Mai là thứ 7 rồi nè, chưa có kế hoạch gì cho thứ 7 nhưng chủ nhật đi chơi cùng cafe club rồi. Có khi thứ 7 dưỡng sức cho chủ nhật Relax nhỉ?
Sao nhiều người buồn vì thứ 7 thế nhỉ? Riêng tớ thì rất thèm một ngày nghỉ để xả hơi, để thư giãn đầu óc, để đi gặp bạn bè, để buổi sáng có thể ngủ nướng đến 9 hay 10 giờ mà không thấy lo lắng ( cái này là tớ khoái nhất ).
Có điều thứ 7 chỉ được nghỉ 1/2 ngày thôi. Nhưng mà cũng chẳng thấy buồn nhiều lắm, vì có khi về nhà chơi với bọn trẻ con của ông anh mình. Cảm thấy mình còn....trẻ hơn cả chúng nó.