Có vài câu chuyện cười đọc cho vui nhé Redfans
Câu chuyện dưới đây là 2 hình ảnh song hành hiện ra cách nhau 20 năm của 1 thủ môn lớn ... Edwin Van Der Sar
[ Hồi ức ... ]
Ngày 14 tháng 8 năm 1988 , sân vận động Amsterdam Arena của CLB Ajax , Hơn 150 thí sinh của các quốc gia trên thế giới từ độ tuổi 15 - 21 đến để tham gia buổi tuyển cầu thủ của CLB Ajax , 1 câu lạc bộ nổi tiếng với khả năng đào tạo cầu thủ hàng đầu thế giới ...
Trong đó , phần lớn là Tiền vệ và Hậu Vệ , 1 số ít là Tiền đạo , còn lại khoảng 38 thí sinh là vị trí Thủ môn ...
Phần thi của Thủ Môn gồm có 6 phần ...
Phần I : Sút xa ...
[ Thực tại ... ]
Bước ra cửa phòng phục hồi của CLB , anh nheo mắt nhìn xa xăm ở đâu đó , có vẻ như là 1 lỗ đen , vô thức ... bước đi từng bước chậm chạp và nặng nề ...
Cách đó mấy phút , Dr Waston - bác sĩ của anh - đã cho anh biết rằng , có thể , chấn thương trong trận gặp Chelsea đã chấm dứt sự nghiệp của anh ... Nếu ...
Lòng buồn rười rượi , mặc dù anh vẫn mỉm cười khi Sir Alex vồn vã hỏi thăm chấn thương của anh mấy lần sau trận đấu , nhưng thật ra , anh hiểu hơn ai hết , Với anh , 37 tuổi là quá sức chịu đựng
Có lẽ , anh đã ...
... Việc dấu kín với các đồng đội và báo chí thì có thể làm được , song dấu Sir Alex thì rất khó - Anh nghĩ vậy - Ông ấy rất tinh tế ... làm thế nào để cứ cười mãi và vui vẻ khi mỗi ngày ông ấy đều gọi điện và hỏi thăm ...
[ Hồi ức ... ]
Với bài thì xuất sắc của mình , Edwin cùng với 12 thí sinh nữa lọt vào vòng 2 , Những bài thi luôn khắc nghiệt và loạt trực tiếp , họ chỉ lấy 3 người trong số 38 thí sinh Thủ Môn đó ...
Ba bài thi kế tiếp được thi liên mạch đó là : Phạt góc Trái - Phải , Sút phạt hàng rào ...
Lần lượt các thí sinh bước tới cầu môn và thể hiện khả năng của mình
Edwin xếp ở vị trí áp chót , bài thi của anh được chấm điểm khá cao sau sự nỗ lực tuyệt vời để bắt dính quả đá phạt hiểm hóc , và 2 pha ra vào hợp lý của 2 cú tại từ 2 phía ...
Sau ba bài thi , chỉ có 2 thí sinh bị loạt , rõ ràng là càng vào trong , khả năng của thủ môn càng tốt và đúng thực lực !!!
Và rồi , sau bài thi 1 đối 1 ngoài vòng cấm , kiểm tra sự nhanh nhạy của đôi chân và khả năng phán đoán cực kì tinh tế ... chỉ còn 6 thí sinh cho vòng thi cuối : PEnALTY ...
Đối mặt 1 - 1 ở chấp 11m là bài thi khó nhất , yêu cầu đưa ra là trong 5 cú đá . phải càn được 4 quả trở lên ... đồng nghĩa với việc trượt ngay 2 quả đầu cũng chào thân ái và quyết thắng ...
Bên cạnh Edwin hôm đó còn lại 5 thí sinh khác là Fabrien Bata , Adrey Chilavar , Julio Xera , Oliver Ken , và thủ môn Dante Niemi ...
Bài thi đầu tiên của Julio Xera khởi đầu khá tốt khi anh cản phá thành công 2 cú sút hiểm hóc của tiền đạo trẻ Pierre Van Hooijdonk
Nhưng sau đó , tiền đạo người Hà Lan đã đổi cách sút , và liên tục làm Julio phải vào lưới nhặt bóng 2 lần ...
[ Thực tại ... ]
Trở về căn phòng của mình ở cuối hành lang dãy nhà E , trong khuôn viên của Trung tâm Tập luyện Manchester , Anh chán nản và lấy bút , giấy ...
Những dòng chữ run rẩy và xiên vẹo được tì đậm nhiều lần , Dòng chữ Đơn Xin Giải Nghệ...
Gò má anh lăn xuống những giọt nước mắt và làm nhòe cả hàng chữ ... Anh vò tờ giấy rồi ném mạnh vào góc nhà ...
- Tại sao, tại sao là lúc này chứ ... Anh nấc lên theo từng nhịp tim đập ...
Bác sĩ đã bảo rằng , ca phẫu thuật có thể thành công với 25 % và nếu thất bại , anh không bao giờ có thể bước chân cao hơn đầu gối được nữa ...
Cái chính là sức khỏe của 1 cầu thủ 37 tuổi là khiêm tốn , vả lại ý chí cũng rất quan trọng ... Trong giai đoạn cuối của sự nghiệp , nếu phẫu thuật thành công cũng phải mất tới hơn 4 tháng để dưỡng sức , và sau đó 1 thời gian để lấy lại phong độ, cảm giác bóng ...
Anh sẽ già và chết vì thiếu những trái bóng mất ...
Anh không muốn làm khổ những người thân , không muốn làm Sir Alex thân yêu thất vọng ... cuộc sống của anh đã ngọt ngào biết bao khi anh về Man U , giờ đây , anh phải đối mặt với ...
[ Hồi Ức ... ]
Ngoài Oliver Ken và Fabrien Bata xuất sắc vượt qua 4 cú sút của tiền đạo trẻ người Hà Lan , còn lại 1 thí sinh duy nhất là Edwin , nếu anh không vượt qua được phần thi , thì có lẽ người được chọn còn lại sẽ là Dante Niemi , vì anh này cản được 3 quả và chỉ chịu thua ở 2 cú sút cuối cùng - thành tích rất đáng khâm phục ...
Bước tới khung gỗ với áp lực nặng nề , anh không ngờ rằng phần thi đó đã thay đổi cuộc đời của anh , và 20 năm sau , trong 1 trận đấu chung kết C1 , chính anh đã định đoạt vinh quang bằng bài thi 1 đối 1 - Penalty ...
Cú sút đầu tiên của Pierre Van Hooijdonk là 1 cú sút mạnh , bóng bay căng và vào ngay vị trí của Edwin , Có lẽ đây là 1 kinh nghiệm sút Penalty của tiền đạo trẻ đồng hương này ...
Nhưng cũng có thể nhờ vậy mà Edwin đỡ được cú sút , Edwin vẫn chưa hết áp lực và không kịp phản xạ , chính thế , anh không lao đi phía nào cả ...
Bóng đã được phá ra , đôi tay anh rung lên bần bật ...
Cú sút thứ 2 nhằm vào góc trái và trước khi sút , Pierre đã nhìn sang bên phải , Tất nhiên khoảnh khắc đó không qua được đôi mắt của Edwin , anh lao nhanh về phía góc trái và ... Bộp , đôi tay nhựa đã bắt dính cú sút với vận tốc 164 km/h của Pierre trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trên sân lúc đó ...
[ Thực tại ... ]
Tiếng gõ cửa dồn dập từ phía ngoài hành lang làm anh giật mình , 1 tay gạt nước mắt , 1 tay dấu tờ giấy nhòe chữ vào gối nằm , 1 giây định thần lại tất cả , anh bước ra mở cửa ...
Phỉa ngoài cửa là Gary Neville , Park Ji Sung , Paul Scholes , cả Ronaldo nữa , Anh không hiểu tại sao những đồng đội này lại ở đây , anh cất tiếng chào quen thuộc :
- Hi ! Good Boys !
Không ai trả lời , tất cả im lặng và nhìn anh với cặp mắt rất kì lạ , họ tiến vào phòng mà không đợi lời mời của anh ...
Chính anh cũng không hiểu gì cả ...
Gary cất tiếng trước :
- Thứ 7 có trận đấu với Bolton tại sân nhà , cậu sẽ không được xem trận này ...
- Là sao , tớ không hiểu - anh ngơ ngác hỏi lại
- Nghĩa là ... - Paul Scholes trả lời dùm Gary - cậu không ở sân và cũng chẳng ở trên khán đài ...
- ...
- Anh biết không ? - Park cười và nói thứ tiếng anh lai Á châu của mình - Tôi đã phải nghỉ 8 tháng để dưỡng thương , mùa giải năm ngoái , cái chân bị chém trong trận ...
- Paul bị mắt , Gary bắp đùi ... - Ronaldo chen ngang - họ mất tới 1 mùa giải ...
- ...
- Và chính em , đã mất hơn 2 tháng mới đây vì chấn thương chân phải ...
- ...
- Bọn tôi - Paul nói - dù trẻ hay già cũng đã chấn thương và cảm nhận được điều đó , đáng lý phải kêu cả Ole nữa , nhưng cậu ấy bận dẫn Mu nhóc đi đá giải trẻ ...
Gary nói thêm :
- Ole đã chấn thương rất dài , để rồi bình phục chỉ để tham gia trận đấu giã từ và trở thành huấn luyện viên trẻ cho Man U ...
- Tất cả là ... - Anh chợt nhận ra 1 điều gì đó , nhưng lại không biết nói lên điều gì ....
Lặng im trong giây lát , Park nói :
- Thứ 7 , anh hãy ở 1 nơi khác và thực hiện ca phẫu thuật , Chúng tôi muốn anh quay lại , và phải khỏe mạnh ... Mọi người đã biết về chấn thương của anh ...
- Tại sao , tại sao lại biết ... - Ngớ ngẩn , anh hỏi ngắt quãng ...
- Ngốc , ông Watson là bạn thân của Paul và Gary từ hồi anh chưa đến cơ mà ... - Park ra vẻ sành sõi ...
Cả 4 người cười và nhìn anh âu yếm , họ nắm lấy tay anh ... Paul nói :
- Tôi đã từng định giải nghệ , vì cái chấn thương đó ... Nay , tôi muốn anh biết rằng ... Chúng tôi luôn ở bên anh và cổ vũ cho anh ...
Xiết chặt đôi tay của mình , Paul nhìn anh thật lâu và mỉm cười , anh thấy xấu hổ quá , những cũng thật nhẹ nhõm ...
[ Hồi ức ... ]
Cú sút thứ 3 là 1 cú đóng mu chính diện vào góc trái của khung thành , Vẫn góc sút đó nhưng lại là 1 phát đại bác chính hiệu con nai vàng !!! Pierre có vẻ cáu tiết lên rồi !
Nhưng thật xuất sắc , Edwin lại cản phá thành công , cú tung người hết cỡ và dùng mũi găng tay đẩy bóng đập cọc và văng ra ngoài , có lẽ chẳng ai có thể làm lại như vậy
Cú sút thứ 4 của Pierre thành công ...
Đó là 1 cú sút chính diện cực mạnh ! Do phán đoán sai lầm mà Edwin đã phải trả giá ...
Còn 1 cú sút và 1 cơ hội cho anh ...
Cú sút cuối cùng của Pierre sẽ quyết định việc Edwin có gia nhập Ajax hay không ???
Véo ...
Bộp ...
Bóng nằm gọn trong đôi tay của Edwin trước sự ngỡ ngàng và kính nể của toàn thế thí sinh cũng như Ban Huấn Luyện Ajax !!
Tiếng vỗ tay to dần , làm Edwin sướng tận chân mây , anh nói khi tiến lại phía BGK :
- Tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc cả ...
[ Thực tại ... ]
Trận đấu của Manchester United và Bolton vừa bắt đầu diễn ra , Trong đội hình xuất phát , Thủ môn Tomaz Kuszczak được giao cho trách nhiệm trông cửa đền ...
Và thủ môn dự bị là Ramos !!!
... Bệnh viện ....
Các bác sĩ và Edwin đang tiến vào phòng mổ , anh khoác chiếc áo thủ môn trên người khiến các y tá không khỏi ngạc nhiên :
- Vì tôi cũng đang thi đấu cùng những người đồng đội của tôi mà - anh giải thích ...
- ... và tôi , không bao giờ bỏ cuộc cả ...
3 tiếng sau , bên ngoài sảnh Bệnh viện , 4 người bạn cùng với Sir Alex đứng nói chuyện với Bác Sĩ vừa thực hiện ca mổ của Edwin , Họ sung sướng hét lên khi bác sĩ bảo với họ rằng :
- Các vị có 2 niềm vui , và 1 nỗi buồn ... Ông nói - 1 là Chúc mừng chiến thắng 3 - 0 trước Bolton , và 2 là Edwin đã vượt qua được ca phẫu thuật
- Còn nỗi buồn , thưa bác sĩ - Ronaldo nhanh nhảu ...
- À , nỗi buồn thì ... - Bác sĩ mỉm cười - Các cậu sẽ phải chịu đựng tên dở hơi hay khóc nhè này sớm đấy , hắn ta có dấu hiệu phục hồi rất nhanh ...