Mình Vô Dụng Quá

  • Thread starter NGUYEN TRAN
  • Ngày gửi
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Tự tin vì đã đi làm mấy năm nhưng hôm nay thấy mình vô dụng quá.Mấy năm đi làm nay phải làm một cái báo cáo thực tập tự nhiên thấy mình trống rỗng.15 ngày nữa nộp báo cáo mà chả biết làm gì.ối trời, ai tin nỗi làm kế toán vài năm rồi mà không làm nỗi một bài thực tập chứ.tự nhiên thấy mình vô dụng, xấu hổ mà chẳng biết nói với ai cả.:wall::wall::wall:
nếu mà:wall:được thì tớ cũng thử vài lấn quá
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
Tự tin vì đã đi làm mấy năm nhưng hôm nay thấy mình vô dụng quá.Mấy năm đi làm nay phải làm một cái báo cáo thực tập tự nhiên thấy mình trống rỗng.15 ngày nữa nộp báo cáo mà chả biết làm gì.ối trời, ai tin nỗi làm kế toán vài năm rồi mà không làm nỗi một bài thực tập chứ.tự nhiên thấy mình vô dụng, xấu hổ mà chẳng biết nói với ai cả.:wall::wall::wall:
nếu mà:wall:được thì tớ cũng thử vài lấn quá
Can đảm lên :wall::wall: rùi sẽ được thui mà.cố gắng lên nhé, bình tĩnh lại tinh thần và sắp xếp lại công việc,mình tin là bạn sẽ làm tốt đấy.:028:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Than thở cái giề. Giờ lo làm báo cáo đi
Tớ làm kế toán gần chục năm rùi mà còn làm báo cáo chưa đựơc nè. Phải nhờ thằng lính nó làm dùm. Thế đấy
Chả có gì phải lo cả. Đừng than thở thế mất hết oai phong.
Thế nhé
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Tự tin vì đã đi làm mấy năm nhưng hôm nay thấy mình vô dụng quá.Mấy năm đi làm nay phải làm một cái báo cáo thực tập tự nhiên thấy mình trống rỗng.15 ngày nữa nộp báo cáo mà chả biết làm gì.ối trời, ai tin nỗi làm kế toán vài năm rồi mà không làm nỗi một bài thực tập chứ.tự nhiên thấy mình vô dụng, xấu hổ mà chẳng biết nói với ai cả.:wall::wall::wall:
nếu mà:wall:được thì tớ cũng thử vài lấn quá

Mình cũng muốn được :wall: giống như bạn nè!

Nói chung cảm giác vô dụng, chán nản... mình cũng đã có từ rất lâu rồi... Đến giờ mình rất sợ ai đó biết mình vô dụng...

:wall::wall::wall::wall::wall: Nói chung đập càng nhiều càng thấy mình vô dụng! Cũng là tự làm mình đau để quên đi sự vô dụng :060:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Mái thoải đi nào!
đừng gượng ép bản thân mình nhé!
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
cảm ơn các anh chị nhiều nhiều lắm.Hy vọng mình sống sót qua giai đoạn này.Hôm qua, hạ quyết tâm làm bài thì cúp điện :nóng,oi bức, bực mình.....Trời cũng không ủng hộ mình nữa(chính xác là mấy ông nhà đèn làm nhụt ý chí của mình
 

Xem nhiều