. Vui nhưng mà mệt quá Có cái hơi tức là nhìn thấy mấy con bé ở quán bar trông xinh mà kiêu vãi chưởng, mình nhào vào làm quen mà đếch chịu chú ý, nhớ tên Ronaldo đấy sau này nổi tiếng thì xách dép tau cũng chả cần Thôi lỡ rồi, ngủ tiếp cho đúng giờ đúng giấc, h này thì dậy chi nữa Hy vọng được mơ sẽ khoác áo Real, Ronaldo ta là số một thế giới

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay vừa nhận điện của chị Ronalda, ngay sau trận đấu, vừa thay áo đấu xong. Chị sắp ra CD mới và muốn rủ rê mình cùng góp sức mấy ca khúc. Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian dành cho gia đình, không về thăm hai chị. Vang Porto uống ở nước Anh dù sao cũng không thể thơm ngon như uống ở quê hương mình được . Làm một cầu thủ lớn thật không dễ...

Mình quá quen và nhàm với sự châm chọc và bịa đặt của báo chí. Nhưng cũng thật phiền toái mỗi khi muốn làm gì đó, lại phải nghĩ xem việc mình làm sẽ bị họ và cái đầu đầy nhóc trí tưởng tượng của họ biến hóa ra những thứ gì. Biết đâu sự bịa đặt của họ, không chỉ làm mình có thêm nhiều anti fan mà còn ảnh hưởng đến CLB. Có khi, nếu mình ra đĩa cùng chị Ronalda, họ lại có thêm đề tài để châm biếm...

Thôi nào Ronnie một kẻ có tài và bản lĩnh như mi lại e sợ những điều bịa đặt và châm chọc cỏn con ấy hay sao ? Bản lĩnh của một cầu thủ lớn phải được chứng minh qua sự cống hiến và thành tích. Mi không thể hèn nhát đến mức sợ cả những lời dối trá về mình và cứ vài ngày một lần lại ườn mặt ra giới truyền thông để đính chính những tin tức mà mi biết chắc là không có thật.

Hãy luyện tập và cố gắng ! Rồi thế giới sẽ phải câm nín nghiêng mình trước những chiếc cúp của MU, trước những giải thửong của Mi. Không có sự minh chứng nào rõ ràng hơn hiện thực. Cứ hành động đi và họ sẽ phải thấy. Mi đã vượt qua những khó khăn còn lớn hơn thế. Mi không thể dành tặng cho gia đình mình và các fans của mình nhiều hơn một cái CD hay sao ?
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Góp vui Close topic

Bọn hậu vệ
Một tiền đạo bóng đá nổi tiếng đến gặp nha sĩ. Sau khi khám kỹ, ông bác sĩ vừa thương cảm vừa giận dữ:

- Thứ nha sĩ vô lương tâm! Hắn đã làm hỏng phần lớn hàm răng của cậu.
- ?!
- Nói cho tôi biết! Tay nào trước đây điều trị nhổ răng cho cậu?
- Phọn... phậu phệ...

***


Chiện kể zề thủ môn Thumber

Vào một buổi tối ở thành phố Hà Nội, có 1 đám cháy lớn, 1 người mẹ đang bế 1 đứa bé bị kẹt ở cửa sổ lầu 8 ( ! ).Bỗng 1 thanh niên trong đám bước ra, nói lớn :

- Hãy ném đứa bé cho tôi, tôi là Thumber, thủ môn giỏi nhất của đội WKT và giỏi nhất Hà nội đây !
Mọi người ồ lên và nhìn về phía có tiếng nói, đó đúng là Thumber. 1 tràng pháo tay vang lên hoan hô anh chàng thủ môn cũng như thúc giục người mẹ hãy ném đứa bé cho anh ta.
Sau một hồi do dự, bà ta vung tay ném đứa trẻ thật mạnh, mọi người trở nên tiếc nuối khi thấy đứa bé va vào đường dây điện và chuyển hướng.
Ngay lập tức, anh chàng thủ môn xoay người và "bay" theo đứa bé, chụp đứa bé trước khi nó rơi xuống đất. Mọi người sau pha cứu "bóng" ngọac mục ấy đều trở nên vui vẻ và bắt đầu hoan hô anh chàng.
Bỗng Thumber cầm đứa bé, đứng lên, nện đứa bé xuống đất , đứa bé nảy lên, anh ta nện tiếp, đứa bé tiếp tục nảy lên. Thumber tung đứa bé lên không trung rồi tung một cú sút đưa nó đi 60m .....

***

Fan&trọng tài
Con:-Bố ơi sao mọi người la hét chửi bới chú kia thế?
Bố:-Tại vì chú ấy ném đá vào ông trọng tài
Con:-Nhưng mà chú ấy ném hok trúng mà
Bố:-Thì tại vì ném hok trúng nên chú ấy mới bị chửi đó con

***

Benitez và thần đèn:
Một hôm, HLV Benitez nhặt được 1 cái đèn. Ông vừa chạm nhẹ tay vào thì một vị thần hiện ra và cho ông 1 điều ước. Sau một rồi suy nghĩ, Rafa xin thần đèn xây cho Liv một sân vận động mới hoành tráng nhất thế giới. Thần đèn nói:
- Điều ước này khó quá. Ngươi hãy ước điều khác đi!?
- Vậy thì ông hãy làm cho Thumber chỉ lọt lưới 100 bàn thắng mùa giải tới!
Thần đèn nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Thôi được, đợi ta điều động thêm 999 vị thần đèn nữa để xây SVĐ cho ngươi!
(Khổ thân Tủm)

***

Chuyện kể rằng sau WC 2002, Erikson gặp HLV của Brazil và nói:
-TUy tôi thua trận nhưng tôi có những cầu thủ rất thông minh.
HLV Brazil:
-Hãy chứng minh đi
Erikson gọi Beckham đến và hỏi:
-Ai là người bố mẹ anh đẻ ra mà ko phải là anh chị em của anh?
-Đó chính là tôi, Beckham - Becks trả lời
HLV Brazil rất thích thú với việc đó và ông về hỏi ngay ROnaldo câu hỏi tương tự
Ronaldo nghĩ mãi ko ra bèn tới hỏi Carlos:
-Ai là người bố mẹ anh đẻ ra mà ko phải là anh chị em của anh?
-Đó là tôi Carlos

Ronaldo rất sung sướng và hí hửng đến bên HLV và nói
-Tôi đã biết câu trả lời rồi, người mà bố mẹ tôi đẻ ra mà ko phải anh chị em tôi đó chính là..............Carlos

***

Một cầu thủ bóng đá về nhà khoe với vợ:
- Hôm nay anh ghi hai bàn.
- Thế kết quả trận đấu thế nào?
- Một đều.
(giống Gallas)
 
Sửa lần cuối:
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Lạy hùn pác Bờ rờ....hic hic hic ...em dạo này bận chứ ko pác teo vơi em....
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Chiện kể zề thủ môn Thumber

Vào một buổi tối ở thành phố Hà Nội, có 1 đám cháy lớn, 1 người mẹ đang bế 1 đứa bé bị kẹt ở cửa sổ lầu 8 ( ! ).Bỗng 1 thanh niên trong đám bước ra, nói lớn :

- Hãy ném đứa bé cho tôi, tôi là Thumber, thủ môn giỏi nhất của đội WKT và giỏi nhất Hà nội đây !
Mọi người ồ lên và nhìn về phía có tiếng nói, đó đúng là Thumber. 1 tràng pháo tay vang lên hoan hô anh chàng thủ môn cũng như thúc giục người mẹ hãy ném đứa bé cho anh ta.
Sau một hồi do dự, bà ta vung tay ném đứa trẻ thật mạnh, mọi người trở nên tiếc nuối khi thấy đứa bé va vào đường dây điện và chuyển hướng.
Ngay lập tức, anh chàng thủ môn xoay người và "bay" theo đứa bé, chụp đứa bé trước khi nó rơi xuống đất. Mọi người sau pha cứu "bóng" ngọac mục ấy đều trở nên vui vẻ và bắt đầu hoan hô anh chàng.
Bỗng Thumber cầm đứa bé, đứng lên, nện đứa bé xuống đất , đứa bé nảy lên, anh ta nện tiếp, đứa bé tiếp tục nảy lên. Thumber tung đứa bé lên không trung rồi tung một cú sút đưa nó đi 60m .....

Mình thấy anh chàng thủ môn Thumber này bị mắc chút bệnh nghề nghiệp rồi!
 

Xem nhiều