Thứ 7 trên Web

  • Thread starter Anhchuot
  • Ngày gửi
T

thuytienxanh

Guest
, bạn tập xe ô tô, xe hỏa hay xe máy bay vậy. Những xe đó đều có máy điêu hòa không sợ nóng đâu.

Được thế đã tột Tôi chưa biết đi xe máy, hichic xí hổ quá, 22 tuổi đầu rùi (tính cả tuổi mụ)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tối thứ 7 ngồi với cái WKT này cũng như đi chơi với người yêu vậy !
mỗi tội còn mỗi 1 mình chán quá
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tối thứ 7 ngồi với cái WKT này cũng như đi chơi với người yêu vậy !
mỗi tội còn mỗi 1 mình chán quá
 
iso

iso

Guest
1/5/04
222
1
0
Thứ 7 ngồi nghe Thanh Lam - Hà Trần hát, hay phết...
 
iso

iso

Guest
1/5/04
222
1
0
Thứ 7 ngồi nghe Thanh Lam - Hà Trần hát, hay phết...
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Chiều chủ nhật, ngồi với vợ trên đỉnh một quả đồi, nắng chan hòa. Nhìn phía xa là đại dương xanh mênh mông, mấy chú đang lặn xuống làn nước lạnh ngắt. Những thảm cỏ, bụi cây lúp xúp xanh rì. Đáng để lái xe vài trăm cây số. Một ngày hạnh phúc.
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Chiều chủ nhật, ngồi với vợ trên đỉnh một quả đồi, nắng chan hòa. Nhìn phía xa là đại dương xanh mênh mông, mấy chú đang lặn xuống làn nước lạnh ngắt. Những thảm cỏ, bụi cây lúp xúp xanh rì. Đáng để lái xe vài trăm cây số. Một ngày hạnh phúc.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Originally posted by iso@Jul 4 2004, 09:42 AM
Thứ 7 ngồi nghe Thanh Lam - Hà Trần hát, hay phết...
em xem anh lim rim thế kia, đã cảm nhận được hay cỡ nào rùi :chuoi :chuoi :chuoi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Originally posted by iso@Jul 4 2004, 09:42 AM
Thứ 7 ngồi nghe Thanh Lam - Hà Trần hát, hay phết...
em xem anh lim rim thế kia, đã cảm nhận được hay cỡ nào rùi :chuoi :chuoi :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
To Sans-frontiere : bác lãng mạn phết nhỉ !
Cũng đáng sau những lúc đâm đầu đi kiếm tiền phải không bác !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
To Sans-frontiere : bác lãng mạn phết nhỉ !
Cũng đáng sau những lúc đâm đầu đi kiếm tiền phải không bác !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:error
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hôm nay thứ 7 muốn đi :bia mà chúng nó cứ mải đi kiếm tiền ! chẳng thằng nào đi với mình.
Từ hồi công nghệ cao vào với Làng ta em cứ muốn ra Lan Chín làm vài cốc xem dân tình đi chợ dạo này thế nào. Nghe đồn cũng xổm ra phết, Đúng là bây giờ sướng thật ! Nhớ hồi mình còn trẻ làm gì có cái thứ phục vụ đến tận chân như bây R !
 
iso

iso

Guest
1/5/04
222
1
0
Cam_to_80 có vẻ nghiện bia nhở, thôi hôm nay chiến cái này với tớ đê

dog1.jpg
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cám ơn bác ISO chắc bác không ở việt nam nên mới mời em món này vào ngày này, em còn vừa bị bọn bạn mắng vì đi cắt tóc vào mùng một thế mà bác lại mời em thịt chó. ( kể thì cũng thèm ) Tháng này em quyết xuống tóc rồi ! tu vài bữa cho đời có thêm tý khói.
 
nang

nang

Guest
Em có chốn tu này hay lắm. Không hiểu bác cam_to có muốn thành tâm theo không?? :two: :two:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chắc là ở chùa một cột hả ?
:chuoi
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Sáng sớm thứ 7 lang thang Bờ hồ, chạy 1 vòng, rồi lựa lúc còn sớm theo chân mấy bà mấy cô, lách vào đền Ngọc Sơn ngồi. Mấy bà mấy cô, nhắm ngày mùng 1 vào thắp hương sớm, mùi hương u u, mê mê mặt hồ. Thấy có 2 mẹ con nhà kia líu ríu nhặt hoa đại rụng đầy sân đền. Thấy có 1 ông từ (hay là đồ đệ của ông Từ coi đền) ra dọn dẹp rồi mở cửa. Ờ, mà đầu thì cắt trọc rồi nhưng sao lại thấy hơi đèm đẹp trai mới chết...... rõ phí của.

giờ đọc chỗ này,....... giật mình..... hay hắn chính là cam_to nhỉ???
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hôm nay lại là thứ bẩy rồi ! sao đời lại chán thế nhỉ.
Rồi cuối cùng cũng đã hết tháng - mọi thứ đều chán nản, tìm đâu một niềm vui bây giờ !
Lắm lúc sống không nghiện cái gì thì thấy cuộc sống cũng nhàm chán thật.
Ôi những ngày nghỉ của tôi !
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA